Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 15 -

Tình Ðồng Nghiệp

 

Tình Ðồng Nghiệp

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ


Bức ảnh "Nụ hôn của Sự sống" được chụp năm 1967 (Ảnh: Rocco Morabito).


(RVA News 03-09-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Vào tháng 7 năm 1967, nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã chụp được một bức ảnh để đời khi ông đang tác nghiệp trên đường phố New York, Mỹ. Ðó là bức ảnh hiếm có về một công nhân điện đang hô hấp nhân tạo cho đồng nghiệp ở trên không, sau khi người này chạm vào đường dây điện cao thế.

Thời điểm đó, ông Rocco tình cờ chứng kiến cảnh tượng hai công nhân ngành điện tên là J.D. Thompson và Randall G. Champion đang bảo dưỡng định kì trên ngọn của một cột điện cao thế. Không may, Champion chạm tay vào đường dây điện hơn 4,000 volts khiến anh bị giật, tim ngừng đập và bất tỉnh. Nhờ có dây an toàn mà anh chỉ bị ngã ngược đầu xuống đất chứ không bị rơi xuống mặt đất. Trong lúc đó, Thompson, đang trên đường xuống khỏi cột điện. Nhận ra tình hình nguy kịch ấy, anh đã nhanh chóng quay lại để thực hiện việc hô hấp miệng cho đồng nghiệp của mình. Trong lúc này, Thompson không thể cấp cứu bằng cách ấn vào lồng ngực để hồi phục tim cho đồng nghiệp của mình nên anh đã liên tục thổi vào phổi của Champion cho đến khi anh cảm thấy một sự co giật nhẹ nơi người đồng nghiệp của mình. Sau đó Thompson tháo dây đai an toàn cho Champion, đỡ anh này trên vai và đưa cả hai cùng trở xuống mặt đất. Xuống đến mặt đất, Thompson và một công nhân khác đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho Champion và anh này đã gần như sống lại cho đến khi xe cấp cứu tới. Cuối cùng Champion đã hoàn toàn bình phục.

Nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã đặt tên cho bức ảnh đầy ấn tượng đó của mình là "Nụ hôn của Sự sống". Năm 1968, bức ảnh đầy ấn tượng đó đã đoạt giải Pulitzer, giải thưởng tôn vinh những tác phẩm ảnh xuất sắc của nhà báo. Sau đó, bức ảnh "Nụ hôn của Sự sống" đã được đăng trên các tờ báo thế giới.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngoài tình cảm dành cho các thành viên trong gia đình, tình yêu và tình bạn, tình đồng nghiệp cũng là một tình cảm rất đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời của con người, đặc biệt là đối với những người đã và đang làm việc trong bất cứ môi trường lao động nào. Ðây là một tình cảm đặc biệt được nảy sinh giữa những người cùng làm việc với nhau dù ở văn phòng, công ty sang trọng hay ở nơi phố chợ ọp ẹp, xô bồ.

Cơ duyên dẫn dắt nhiều người trở thành đồng nghiệp của nhau bắt nguồn từ mong muốn có công ăn việc làm để giải quyết những vấn đề về kinh tế trong cuộc sống cá nhân họ. Khi suy nghĩ và cân nhắc công ty này hoặc cơ sở họ để nộp đơn xin được vào làm việc, chúng ta có thể chọn lựa nơi làm việc hoặc công việc mình làm. Tuy nhiên, khi đã bước vào môi trường làm việc ấy, chúng ta không thể chọn lựa những người cùng làm việc với mình. Môi trường làm việc rất phức tạp. Có những người sau một thời gian cùng chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại và bao gian khổ trong công việc, họ trở thành những người bạn thân thiết đến mức độ sẵn sàng xả thân trợ giúp nhau trong những lúc gặp rủi ro và hoạn nạn trong công việc.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những người chạy xe ôm cùng chia sẻ cho nhau những nắm cơm bên lề đường trong khi đứng đợi khách. Chúng ta cũng thấy nhiều người lính cứu hỏa, những người công nhân cùng làm việc với nhau trong các hầm mỏ... đã mau mắn trợ giúp nhau trong những khoảnh khắc đầy nguy hiểm vì tai nạn nghề nghiệp. Một cách cụ thể, chúng ta đã thấy được hình ảnh đẹp về tình đồng nghiệp của hai người thợ điện trong bức ảnh "Nụ Hôn của Sự Sống".

Không ai đủ mạnh mẽ và khả năng để giải quyết hết mọi vấn đề của công việc. Chúng ta luôn cần có những người cùng cộng tác để mọi việc được tiến triển thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn nhất. Ngạn ngữ Anh nói rằng: Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, còn bạn bè là cả hai. Có được những người đồng nghiệp thân thiết, tử tế và một tình cảm tốt đẹp với các đồng nghiệp là điều hết sức may mắn và quý báu trong bất cứ nghề nghiệp nào của chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta đừng tỏ ra coi thường hay xao lãng trong việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp với các đồng nghiệp của mình, nhưng luôn biết tôn trọng, quý mến và sẵn sàng giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến cho chúng con những người đồng nghiệp chân thành và nhiệt tình, nhờ đó chúng con có được niềm vui và sự thoải mái, bình yên trong môi trường làm việc để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trân trọng và đối xử tử tế với những người cùng làm việc với mình để tình đồng nghiệp của chúng con ngày càng thắm thiết hơn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page