Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 153 -

Ðiều Cần Thiết

 

Ðiều Cần Thiết

Nt. Anh Thư

(RVA News 07-02-2021) - Ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống đầy đủ sung túc. Một bậc hiền nhân cho rằng chúng ta có "Chín điều cần thiết" để đạt được ước nguyện, đó là khi ta có: (1) Ðủ sức khỏe để biến công việc thành đam mê. (2) Ðủ tiền bạc để đáp ứng những nhu cầu bản thân. (3) Ðủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh. (4) Ðủ khiêm hạ để dám nhìn nhận lỗi lầm và bỏ chúng lại sau lưng. (5) Ðủ kiên nhẫn để làm việc cho tới khi đạt được điều tốt đẹp. (6) Ðủ khoan dung để thấy được điểm tốt của người hàng xóm. (7) Ðủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người. (8) Ðủ đức tin để sống lời Chúa dạy. (9) Ðủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an mà hướng về tương lai.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhu cầu của con người không có giới hạn. Có một lại muốn có hai. Có mười lại muốn có trăm. Cứ thế người ta mải miết kiếm tìm không ngừng. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có một cách để nhận biết thế nào là đủ. Ông quan niệm rằng "Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn". Nghĩa là "Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ. Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn". Khi ta chấp nhận những gì mình đang có, đó là lúc ta được đầy đủ. Ý thức những đòi hỏi của chính mình là bước phản tỉnh cần thiết để đạt đến sự an lạc. Con người luôn mang trong mình khát vọng về những điều chính đáng và cả điều chưa chính đáng. Vì vậy ta phải nhận biết đâu là những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng. Nếu không ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự thỏa mãn, muốn bá chủ, muốn chiếm đoạt của người khác. Những tội lỗi của con người thường bắt đầu từ sự tham lam ích kỷ muốn thỏa mãn tất cả.

Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên nhủ "Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất" (Cl 3,1-4). Ðức Kitô là nguồn sung mãn của Thiên Chúa. Người vén mở cho ta nhận biết sự thánh thiện của Thiên Chúa, đó là nền tảng vững bền đem lại cho ta bình an hạnh phúc.

Muốn đạt điều đó đòi hỏi ta phải can đảm từ bỏ để chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến cho ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những lựa chọn gây ra những thương đau, mất mát. Nhân gian ta có câu tục ngữ "Bắt cá hai tay" để chỉ những người tham lam, cùng một lúc ôm đồm nhiều thứ mà cuối cùng bị mất tất cả.

Trên bình diện thiêng liêng, Ðức Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan và dứt khoát."Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Mt 4, 24). Nô lệ và tôn thờ tiền của là một căn bệnh "ung thư" của xã hội, nó là nguyên nhân của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức... người ta sẵn sàng sát hại nhau vì tiền. Người ta sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, luân lý đạo đức để trục lợi. Trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê, thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định: "Lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác" (1Tm 6,10).

Người biết đủ thì luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Họ biết ký thác đường đời cho Chúa, biết tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Người. Thiên Chúa luôn thấu hiểu và biết rõ những gì ta đang cần, ngay cả những điều nơi thâm sâu cõi lòng. Người quảng đại yêu thương chăm sóc chúng ta như người mục tử tốt lành. Người dưỡng nuôi ta đầy đủ cả vật chất lẫn thiêng liêng đến nỗi tác giả Thánh vịnh đã xác tín "Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê" (Tv 145, 15-16).

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, từ nguồn sung mãn của Người, chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Tạ ơn Thiên Chúa đã trao cho chúng con món quà cao quý là chính Ðức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con hết lòng phụng sự Thiên Chúa, sống theo tám mối phúc và tìm kiếm sự công chính của Người. Xin cho chúng con không chọn bất cứ ai, không tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài Chúa, vì chỉ có Chúa là gia nghiệp của con, là nguồn yêu thương và niềm hạnh phúc đích thực. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page