Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 168 -

Thánh Blasiô

Người trẻ học cách sống cho tha nhân

 

Thánh Blasiô - Người trẻ học cách sống cho tha nhân

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 23-02-2021) Thánh Blasiô[1] sống vào thế kỷ thứ tư. Có vài người nói rằng Blasiô xuất thân trong một gia đình giàu có và được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo. Khi còn trẻ, lúc nào Blasiô cũng nghĩ tưởng về những nỗi khổ đau phiền muộn. Rồi dần dà ngài bắt đầu nhận ra rằng, chỉ có những niềm vui thiêng liêng mới thực sự có thể làm cho người ta được hạnh phúc. Blasiô làm linh mục và rồi làm giám mục giáo phận Sêbastê ở Ácmênia (ngày nay người ta gọi miền đất này là Thổ Nhĩ Kỳ). Với tất cả nhiệt tâm của mình, Blasiô ra công hoạt động để bổn đạo của ngài sống thánh thiện và được hạnh phúc. Blasiô cầu nguyện, giảng dạy và cố gắng giúp đỡ mọi người.

Khi nhà cầm quyền Lixihiô bắt đầu bách hại các Kitô hữu, giám mục Blasiô cũng bị bắt giữ. Ngài bị tống giam và chờ ngày xử trảm. Trong lao tù, vị giám mục thánh thiện này đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Trên đường phố khi Blasiô tiến ra pháp trường, người ta tụ tập rất đông để chào vị giám mục thân yêu của họ lần cuối. Blasiô chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại giáo. Lúc ấy, một bà mẹ nghèo chạy đến, bà nài xin Blasiô cứu chữa đứa con nhỏ của bà đang bị mắc nghẹn xương cá. Giám mục Blasiô liền thầm thĩ cầu nguyện rồi chúc lành. Phép lạ đã cứu sống đứa trẻ. Thánh Blasiô bị xử trảm vào năm 316. Tương truyền rằng ngài là vị thánh làm nhiều phép lạ.

Ðôi dòng ngắn ngủi về thánh Blasiô cho chúng ta cảm nhận được, ngài là một vị thánh không chỉ sống cho người khác khi còn tại thế, nhưng ngay cả khi ngài đã qua đời ngài vẫn luôn giúp đỡ những ai chạy đến với ngài trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Trong Tông huấn Ðức Kitô Hằng sống (Christus Vivit),[2] Ðức Thánh cha Phanxicô ca ngợi người trẻ đã có nhiều cách thế để sống cho người khác rằng: người trẻ đích thực có nghĩa là người đó có một trái tim biết yêu thương. Biết yêu thương là biết sống cho người khác, sẵn sàng dấn thân vào những sáng kiến làm việc thiện nguyện, tích cực trong tư cách công dân và tinh thần liên đới xã hội... biết sử dụng các tài năng của mình cách sáng tạo, và được khích lệ để đảm nhận các trách nhiệm của mình,... biết cách chuẩn bị để đi vào đời sống chính trị nhằm xây dựng công ích...; biết đi ra, dành thời giờ gặp gỡ những người già yếu, hoặc thăm viếng các khu xóm nghèo, hay đáp ứng các nhu cầu của người ta...; biết tham gia các chương trình xã hội xây dựng nhà cho người vô gia cư, hay cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, hoặc cung ứng những loại trợ giúp khác nhau cho những người cần trợ giúp#; Người trẻ là các sinh viên đại học thì có thể áp dụng kiến thức của mình một cách liên ngành, cùng với các bạn trẻ của các Giáo hội hay các tôn giáo khác, để đề ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội...

Với những người trẻ sống hết lòng vì tha nhân, Ðức Thánh Cha đã nói thêm[3]: Cha muốn khích lệ tất cả các con trong nỗ lực này, vì cha biết rằng trái tim trẻ trung của các con muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn... Xin các con đừng đùn đẩy cho ai khác vai trò tác nhân của thay đổi. Các con là những người nắm giữ tương lai! Xuyên qua các con, tương lai đi vào trong thế giới... Cha kêu gọi các con xây dựng tương lai, phụng sự cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, cha xin các con đừng làm những khách bàng quan trong cuộc sống. Các con hãy dấn thân! Ðức Giêsu đã không hề là một kẻ bàng quan. Người đã dấn thân. Các con đừng chỉ đứng xa xa, nhưng hãy lặn ngụp vào trong thực tế của cuộc sống như Ðức Giêsu đã từng. Trên hết, bằng cách này hay cách khác, các con hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ...

Dừng lại để hiểu điều Ðức Thánh cha nói với người trẻ, dừng lại để chiêm ngắm thánh Blasiô chúng ta nghiệm ra rằng: để sống cho người khác trọn vẹn, thánh Blasiô đã tạo được niềm vui thiêng liêng, đã chuyên chăm cầu nguyện và liên kết mật thiết với người bạn trẻ Giêsu, ngoài ra thánh nhân còn được hấp thụ một nền giáo dục Kitô giáo chắc chắn từ gia đình. Ước gì mỗi bạn trẻ cũng nắm vững được nguyên lý này khi muốn sống cho tha nhân. Ước gì những bậc cha mẹ cũng thấu hiểu nguyên lý này để giáo dục con cái mình thành những người trẻ sống vì người khác.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Blasiô, xin cho mỗi người chúng con có được một trái tim nhạy bén, biết yêu thương và biến yêu thương thành một lối sống hết tình cho tha nhân. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - -

[1] Susan Helen Wallace, Fsp. Các Thánh dành cho bạn trẻ, ngày 03/02

http://tinmung.net/CAC-THANH/CacThanhINDEX.htm

[2] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 170-173.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 174.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page