Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 178 -

Cám Dỗ

 

Cám Dỗ

(RVA News 07-03-2021) - Trong Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện kể về người anh hùng Hercules như sau:

Có một lần trong cơn giận dữ, Hercules đã gây ra cái chết cho người thầy của mình. Quá ân hận, chàng thất thểu trốn vào rừng sâu. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chàng thấy hai thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo đen. Cô mặc áo đen tiến lại nói:

- "Hãy đi cùng em, chàng sẽ được tận hưởng thú vui bất tận và không bao giờ biết buồn chán".

Nói rồi, cô chỉ tay về phía con đường bằng phẳng cỏ hoa rực rỡ. Cô gái mặc áo trắng cũng nói:

- "Hãy đi cùng em, chàng sẽ trở thành niềm tự hào của nhân loại. Em không hứa hẹn một con đường trải hoa hồng nhưng là con đường gồ ghề đầy sỏi đá".

Quý vị và các bạn thân mến,

Kết thúc câu chuyện trên không cho biết Hercules sẽ chọn con đường nào. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn con đường nào, đường trơn tru bằng phẳng hay nẻo đường đầy chông gai. Ai trong chúng ta cũng có quyền tự do chọn lựa giữa dễ dãi và khó khăn, giữa đức hạnh và lương tri, giữa cám dỗ hay từ bỏ. Xưa kia, nguyên tổ Ađam Evà đã từng đứng trước những thử thách như thế và ông bà đã chọn theo sự xúi dục của con rắn. Ông bà đặt tự do của mình lên trên và mong muốn được bằng Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu thì khác, Người chính là Ađam mới đã chiến thắng cơn cám dỗ khốc liệt nhờ sức mạnh của Thiên Chúa Cha. Trong sự vâng phục thẳm sâu, Ðức Giêsu đã hoàn trọn kế hoạch cứu độ nhân loại. Người chính là con đường dẫn đưa nhân loại về miền hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha.

Ðôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng băn khoăn không biết chọn con đường nào. Ta chưa thực sự muốn đi trên con đường của Chúa nên còn quanh quẩn ở ngã ba của những chọn lựa, còn giằng co giữa những điều được mất hơn thua ở đời. Với bản tính con người yếu đuối, ta chưa can đảm dứt bỏ những đam mê xấu. Nếu Chúa Giêsu chưa là ánh sáng của cuộc đời ta thì bóng tối của thụ tạo còn che khuất tầm mắt ta. Nếu Chúa Giêsu chưa là đối tượng duy nhất của lòng trí ta thì của cải, danh vọng còn chiếm hữu tâm hồn ta. Nếu Chúa Giêsu chưa là đích đến của cuộc đời ta thì ta còn lượn lờ vòng vo nơi những trạm dừng của lạc thú. Cám dỗ bên ngoài vẫn chưa đáng sợ cho bằng chính cõi lòng ta chưa thực sự bình lặng, con tim ta chưa muốn thuộc về Chúa. Như dân Do Thái xưa, ta còn nhớ nhung 'củ hành củ tỏi' ở Ai Cập.

Mùa Chay là thời gian ân phúc để ta dừng bước sau những tháng ngày đi hoang. Ta được mời gọi nhìn nhận thân phận con người yếu đuối của mình, từ bỏ mọi tội lỗi mà trở về đón nhận niềm vui của ơn tha thứ. "Mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thực vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của Lời Chúa và các Bí Tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin, trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Ðây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui Phục Sinh" (Ðức Bênêđictô XVI).

Một thái độ sống không thể thiếu trong Mùa Chay đó là cầu nguyện. Mục đích của chay tịnh không chỉ để hành xác nhưng là để thao luyện tinh thần. Với người Kitô hữu, chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình, ở đó chỉ có ta với Chúa, lòng kề lòng Chúa nói và ta lắng nghe, ta nhận ra giới hạn của chính mình, ở đó Chúa ân cần trao cho ta sự nhiệm mầu của ơn cứu chuộc. Chay tịnh là ta sống tâm tình của người trinh nữ khôn ngoan thức tỉnh chờ đợi tân lang đến trong Ðại tiệc Nước Trời.

Chúng ta còn được nhắc nhớ kiểm điểm lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa và tha nhân. Kính mến Chúa vì Ngài là Ðấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Bác ái với tha nhân vì họ là hình ảnh, là chi thể trong một thân thể của Ðức Kitô. Lời thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôxê đã khuyên nhủ "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất" (Cl 3, 14). Như vậy sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa.

Lạy Chúa, trước những cám dỗ ngọt ngào của thế gian, xin cho chúng con biết khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa để có thể thắng vượt tất cả. Xin cho chúng con can đảm trở về để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page