Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 33 -

Xe Ðồ Chơi

(Bác ái, Mùa chay)

 

Tony có một chiếc xe nhựa đồ chơi màu xanh rất đẹp. Cậu ta chơi nó hằng ngày và ước ao nó có thể chạy đua với những cuộc đua xe người lớn.

Rồi một ngày đẹp trời, cậu ta được liệt kê vào danh sách đua xe hơi. Tiếng súng khai diễn bắn lên trời, hai chiếc xe đua hai bên chạy thật nhanh. Cậu ta mới chui vào xe bắt đầu nổ máy xe. Hai xe đua kia đã chạy một đoạn khá xa, chiếc xe đồ chơi và Tony không đủ sức lên dốc. Bỗng chiếc xe Tony mở trần xe lên, gió đẩy làm chiếc xe chạy khá nhanh nhưng vẫn chưa kịp với hai xe đua kia. Lúc đó hai cánh cửa xe Tony bắt đầu mở ra thành hai cánh thiên thần. Tức thì vừa bay vừa chạy vượt lên ngang hàng với hai xe đua kia.

Ðã gần tới đích, chiếc xe đua màu đỏ đã tung một nắm đinh ra giữa đường. Khi đó xe của Tony như có lưỡi hút hết các đinh vào miệng để tránh lối cho mình và xe đua màu vàng. Tony đã âm thầm làm việc thiện. Thấy vậy chiếc xe đỏ lại tung một cóng nhớt đổ xuống ngay giữa đường. Xe của Tony vừa tới nơi bị quay mấy vòng tạt vào lề. Thấy bãi cát bên cạnh đường, xe Tony dùng ống khói xịt cát đầy lên chỗ có nhớt để xe vàng có thể đi qua được an toàn.

Chiếc xe đua đỏ đã làm hai việc xấu đó hy vọng mình về nhất. Nhưng Chúa thương xe Tony đã giúp đỡ người và còn bay về trước hơn cả hai xe đua kia.

* * *

Ðây là câu chuyện hoạt họa trên TV buổi sáng để quyến rũ các trẻ em giúp tỉnh ngủ. Sửa soạn đi học sáng. Nhưng có lẽ không ngoài ngụ ý muốn dạy chúng ta bài học: bác ái, giúp đỡ tha nhân một cách âm thầm. Trong Mùa Chay, Giáo Hội muốn các con cái người hãy lợi dụng để cải hóa từ tâm, năng cầu nguyện và làm phúc bố thí. Trong môi trường là học sinh, là một đệ tử của dòng, chúng ta không có tiền riêng, không làm gì to tát để làm phúc bố thí cho người ngoài được. Tại sao ta không lợi dụng những hy sinh bé nhỏ, cộng thêm với lòng mến bao la yêu Chúa Tử nạn, sẽ biến nó thành một quà tặng, thành những đồng tiền nhỏ để bố thí, làm phúc cho anh em xung quanh ta.

"Mùa chay có khó gì đâu?

Hy sinh bố thí nguyện cầu hiến dâng."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page