Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 84 -

Hoa Lòng Tháng Mười Một

 

Hoa Lòng Tháng Mười Một

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 22-11-2020) - Vào một buổi chiều trước Ngày của Mẹ, một người thanh niên dừng xe lại trước tiệm bán hoa để đặt một bó hoa gửi tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện. Mẹ của anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300 cây số. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh bước đến và hỏi:

- Này cháu, sao lại đứng đây khóc vào giờ này?

Bé gái nức nở trả lời:

- Thưa chú, cháu muốn mua một cành hoa hồng để tặng cho mẹ cháu nhưng cháu không đủ tiền.

Người thanh niên mỉm cười nói:

- Ðược rồi, đừng khóc nữa, chú sẽ mua cho cháu.

Rồi anh cùng cô bé bước vào tiệm hoa. Anh mua cho cô một nhánh hoa hồng và đặt một bó hoa hồng nhờ họ chuyển đến nhà tặng cho mẹ anh vào sáng hôm sau.

Xong xuôi, anh nói với cô bé:

- Trời xế chiều rồi, cháu có cần chú cho đi nhờ xe về nhà không?

Cô bé mừng rỡ trả lời:

- Dạ có ạ. Vậy phiền chú cho cháu đi nhờ tới nhà mẹ cháu nhé!

Người thanh niên đã hết sức ngạc nhiên khi cô bé ấy chỉ đường cho mình lái xe tới một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Cô bé nghẹn ngào đặt nhánh hoa hồng lên ngôi mộ ấy và nói:

- Ðây là nhà của mẹ cháu.

Người thanh niên vô cùng cảm động. Sau khi đưa cô bé trở về ngôi nhà của ông bà ngoại - nơi cô bé đang ở, anh đã quay trở lại tiệm hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và chọn một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch 300 cây số về nhà mẹ của mình để trao tận tay bà bó hoa đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cử chỉ đầy cảm động của một cô bé đối với người mẹ đã khuất khiến người thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe nhận ra rằng anh đã rất may mắn khi còn có thể thực hiện những cử chỉ yêu thương với người mẹ đang còn hiện diện với mình trên cõi đời này. Do vậy, anh muốn tận dụng thời gian để đến bên mẹ mình và tận tay trao cho mẹ những bông hoa xinh xắn với tình yêu của mình, chứ không phải đợi đến lúc mẹ mất đi mới đến đặt những đóa hoa này trên nấm mồ của mẹ. Và, anh đã không do dự mà vượt quãng đường dài 300 cây số trong đêm tối để về bên mẹ mình, cùng với những đóa hoa để mừng Ngày của Mẹ.

Cuộc đời mỗi người đong đầy những tình thương, trong đó, tình thương của cha mẹ là đằm thắm và thiêng liêng nhất. Nếu tình cha âm thầm như bóng núi và nghĩa mẹ lặng lẽ như nước sông đầu nguồn trong cuộc đời những người con, thì tình yêu của những người con dành cho các bậc sinh thành của mình cũng được diễn tả bằng những cách thức khác nhau. Theo nhịp sống của xã hội hôm nay, nhiều người con đã phải rời xa cha mẹ mình để đi tìm việc làm và xây dựng gia đình ở những thành phố, thậm chí là những đất nước xa xôi. Tình thương của họ dành cho cha mẹ thể hiện nơi những cuộc điện thoại thăm hỏi, những món tiền kha khá để cha mẹ đủ sửa sang lại mái nhà lụp xụp, nơi những lần vội ghé về nhà thăm cha mẹ rồi đi ngay cho kịp bao công việc và kế hoạch. Có lẽ đâu đó trong bao người con đó, chúng ta cũng gặp thấy bóng dáng của chính mình: cũng miệt mài lo toan công việc và cuộc sống rồi nhủ lòng là cha mẹ vẫn đang ở nhà chờ chúng ta. Ðể rồi một ngày nào đó khi cha mẹ qua đời, chúng ta mới cảm nghiệm được rằng: "Thêm một người quả đất sẽ chật thêm, nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt".

Tâm tình của tháng Mười Một gọi về những niềm thương nhớ và lời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã kết thúc hành trình dương thế của họ trước chúng ta. Không chỉ có một Ngày của Mẹ hay Ngày của Cha mà chúng ta dành trọn vẹn ba mươi ngày của tháng Mười Một để bày tỏ lòng yêu mến và hiếu thảo một cách cụ thể và đặc biệt đối với họ. Những ngày này, bao đóa hoa được những người con thành kính đặt trên phần mộ của cha mẹ mình nơi đất thánh hay ở Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ, và cũng có những đóa hoa lòng đẫm nước mắt của bao người con xa xứ không thể về bên nấm mộ của cha mẹ mình do tình hình đại dịch toàn cầu Covid-19 vẫn còn chưa kiểm soát được ở nhiều quốc gia. Chắc chắn, những lời cầu nguyện và đóa hoa lòng của mọi người con sẽ được Chúa vui nhận và mở lượng hải hà đón linh hồn những đấng sinh thành của chúng ta vào Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn đạo hiếu của mình với những bậc sinh thành đã được Chúa gọi về với Chúa bằng lời cầu nguyện, và yêu thương, quan tâm, chăm sóc cha mẹ mình ngay lúc này, khi các ngài vẫn đang hiện diện bên chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page