Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 88 -

Sự Ðố Kỵ Và Lòng Tham

Gây Ra Ðau Khổ Và Cái Chết

 

Sự Ðố Kỵ Và Lòng Tham Gây Ra Ðau Khổ Và Cái Chết.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 25-11-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim Hàn Quốc có tựa đề "Cain và Abel" được phát hành vào năm 2009 là một bộ phim dựa trên câu chuyện về Cain và Abel trong Kinh thánh. Nếu như Cain đã ganh ghét với em mình là Abel vì Abel được Thiên Chúa yêu thương, và đã ra tay giết chết em mình thì bộ phim này cũng kể lại chuyện người anh là Lee Seon Woo luôn tỏ ra đố kỵ và ganh ghét em trai mình là Lee Cho In vì cậu ta có tài năng hơn và được cha yêu quý. Cho In là một bác sĩ rất tài năng và thành đạt. Do đó, Seon Woo anh trai của anh, đã rất ghen tỵ với những gì Cho In có được. Seon Woo cho rằng Cho In đã lấy tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời anh ta như tình yêu của cha, sự thành công trong nghề bác sĩ và cả người phụ nữ anh yêu thương. Lòng ghen tức đã khiến Seon Woo liên tục ra tay hãm hại Cho In và đẩy em trai mình vào nhiều tình huống hết sức bất hạnh và nguy hiểm.

Bộ phim này đã lột tả chân thực một góc tối của xã hội đó là sự đố kỵ và lòng tham của con người là nguyên nhân gây ra đau khổ và cái chết cho đồng loại của mình, kể cả người cùng máu mủ, ruột thịt. Nhiều người đã thiệt mạng vì sự tham lam ích kỷ của kẻ khác, và nhiều gia đình phải đau khổ khi có thành viên trong nhà là nạn nhân hay thủ phạm của những tội ác đó. Con người sẽ không bao giờ thoát khỏi gọng kìm của đau khổ và cái chết bao lâu vẫn còn là nô lệ của lòng tham và những thói xấu của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự đố kỵ và lòng tham của con người là nguyên nhân gây ra đau khổ và cái chết. Thực trạng ấy đã xảy ra ngay từ buổi bình minh của lịch sử loài người và vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay một cách tinh vi và đáng sợ hơn. Hầu như không ngày nào mà các trang mạng xã hội hay báo chí và các chương trình phát thanh, truyền hình lại không đưa tin về những chuyện xô xát hay án mạng gây chết người xảy ra ở nơi này chốn nọ. Bao trẻ em, thanh niên, thiếu nữ trở thành nạn nhân của những vụ buôn người, cướp giật, án mạng để thỏa mãn lòng tham và dục vọng của những kẻ thủ ác. Ðau lòng hơn là ngay trong một mái nhà, nhiều thành viên ruột thịt trong gia đình đã trở thành nạn nhân của sự đố kỵ, tranh chấp tài sản của nhau, và bao trẻ em vô tội trở thành nạn nhân của sự bạo hành để thỏa mãn những cơn bất mãn, nóng giận của chính ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình.

Sống trong một xã hội mà đau khổ và sự chết đang lên ngôi và con người đang rời xa sự sống và sự hiện diện của Thiên Chúa Sự Sống, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi phải sống niềm tin và làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa thánh thiện, công bình, gớm ghét mọi cái ác và tội lỗi nhưng khoan dung và đầy tình yêu thương. Trong Sứ điệp gửi các bạn trẻ, nhân Ngày Giới trẻ Thế giới Lần thứ XXIII, tại Sydney vào năm 2008, Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI đã nhắc nhở chúng ta rằng khi nhân tính của con người đang bị lu mờ đi vì nền văn minh sự chết, thì chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể nhân tính hoá nhân loại và đưa nhân loại đạt đến "sự thần thánh hoá của mình" trong một đời sống mới. Chúng ta không nhìn thấy những đau khổ và sự chết do tội ác con người gây ra trong sự chán nản và thất vọng nhưng luôn nhìn tất cả trong ánh sáng của niềm hy vọng. Bởi vì, cái chết đã bị tiêu diệt do công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô (x. Rm 5, 20-21).

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn khơi dậy sự thiện trong lòng con người và biến đổi những tâm hồn còn u mê, lạc lối trong những sự dữ, đố kỵ và tham lam. Nhờ ơn Chúa tác động, người người biết phân biệt lẽ đúng - sai, điều tốt - xấu, thiện - ác, biết nuôi dưỡng những xúc cảm tốt đẹp và biết quan tâm, chia sẻ cho nhau nhiều hơn để loại bỏ đi những nỗi mặc cảm, sự cô độc và xu hướng tự loại mình và người khác ra khỏi cộng đồng xã hội.

Lạy Chúa, xin thương đến linh hồn những người đã qua đời vì sự đố kỵ, lòng tham và sự độc ác của con người. Nguyện xin Chúa mở lòng thương xót đón đưa linh hồn họ vào Nước Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page