Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 09 -

Người Cha Nuôi Tuyệt Vời

 

Người Cha Nuôi Tuyệt Vời

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 18-03-2021) - Bộ phim "Cậu bé Kolya" là một bộ phim có nội dung rất sâu sắc và cảm động về tình người của điện ảnh Cộng Hòa Czech được sản xuất vào năm 1996. Lấy bối cảnh của nước Cộng hòa Czech vào những năm 1988, khi đất nước này đang bị quân đội Nga đàn áp, bộ phim kể về một nam nhạc công đàn Cello đã lớn tuổi người Czech tên là Louka. Do hoàn cảnh sống khó khăn, để kiếm thêm một khoản tiền, Louka đã đồng ý kết hôn giả với một phụ nữ Nga vì cô này muốn kết hôn với người Czech để có quyền công dân mà ở lại đất nước này.

Sau đó, người phụ nữ Nga này lại đi tới Tây Ðức với người yêu, bỏ đứa con trai (đứa con riêng của cô) năm tuổi tên là Kolya ở lại với Louka. Vậy là từ một người đàn ông quen sống độc thân và tự do, Louka trở thành ông bố bất đắc dĩ của một cậu bé người Nga. Ông đưa Kolya về nhà sống với mình và tận tình chăm sóc cậu. Mặc dù không hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng họ vẫn có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nụ cười, những biểu cảm trên gương mặt và hành động. Khi Kolya muốn xem một bộ phim hoạt hình Nga nhưng rạp chiếu phim không thể chiếu vì không có đủ năm khán giả, người đàn ông nghèo này đã dùng số tiền ít ỏi mình có ra mua cả năm vé để bộ phim được chiếu cho Kolya và ông xem. Ông còn đèo cậu bé trên xe đạp rong ruổi trên đường và đưa cậu bé đi ngâm mình bên bờ suối để ngắm cảnh thiên nhiên. Ông cũng đưa Kolya đến tham dự những buổi kéo đàn Cello của ông. Kolya cũng tỏ ra rất hứng thú với công việc của người mà cậu xem là bố nuôi của mình. Ở những thước phim cuối, khi từ giã ông Louka để theo mẹ về Nga, Kolya đã nghẹn ngào nói với ông rằng: Tạm biệt cha. Sự ra đi của Kolya để lại một sự trống vắng trong trái tim của Louka. Ông trở lại với nghề nhạc công đàn Cello của mình và vẫn luôn giữ lại những bức ảnh đáng yêu của cậu bé Kolya.

Bộ phim Kolya đã được mệnh danh là một phim nhân văn nói về tình gia đình, tình bạn và đặc biệt là tình phụ tử của người cha và người con không cùng máu mủ. Vì ý nghĩa cao đẹp đó, bộ phim này đã giành được giải Oscar cho danh hiệu Phim nước ngoài hay nhất ngay trong năm 1996, sau khi được công chiếu.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tình phụ tử thiêng liêng và cao đẹp không chỉ được diễn tả sống động giữa người cha và người con cùng chung máu thịt mà cũng được gặp thấy nơi những người đã từng là xa lạ bất chợt gặp thấy nhau trên đường đời. Mặc dù Kolya không phải là đứa con ruột thịt cùng máu mủ, cũng không phải là người cùng dân tộc Czech với mình, nhưng người đàn ông tốt bụng Louka vẫn mở rộng tấm lòng để yêu thương và chăm sóc cho cậu bé năm tuổi này. Nhờ được Louka cưu mang mà cậu bé Kolya đã được an toàn ở nơi đất khách quê người cho đến khi mẹ của cậu quay trở lại đón cậu về quê hương.

Người ta nói: Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, có quá nhiều người cha không hề thấy ray rứt khi hành hạ những đứa con ruột thịt của mình, và cũng không ngần ngại chối bỏ trách nhiệm với người phụ nữ đang mang trong bụng đứa con của mình, khiến cho bao sự sống mới đã bị giết chết đi một cách tàn nhẫn. Giữa một thế giới mà tình phụ tử đang bị hoen ố, tình cảm giữa người cha nuôi và đứa con nuôi bất đắc dĩ trong bộ phim Kolya gợi lên cho chúng ta niềm cảm phục những con người có trái tim nhân hậu của một người cha, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, cưu mang và bảo vệ những sự sống bé nhỏ dù không phải là của mình.

Nghĩ về tình cảm thiêng liêng của người cha nuôi và con nuôi, chúng ta hướng về thánh Cả Giuse - vị cha nuôi tuyệt vời của Chúa Giêsu mà hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Thánh Giuse cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác trong xã hội Do Thái thời đó, nhưng ngài đã mở lòng ra trước thánh ý Thiên Chúa và mau mắn cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong sứ mạng làm bạn trăm năm của Ðức Maria và là "Cha nuôi" của Chúa Giêsu. Là người cha của Chúa Giêsu theo lề luật, thánh Giuse đã sống trọn vẹn tình phụ tử của mình bằng cách che chở, bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng Con Thiên Chúa và trở nên mẫu gương tuyệt vời và ngời sáng cho mọi người cha trong thế giới hôm nay. (Ðức Thánh cha Phanxicô, Tông thư Patris Corde - Trái tim của người cha).

Lạy Chúa, xin khơi dậy tình phụ tử trong tâm hồn của những người cha trong thế giới hôm nay để họ luôn biết yêu thương, che chở con cái của mình và biết trân trọng, bảo vệ những sự sống bé nhỏ mà họ gặp thấy trên đường đời. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page