Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 195 -

Hai Mẹ Con Nhà Cua

 

Hai Mẹ Con Nhà Cua

Nt. Anh Thư

(RVA News 12-04-2021) - Có hai mẹ con nhà cua sống trên bãi cát dài bên bờ biển. Bao ngày tháng lang thang trên bãi biển, cua mẹ quan sát thấy mọi động vật đều đi thẳng một đường. Cua mẹ ngưỡng mộ lắm và mong muốn thay đổi cách đi của mình để có thể thay đổi số phận. Một hôm, cua mẹ nói với cua con:

- Này con, họ hàng nhà ta hằng bao đời nay bị chê là chỉ biết bò ngang. Hôm nay, chúng ta phải thay đổi cách đi đứng của mình, con cố gắng chỉ đi một đường thẳng thôi nhé.

Cua con vâng lời mẹ nên nó chăm chỉ tập đi thẳng nhưng không thể, dần dần nó cũng nản chí. Nó liền đến nói với mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ tập đi thẳng trước để con làm theo có được không ạ?

Cua mẹ liền giơ đôi càng to bước một bước dài về phía trước, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có thể di chuyển sang ngang. Cua con thấy vậy liền nói:

- Khi nào mẹ đi thẳng được thì mẹ hãy dạy con như vậy nhé.

(Ngụ ngôn Ê-dốp)

Quý vị và các bạn thân mến,

Truyện ngụ ngôn trên quả là khôi hài nhưng cũng thật ý nghĩa. Cua con không thể đi thẳng được vì chính mẹ nó không trở thành bản mẫu lý tưởng cho nó đi theo. Bản tính của con cua là bò ngang, vì vậy không thể bắt nó thay đổi bản tính đã được tạo hóa phú bẩm. Người ta thường nói 'Non sông dễ đổi, bản tính khó dời'. Ðấng tạo hóa đã đặt để nơi mỗi thụ tạo bản tính nhất định. Ngoài ra, mỗi chủng loại lại có những đặc điểm riêng làm cho cuộc sống thêm phong phú dồi dào. Thiên Chúa là Ðấng Khôn Ngoan Thượng Trí, công trình Người dựng nên đều tốt đẹp hoàn hảo. Trong các loài thụ tạo, Thiên Chúa trao cho con người phẩm giá và một trái tim biết yêu thương. Như ánh sáng chiếu soi trần gian, như muối ướp mặn cuộc đời, khi ta phát huy những điều tốt đẹp, đó là ta đã làm vinh danh Thiên Chúa. Khi ta sống yêu thương, ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, ta cũng được mời gọi thực hành lời Chúa khuyên dạy bằng cách ăn ở công chính. Nếu không, ta cũng giống như các kinh sư và người Pharisêu giả hình và sẽ chẳng được vào Nước Trời (x. Mt 5,20). Những người Pharisêu thường giữ luật hình thức, họ thích khoe khoang, nói mà không làm. Người môn đệ Thầy Giêsu phải giữ luật với tất cả sự tự do và lòng yêu mến. Chính Ðức Giêsu đã đến để kiện toàn Luật Môsê và các ngôn sứ. Người nêu gương cho chúng ta trong việc tuân hành ý Chúa Cha. Người đưa ra cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc trong cách xử thế, đó là luật bác ái yêu thương "Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5,44).

Yêu thương chính là đi tới, là mở ra, hướng về người khác. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Ðức Giêsu không chỉ nói lời yêu thương nhưng còn thể hiện qua hành động cụ thể. Người khiêm tốn đến với người nghèo, chia sẻ với người đau khổ, bệnh tật, cảm thông tha thứ cho người tội lỗi. Người đã đến cho con người được sống và sống dồi dào sung mãn (x. Ga 10,10).

Giữa một thế giới còn nhiều điều giả dối, người ta khó nhận biết đâu là lẽ phải. Ðứng trước con đường có nhiều ngã rẽ, người ta phân vân và dễ dàng mất định hướng. Ðức Giêsu chỉ cho chúng ta con đường đi tới, đó là con đường hẹp của Tin Mừng, con đường hướng về Thiên Chúa Cha. Con đường thánh giá Ðức Giêsu đã đi qua để dẫn đưa nhân loại đến cội nguồn tình yêu.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta ưa thích đi trên con đường dễ dãi tự do theo kiểu thế gian để rồi rơi vào tuyệt vọng. Các môn đệ xưa đã từng đi trên con đường chán chường sau khi Thầy Giêsu chịu chết. Họ trở về Emmau như để trốn chạy sự thật. Ðấng Phục Sinh đã mở ra cho các ông con đường sống thênh thang. Có Chúa song hành, các ông không còn sợ lạc lối.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến chịu khổ hình thập giá, đã sống lại và mở ra cho chúng con con đường sống mới, xin cho chúng con hăng say bước theo Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa Thánh Thần đã giúp Ðức Giêsu vượt qua cõi chết thế nào, xin cũng dẫn chúng con vượt qua mọi nỗi sợ hãi và tiến vào vinh quang Nước Trời. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page