Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Lưu Tâm Ðến Những Ðiều Tốt Ðẹp

 

Lưu Tâm Ðến Những Ðiều Tốt Ðẹp.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 04-09-2020) Tại một buổi thuyết trình có hàng trăm người tham dự, người diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen, và đặt câu hỏi với những người đang có mặt ở hội trường: "- Các bạn nhìn thấy gì?" Một người giơ tay phát biểu: "- Tôi thấy một điểm đen". Một người khác nói: "- Ðó là một vết mực đen". Một ý kiến khác hóm hỉnh cho rằng: "- Ðó là một nốt ruồi". Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó. Họ chỉ tập trung vào mỗi điểm đen.

Diễn giả để hội trường sôi động bàn tán một hồi rồi mỉm cười nói: "- Cám ơn những câu trả lời của các bạn. Dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng. Tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, mà lờ đi những khoảng trắng của tờ giấy. Ðiều này cũng giống như cách chúng ta đối xử với mọi người xung quanh. Nếu lúc nào các bạn cũng chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác, thì các bạn sẽ luôn cảm thấy hoài nghi, lo lắng và chán nản về mọi thứ ở xung quanh mình. Trái lại, khi nhìn vào những điều tốt đẹp của tha nhân, chúng ta sẽ thấy cuộc sống này rất đẹp. Chỉ vì một chấm đen nhỏ xíu chỉ chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng? Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, và nhiều khi không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, đừng vì những lỗi lầm và điều không tốt rất nhỏ mà đánh mất đi cơ hội khám phá ra vẻ đẹp và điều tốt lành nơi con người. Bới lông tìm vết hay đãi cát tìm vàng là lựa chọn của các bạn để tìm thấy niềm vui và những người bạn trong cuộc đời mình".

Quý vị và các bạn thân mến,

Lưu tâm là thái độ chú ý và để tâm thường xuyên đến đối tượng nào đó. Ðối tượng đó có thể là con người hoặc những vấn đề liên quan đến con người và cuộc sống. Sự lưu tâm thường đi kèm với những cảm xúc rất cụ thể. Khi thương mến ai, chúng ta lưu tâm đến người ấy để biết họ đang làm gì, thích gì, và tâm tính ra sao. Sự lưu tâm đó hoàn toàn thể hiện một cảm xúc tích cực. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lưu tâm cả đến những người mà mình không ưa, không thích. Tuy nhiên, sự lưu tâm dành cho đối tượng này chỉ phản ánh một cảm xúc mang màu sắc tiêu cực, khởi đi từ sự tò mò muốn biết cái gai trong mắt đó của mình có những thiếu sót nào, và tật xấu ra sao để chế giễu và loại bỏ. Do vậy, nhiều khi sự lưu tâm khiến cho chúng ta và những người xung quanh cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng lắm lúc sự lưu tâm quá mức hay chỉ chăm chăm nhìn vào những khuyết điểm của nhau sẽ khiến bản thân mình và những người sống bên cạnh chúng ta cảm thấy nặng nề và buồn chán.

Bài học về hành động chỉ nhìn thấy một điểm đen nhỏ xíu mà chẳng đoái hoài gì đến tờ giấy trắng mênh mông nhắc chúng ta nhớ rằng không ít lần mình cũng đã chỉ để ý những điều thiếu sót và lầm lỗi của người khác mà quên đi bao điều tốt lành khác nơi họ. Chúng ta hay tỏ ra giận dỗi và cằn nhằn về một món ăn mà hôm nào đó mẹ nấu không vừa ý, nhưng lại quên mất biết bao món ăn ngon lành mà mẹ đã vất vả nấu cho chúng ta ăn trong nhiều ngày tháng qua. Chúng ta cũng dễ nổi cáu và ghim gút trong tâm trí khi ai đó lỡ lời thốt ra một vài câu nói làm mình bị tổn thương mà quên đi biết bao cử chỉ ân cần, chăm sóc và tình yêu thương mà họ đã dành cho mình suốt đằng đẵng bao năm dài. Giá như chúng ta chỉ nhớ đến bao điều tốt đẹp mà quên đi vài ba lỗi lầm nhỏ bé của nhau thì mối tương quan giữa người với người sẽ nhẹ nhàng và ấm áp biết bao!

Trong bài suy niệm trước kinh Truyền tin vào ngày lễ Thánh Gia Thất năm 2018, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng việc nhìn thấy được điều tốt đẹp nơi tha nhân là điều kiện thiết yếu để chữa lành những vết thương và hàn gắn các tương quan bị tổn thương giữa người với người. Như vậy, việc lưu tâm đến những điều tốt nơi người khác không phải là nhắm mắt làm ngơ hay dễ dãi bỏ qua những điều sai trái và không tốt của họ nhưng chính là bày tỏ sự trân trọng và niềm tin của chúng ta vào sự thiện vốn có nơi nhau và cùng khuyến khích nhau cố gắng phát huy thêm những điểm tốt đẹp khác nơi mình.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lưu tâm đến những điều tốt đẹp và tích cực nơi người khác, nhờ đó chúng con loại bỏ được óc hẹp hòi hay bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu để sống khoan dung, gần gũi với mọi người và tâm hồn được thanh thản, bình yên. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page