Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 82 -

Sự Thật Và Dối Trá

 

Sự Thật Và Dối Trá.

Bình Minh

(RVA News 19-11-2020) - Thuở xưa có một ông vua cao tuổi mà không có con cái nên muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo và giao hẹn: Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi và ai không có thóc sẽ bị trừng phạt.

Ở làng nọ có chú bé tên là Chôm mồ côi cha mẹ. Cậu cũng đi nhận thóc về và cố chăm sóc mà không một hạt thóc nào nảy mầm. Ðến vụ thu hoạch, mọi người chở thóc về kinh đô thu nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng, đến trước vua quỳ tâu:

- Tâu bệ hạ! Con không làm sao cho thóc của người nảy mầm được.

Mọi người sững sờ trước lời thú tội của Chôm, phen này sẽ bị phạt nặng nhưng nhà vua đã đỡ chú bé dậy, ôn tồn nói:

- Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào chúng còn nảy mầm được sao? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta.

Rồi nhà vua dõng dạc tuyên bố:

- Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Quý vị và các bạn thân mến!

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự giả dối đã thành thói quen, được xã hội mặc nhiên chấp nhận, vì mọi người phải tự nói dối nhau để sống. Chúng ta sống trên những thành tích dối, những báo cáo không trung thực, những sự làm giàu bất chính, những sản phẩm, hàng hóa không đúng với lời giới thiệu về chất lượng của nó, ngay cả con người thì những danh vị không phản ánh đúng thực chất năng lực của người sở hữu nó... Nghĩa là sự dối trá len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Người ta sống chung một cách hòa bình với sự giả dối bởi lẽ điều đó mang lại cho họ nhiều lợi ích trước mắt như danh vọng, chức vụ, tiền tài và có khi là sự an toàn trong cuộc sống nữa. Và dĩ nhiên, khi sự dối trá lên ngôi, mọi giá trị sống bị đảo lộn thì lòng trung thực, Sự Thật đã trở thành điều xa xỉ và dường như không còn được tôn vinh, không có chỗ đứng trong cuộc sống của con người, giống như nhân vật Sự Thật trong câu chuyện đã bị đói khát, rách rưới trong khi nhân vật Giả Dối có thể sống no đủ, giàu sang.

Chúng ta cũng phải lội ngược dòng, phải biết nói không với sự dối trá để giữ lương tâm ngay thẳng trong một xã hội có quá nhiều sự giả dối cho dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế thư của các Giám Mục Việt Nam đã nhắc nhở: " Một trong những điều cấp thiết người Công Giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình".

Thực tế là đã có những người thân của chúng ta khi còn sống vì muốn mang thật nhiều của cải vật chất, sự sung túc cho gia đình nên đã chấp nhận sống giả dối, gian tà đến khi qua đời phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Do vậy, tháng 11 này cũng là tháng nhắc nhở mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện cho họ vì như thánh Augustinô đã nói: "Lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa Thiên Ðàng cho các linh hồn được vào" và thánh Tôma Aquinô cũng khẳng định rằng: "Lời nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhậm lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống".

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính trước những ảnh hưởng của những đổi thay của xã hội chúng con đang sống. Chúng con cũng cậy vì Danh Chúa Nhân Từ xin thương lấy linh hồn người thân của chúng con, những người khi còn sống đã vì yếu đuối không thắng được sự giả dối nên giờ còn phải chịu thanh tẩy nơi chốn luyện hình. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page