Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Loại Bỏ Những Suy Nghĩ Tiêu Cực

 

Loại Bỏ Những Suy Nghĩ Tiêu Cực

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 20-02-2021) - Có một nhóm thanh niên rủ nhau vào rừng cắm trại. Họ dựng lều và bắt đầu tản ra xung quanh để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Chợt, họ phát hiện ra một tổ chim trên một cành cây cao. Hai thanh niên trong nhóm là Kevin và John phấn khởi rủ nhau trèo lên cây đó để ghi lại vài tấm ảnh của những chú chim nhỏ. Những thanh niên khác thì đứng bên dưới chờ đợi và cổ võ họ. Khi hai thanh niên đã trèo đến gần tổ chim và đứng tựa vào một cành cây để chụp ảnh thì đột nhiên, mọi người nghe tiếng cành cây kêu răng rắc. Thì ra hai cành cây mà hai bạn trai đang đứng sắp sửa gãy. Một người bạn hốt hoảng hét lên: "John, coi chừng té". Người bạn khác thì hô to: "Kevin, bám vào thân cây mau lên". Ngay lập tức, Kevin vươn người tới ôm chặt lấy thân cây. Cành cây anh đang đứng đã gãy ngang liền sau đó. Còn John thì lúng túng nhìn xuống cành cây mình đang đứng và chới với rơi xuống đất cùng với cành cây bị gãy.

Rất may, John chỉ bị xây xát nhẹ sau cú ngã đó, còn Kevin thì leo xuống khỏi cây một cách an toàn. Khi trở về lều, mọi người cùng ngồi trò chuyện với nhau về tai nạn vừa xảy ra. John nói rằng: "Khi nghe các bạn gọi tên mình và bảo mình coi chừng ngã, mình đã nghĩ rằng mình sắp ngã nên nhìn xuống xem phải làm thế nào để khỏi ngã. Chưa kịp định thần thì đã rơi ngay xuống đất". Còn Kevin thì trả lời: "Mình thì nghe các bạn bảo bám vào thân cây nên mình bám vào thân cây ngay, không hề biết gì chuyện cành cây sắp gãy".

Quý vị và các bạn thân mến,

Những suy nghĩ đóng vai trò rất quan trọng trong hành động của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Do những suy nghĩ khác nhau về tình thế mà hai người thanh niên trong câu chuyện đã có hai phản ứng khác nhau và do vậy họ đã nhận được hai kết quả khác nhau. Người nghĩ mình sẽ ngã thì không tránh khỏi cú ngã, còn người không nghĩ đến chuyện bị ngã mà hướng đến một hành động khác thì tránh được cú ngã. Về điểm này, văn sĩ người Mỹ Brian Tracy đã phát biểu rằng: "Bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Và, bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt".

Suy nghĩ của con người thì vô hạn. Không ai có thể liệt kê được mọi suy nghĩ của mình và người khác. Tuy nhiên, dựa theo tính chất của những suy nghĩ, chúng ta có thể phân loại suy nghĩ thành hai dạng: suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tích cực là lối suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan, luôn thấy cái hay, cái đẹp và cái tốt của sự vật, sự việc và con người xung quanh. Những suy nghĩ tích cực là liều thuốc bổ tinh thần giúp chúng ta tránh được những căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày và có thêm niềm vui, niềm tin vào con người và cuộc sống, đồng thời có nghị lực mạnh mẽ để phấn đấu và làm nên những điều kỳ diệu cho bản thân và xã hội. Trái lại, suy nghĩ tiêu cực là lối tư duy theo chiều hướng bi quan, thấy những giới hạn và điều không hay, không tốt của người khác và mọi việc xung quanh. Kiểu suy nghĩ này là nguyên nhân gây ra sự chán nản, thất vọng, tự ti cho bản thân và nỗi nghi ngờ, chán ghét những người xung quanh.

Do hoàn cảnh sống riêng của mình, tâm trí của mỗi người chúng ta cũng có đó những suy nghĩ tích cực và tiêu cực. Những va chạm và bao điều không mong muốn xảy ra hằng ngày khiến chúng ta dễ có những suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực. Sau vài lần thất bại, chúng ta bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là người vô dụng, sau những lần niềm tin đặt vào ai đó bị tan vỡ, chúng ta lại thấy ai ai cũng khả nghi. Như vậy, ít nhiều gì, chúng ta cũng đã và đang để cho những suy nghĩ tiêu cực chi phối quyết định, hành động và cuộc sống của mình. Ðể thoát khỏi tình trạng bi thảm đó, thánh Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta hãy để tâm suy nghĩ về những gì là chân thật, cao quý, chính trực tinh tuyền, và những gì là đức hạnh, đáng khen, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt (Philipphê 4,8). Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa ban cho ta sức mạnh thiêng liêng để giải phóng những suy nghĩ tiêu cực đang đè nặng tâm trí và cuộc sống của chúng ta bằng cách nhắc nhở mình cố gắng hình thành những suy nghĩ tốt đẹp về tha nhân và cuộc sống.

Lạy Chúa, những suy nghĩ tiêu cực là mối đe dọa sự bình yên, thành công và hạnh phúc của chúng con. Xin Chúa hãy loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí chúng con và ban cho chúng con Thần Trí mới của Chúa để chúng con biết hướng về điều lành, làm điều thiện và sống trong bình an. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page