Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 156 -

Lời Tạ Ơn

 

Lời Tạ Ơn

Nt. Anh Thư

(RVA News 10-02-2021) - "Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 118).

Lời thánh vịnh trên là lời hoan ca thật ý nghĩa đối với chúng ta, vì biết bao ơn lành ta đã lãnh nhận từ tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều đẹp lòng Người (x. 1Tx 5,18). Tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta được hiện hữu trên cõi đời, được Lời Chúa hướng dẫn, được lãnh nhận Thánh Thể Chúa như nguồn trợ lực thiêng liêng. Cuộc đời ta được dệt bằng một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Ngay từ buổi sớm mai, chúng ta đã được no say tình Chúa. Lúc đêm về, ân sủng Người vẫn phủ lấp trên ta. Chúa cho ta được sinh vào đời có cha có mẹ, có mái ấm gia đình thân thương để ta trở về sau những tháng ngày bôn ba lao nhọc. Tình thương Chúa che chở gìn giữ ta vượt qua mọi sự dữ.

Khi suy tư về cuộc sống con người, nhà văn Nhật Bản Nosaka Akiyuki đã chia sẻ: "Trân quý ngày hôm nay, trân trọng hiện tại, ai biết ngày mai sẽ ra sao, điều gì sẽ đến". Sự sống con người thật quý giá nhưng cũng thật mong manh. Càng mong manh càng đáng yêu, càng phải trân trọng. Nhân sinh tại thế chỉ có một lần, sau đó đi vào vĩnh cửu. Thời gian vô cùng quý giá đến nỗi đấng tạo hóa chỉ ban cho ta từng giây từng phút một cách chầm chậm đều đặn. Con người được sống, đó là điều hạnh phúc hơn tất cả.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm Canh Tý sắp qua đi. Ai nấy như vội vã hơn để bắt kịp bước thời gian và hoàn thành những công việc còn dang dở. Hòa với niềm vui chung của con dân đất Việt đang náo nức đón mừng năm mới, lòng mỗi người mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: vui mừng vì có một cơ hội mới, tiếc nuối vì những việc chưa hoàn thành, lo lắng về bước đường tương lai. Trong những ngày này, mọi người luôn bận rộn với những việc mua sắm, thăm hỏi, chúc mừng khiến chúng ta dễ xao lãng mục đích của người Kitô hữu đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương đã ban cho chúng ta hai mùa xuân: xuân của đất trời và xuân của tâm hồn. Mùa xuân của đất trời là khởi đầu một năm mới được báo hiệu bằng sự thay đổi của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá. Mùa xuân đem sức sống mới đến cho con người và muôn vật. Mùa xuân của tâm hồn không phụ thuộc vào thời gian, không gian mà bắt đầu từ lúc con người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mùa xuân hướng lòng chúng ta về cội nguồn của con người là chính Thiên Chúa. Nơi Người, chúng ta được hiện hữu, được sống, được yêu thương và được ban ơn cứu độ.

Mỗi năm qua đi, chúng ta càng tiến gần đến thời điểm viên mãn của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa yêu thương, để trong năm mới sắp đến cũng như trong suốt cuộc đời, chúng ta không ngừng cố gắng sống hoàn thiện như Cha trên trời là Ðấng hoàn thiện. Trong phút giao thừa, chúng ta hãy trút bỏ mọi lo toan bận rộn của đời sống và thành tâm thưa lên lời sám hối vì đôi lúc chúng ta chưa làm tròn bổn phận với Chúa và tha nhân; chưa sống đúng đạo hiếu của người con trong gia đình; chưa sống theo Lời Chúa dạy và chưa sinh lời những nén bạc Chúa trao.

Ðể hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong Thiên Chúa, thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta hãy hướng lòng trí đến những điều thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những điều thuộc hạ giới (x. Cl 3,2). "...những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em" (Pl 4, 8-9).

Lạy Chúa, thời gian là của Chúa, từng khoảnh khắc mới đang mở ra trước mắt chúng con. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn bằng việc làm mới mình mỗi ngày theo ý Chúa, để đời sống chúng con luôn tràn đầy sắc xuân yêu thương và hy vọng. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page