Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Thánh Lêô Cả Giáo Hoàng - Tiến Sĩ Hội Thánh

 

Thánh Lêô Cả Giáo Hoàng - Tiến Sĩ Hội Thánh

Nt. Anh Thư

(RVA News 10-11-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ thánh Giáo hoàng Lêô Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại của lịch sử Giáo hội. Thánh Lêô sinh tại Tuscany. Người khởi đầu triều đại Giáo hoàng vào năm 440 và kết thúc năm 461. Dưới thời lãnh chúa Attila cai trị, phiến quân từ các bộ tộc đến xâm chiếm nước Ý khiến đời sống người dân rất cực khổ. Người ta gọi thời kỳ này là 'cái roi của Thiên Chúa' giáng xuống trừng phạt con người. Sau ba năm chiếm đóng và cai trị thành phố Aquila, vua hành quân về phía Rôma, nơi đây ông tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của dân chúng. Ðúng lúc ấy, giáo hoàng Lêô thân hành đến gặp vua thương thuyết để đoàn quân rời khỏi Rôma mà không gây tổn thất cho Giáo hội.

Sử liệu ghi lại rằng, vào một ngày tháng 8 năm 452, vó ngựa của lãnh chúa quân Hung Nô dày xéo khắp châu Âu khiến cả kinh thành Rôma khiếp sợ. Trước tình hình đó, Giáo hoàng Lêô lên tiếng kêu gọi cả thế giới hy sinh cầu nguyện cho sự bình an của mọi người. Quân Hung Nô tiến về Rôma và dừng lại bên bờ sông Minsio. Ðức Giáo hoàng Lêô đã dẫn đầu đoàn rước đông đảo tiến về phía bờ sông. Theo sau ngài là một đoàn các giám mục, linh mục và tu sĩ, họ vừa đi vừa hát thánh ca và thánh vịnh. Khi hai bên tiến lại gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời thánh ca của đoàn người như có sức mạnh linh thiêng đã chạm đến tâm hồn ông. Bỗng ông cảm thấy như có một lực ghì chặt khiến hai tay ông không sao vung kiếm lên chiến đấu, lửa hận thù trong ông như bị dập tắt. Ông đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng, còn vị giáo hoàng đưa đoàn dân Chúa trở về trong bình an.

Ðức giáo hoàng Lêô ý thức sâu sắc trách nhiệm là người đứng đầu Giáo hội, ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày theo như lời thánh tông đồ Phêrô khuyên nhủ "Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người" (1Pr 2,9). Với trách nhiệm của một vị mục tử, người đã đương đầu với nguy cơ xâm lăng của dân man di và lạc giáo Êutikhê. Họ phủ nhận mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Ngay lập tức, Ðức giáo hoàng đã lên tiếng tuyên bố rằng "Ðức Giêsu Kitô là Ngôi vị duy nhất, có hai bản tính, không lẫn lộn và không chia cách, vừa là Thiên Chúa vừa là người thật". Trước những tư tưởng lệch lạc, Ðức Giáo hoàng ra lệnh rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết các sách vở có những điều ngược với giáo lý Hội Thánh. Ðể chấm dứt tình trạng rối ren này, ngài đã cho triệu tập công đồng chung tại Calceđônia với sự tham dự của hơn 630 giám mục. Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và tầm ảnh hưởng của ngài với các hoàng đế, công đồng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hơn 21 năm trong cương vị giáo hoàng là khoảng thời gian đầy khó khăn, Ðức Lêô luôn chăm lo đến đời sống hàng giáo phẩm. Ngài khuyên các giáo sĩ hãy sống một đời sống thánh thiện gương mẫu. Trước những thế lực trần gian, ngài luôn ưu tư lo lắng cho vận mệnh của Giáo hội. Ngài đã viết nhiều thông điệp để bênh vực Giáo hội và khuyên nhủ người tín hữu giữ vững đức tin và tận tâm thực thi đức ái.

Giáo hội là thân thể Chúa Giêsu được kết hợp bởi các chi thể là mỗi Kitô hữu. Tất cả chúng ta là một trong Ðức Kitô. Khi các chi thể có sự liên kết mật thiết sẽ tạo nên sức mạnh cho toàn thân thể. Ý thức vai trò quan trọng này, mỗi Kitô hữu hãy tích cực sống và làm triển nở ơn gọi trong bậc sống của mình. Càng sống thân tình gần gũi với Ðức Kitô, chúng ta càng có thêm sức mạnh lướt thắng những tư tưởng xấu gây hại cho niềm tin của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta phải thao luyện tinh thần cầu nguyện để có thể đứng vững trước mọi cơn gian nan thử thách.

Ðời sống thánh thiện và sự hy sinh tận tụy của thánh Giáo hoàng Lêô Cả mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các đức giám mục, các linh mục được ơn khôn ngoan để phân định những lạc thuyết sai lầm. Ðồng thời chúng ta cũng hãy ra đi rao truyền chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa, ý thức xây dựng, gìn giữ và làm triển nở hoa trái đức tin đã lãnh nhận qua phép Thánh tẩy, để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận danh thánh Thiên Chúa.

Lạy Chúa, thánh Giáo hoàng Lêô Cả là sứ giả hòa bình yêu thương, ngài đã chỉ ra con đường nên thánh là học biết yêu thương trong đức tin, xin cho chúng con luôn vun đắp lòng nhiệt thành, biết cộng tác với các mục tử xây dựng Giáo hội thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Amen

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page