Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 182 -

Bình An Khi Chu Toàn Sứ Mạng

 

Bình An Khi Chu Toàn Sứ Mạng

Duy An

(RVA News 30-03-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim truyền hình Anh quốc có tựa đề: The Mission, tạm dịch sang tiếng Việt là "Sứ mệnh Truyền giáo" hay "Giáo điểm trên cao" là một bộ phim Công giáo được sản xuất năm 1986. Lấy bối cảnh vùng Nam Mỹ vào thế kỷ XVIII, bộ phim này nói về các linh mục dòng Tên người Tây Ban Nha, cố gắng bảo vệ một bộ lạc thổ dân Châu Mỹ ở vùng đất mà họ đang truyền giáo hiện có nguy cơ rơi vào sự cai trị của chế độ thực dân Bồ Ðào Nha. Vùng đất này là nguồn lợi của người Bồ Ðào Nha về thương mại và nô lệ hợp pháp, lại đang được cải tạo thành những khu vực truyền giáo, nơi các linh mục dòng Tên đến rao giảng Tin mừng của Chúa cho dân bản địa. Do đó, nơi này đã xảy ra sự xung đột giữa một bên là chính quyền thuộc địa của đế quốc Bồ Ðào Nha và một bên là tôn giáo mà đại diện là các linh mục dòng Tên người Tây Ban Nha.

Sự xung đột này dẫn đến vụ đổ máu kinh hoàng. Các linh mục bị giết chết và rất nhiều thổ dân ở giáo điểm này, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đã bị bắn chết. Ở những thước phim cuối, phía đại diện chính quyền đã trả lời với vị hồng y đại diện cho tôn giáo, về cuộc thảm sát ấy rằng: "Tôi chỉ thực hiện điều phải làm, phải giết người và phải như vậy, không thể có một chọn lựa khác, chúng ta phải hành động trong thế giới và thế giới là như vậy đấy" Nhưng vị hồng y đã trả lời: "Có phải vậy đâu? Chính ta tạo nên thế giới, và cả tôi cũng tham dự vào đó nữa".

Bộ phim này đã giành giải Cành cọ vàng và giải thưởng Oscar cho phim xuất sắc nhất và trở thành một trong mười lăm phim thể loại "Tôn giáo" trong danh sách phim của Vatican.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim "Sứ mạng truyền giáo" đặt ra cho chúng ta những câu hỏi lớn về sứ mạng mà Chúa gửi đến cho mình trong cuộc sống này là gì và mình đã dùng phương thế nào để thực hiện sứ mạng đó? Với sứ mạng của nhà truyền giáo, hai vị linh mục trong bộ phim nói trên đều yêu mến vùng đất mà mình dấn thân truyền giáo và quyết tâm muốn bảo vệ những thổ dân ở đó bằng cách thức riêng của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực để đương đầu với bạo lực không phải luôn là cách tối ưu nhất đem đến sự thành công cho việc truyền giáo hay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, mà chỉ gây ra đổ máu và thương vong. Xã hội và môi trường mà chúng ta đang sống có được bình an hay bất an, có đầy sức mạnh bạo lực hay sự hiếu hòa, bất bạo lực đều có phần đóng góp của tất cả mọi người.

Hôm nay, trong ngày Thứ Bảy Tuần thánh, cả Giáo hội lặng im bên mồ Chúa. Chúa Giêsu đã chết. Mọi mộng tưởng về tương lai huy hoàng rực rỡ của các tông đồ và nhiều người cất công đi theo Chúa đã tan thành mây khói. Dường như sức mạnh bạo lực đã chiến thắng và sự dữ đang đắc chí reo hò. Chúng ta nhớ đến lời Chúa Giêsu đã tuyên bố trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Mọi sự đã hoàn tất". Ðây là lời tuyên bố rằng Người đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, trong tình yêu và sự vâng phục tuyệt vời. Sứ mạng đó là đến tìm và cứu những gì đã mất, là uống cạn chén đắng, và chấp nhận cái chết đau thương để tiêu diệt kẻ gây ra sự chết là ma quỷ và giải thoát những ai sống trong tình trạng nô lệ (Dt 2, 14-15). "Mọi sự đã hoàn tất" cũng là một lời ca hào hùng về vinh quang và chiến thắng của một cuộc đời trọn niềm vâng phục, sống khiêm nhường và vẹn tròn yêu thương đã kết thúc để mở ra một kỷ nguyên mới của bình an và ân sủng. Ðiều đó đã được chứng thực, bởi vì sau cái chết đau thương đó, Chúa Giêsu đã phục sinh. Người đã hoàn toàn chiến thắng, không phải bằng sức mạnh của bạo lực nhưng bằng tình yêu, lòng nhân từ và sự vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Trong bài giáo lý vào sáng thứ Tư 15 tháng 4 năm 2020, sau Lễ Phục sinh, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta sự bình an của Người. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Người để chúng ta hoàn tất sứ mạng trở nên những chứng tá sống động về niềm tin, cậy mến trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, bạo lực và sức mạnh của sự dữ đang hoành hành trong thế giới hôm nay bởi có quá nhiều người theo đuổi những mục đích và sứ mạng sai lầm. Xin Chúa giúp chúng con biết tận tâm, kiên trì chu toàn những bổn phận hằng ngày, trong tình yêu và niềm trung tín sắt son, để khi kết thúc cuộc hành trình dương thế này, chúng con hân hoan thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, mọi sự Chúa trao phó cho con đã được hoàn tất". Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page