Sống Tin Mừng

(Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật Năm A

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật III Mùa Vọng

(Mt 11,2-11)

Ðấng Sẽ Ðến

 

Vui tươi và ôn hòa là hai đặc điểm quan trọng biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một cộng đoàn và nơi chính người đồ đệ của Ngài. Ai sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hay cộng đoàn nào có Chúa hiện diện thì người đó hay cộng đoàn đó sẽ sống vui tươi và ôn hoà.

Mở đầu bài suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay, Giáo Hội nhắc lại sự thật này qua lời dạy của thánh Phaolô: "Hãy vui lên trong Chúa, tôi nhắc lại cho anh chị em là hãy vui lên, đức ôn hòa của anh chị em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã đến gần...".

Hai tuần Mùa Vọng đã qua rồi, ngày Ðại Lễ Giáng Sinh sắp đến, khắp nơi nhất là tại các thành phố, ngày Ðại Lễ Giáng Sinh đã xuất hiện qua những trang hoàng, những đèn điện được xếp theo hình các ngôi sao, Giáo Hội lên tiếng nhắc lại cho các con cái mình lý do sâu xa nhất của niềm vui Kitô: vui không phải vì những lợi lộc hay vì được chiếm hữu của cải vật chất, mà vui vì được Thiên Chúa đến hiện diện với con người và ở giữa cộng đoàn con người. "Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa là anh em hãy vui luôn vì Chúa đã gần đến."

Trong viễn tượng này, bài đọc thứ nhất của Chúa nhật III Mùa Vọng trích từ Isaia (x. Is 35,1-6) nhắc lại những lời của vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến loan báo cho cộng đoàn dân Chúa đang sống trong thử thách đau thương rằng: "Ngày vui mừng của họ sắp đến, đó là ngày nơi hoang địa cằn cỗi vui mừng, vì Thiên Chúa sẽ giải thoát họ khỏi thử thách đau thương và Thiên Chúa sai sứ giả mang sứ điệp vui mừng và hy vọng đến cho dân Ngài. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rã rời, làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn và nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, kìa Thiên Chúa sẽ đem lại điều báo ứng, Ngài sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy và tai người điếc sẽ nghe được, người què sẽ nhảy như nai...".

Dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa tình thương được thực hiện và sự an lành được ban cho con người: "Mù được thấy, què được đi, kẻ chết sống lại", những lời loan báo này được thực hiện nơi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người trong Israel, dân Do Thái.

Thánh Gioan Tiền Hô, vị sứ giả cuối cùng của thời Cựu Ước được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị cho mọi người đón nhận Ðấng Cứu Thế, Ngài đã nhìn thấy được những dấu chỉ đó, chính Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi dân chúng ăn năn thống hối và làm chứng rõ ràng rằng: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Người".

Chứng tá hăng say của Gioan được Giáo Hội nhắc đến trong Chúa nhật vừa qua, giờ đây một giai đoạn mới trong cuộc đời của Gioan được nhắc đến trong Chúa nhật III Mùa Vọng, giai đoạn thử thách đau thương, Gioan bị bắt bỏ tù để chu toàn sứ mạng dọn đường làm chứng cho Chúa Kitô.

Niềm vui Thiên Chúa ban cho con người là niềm vui con người được Thiên Chúa hiện diện với mình, niềm vui đó không có nghĩa là con người sẽ không gặp, vả lại những thử thách đau thương đó là những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra để thanh luyện con người trở về chấp nhận đường lối của Thiên Chúa.

Thánh Gioan đã nhận ra những ân sủng của Thiên Chúa gởi đến và ngài kêu gọi dân chúng trở về với Thiên Chúa. Những thử thách đau thương xảy ra cho Gioan giúp Gioan kiểm điểm lại và thay đổi những gì không phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Ở trong nhà tù, Gioan sai các đồ đệ đến chất vấn Chúa Giêsu: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?".

Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay, Giáo Hội nhắc lại đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu (x. Mt 11,2-11) ghi lại cuộc đối thoại quan trọng giữa Chúa Giêsu và các đồ đệ Gioan và những lời khẳng định của Chúa về Gioan như sau: "Hãy về thuật lại cho Gioan điều các ông nghe và thấy, người mù được thấy, què được đi, phong hủi được khỏi, điếc được nghe, kẻ chết sống lại và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo khó, phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Chúa Giêsu đã thực hiện các dấu chỉ đó qua các phép lạ công khai mà dân chúng được chứng kiến, giờ đây Ngài nhắc lại các dấu chỉ đó cho Gioan để củng cố niềm tin của ông đang gặp thử thách và mang lại cho ông niềm vui thuở ban đầu khi ông tuyên xưng niềm tin: "Tôi đã thấy và tôi làm chứng, Ngài thực là Con Thiên Chúa, là Ðấng Cứu Thế. Ðây Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian".

Lạy Chúa, Chúa đã đến lần thứ nhất qua việc Nhập Thể làm người và loan báo niềm vui cứu độ cho chúng con, ban lại cho chúng con niềm vui là được giải thoát khỏi tội lỗi. Chúa còn nhắc nhớ cho chúng con là Ngài còn trở lại với chúng con vào lúc chung kết của vũ trụ, lúc đó niềm vui của chúng con sẽ được tràn đầy, nhất là hằng ngày Chúa ngự đến với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, và mời gọi chúng con nhận ra những dấu lạ của tình thương Chúa trong cuộc sống, để giữ vững niềm tin và sự vui mừng trong những gian nan thử thách. Xin Chúa đừng để chúng con vấp ngã và sa vào chước cám dỗ của kẻ thù, nhưng biết kiên trì giữ vững niềm tin vào Chúa đến cùng, đồng thời đóng góp sự cộng tác nhỏ bé của mình để dấu chỉ của tình thương Chúa được gia tăng trong mọi môi trường mà chúng con đang sống, là cho người mù được thấy, cho tình thương thống khổ vơi đi, cho Tin Mừng của Chúa được mọi người biết đến và đón nhận. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page