Tiến Về Năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


48. Nhà thông thái thứ tư

Nhà Văn Henry Van Dyke viết một câu chuyện tưởng tượng về nhà thông thái thứ tư tên là ARTABAN. Ông ta cùng đi tìm vị Vua mới với ba người kia. Artaban mang theo một túi nhỏ đựng vật quý giá để làm quà dâng Vua hài nhi. Trên đường đi, ông ta dừng lại dọc đường để giúp một người nghèo, và sự chậm trễ đó đủ làm cho ông ta không gặp được ba nhà thông thái kia. Ông tiếp tục giúp người khác và cho đi tất cả những gì quý giá ông mang theo. Cuối cùng Artaban trở thành người hành khất ở một thành phố xa xôi tên là Giêrusalem. Một ngày kia,Artaban thấy một tội nhân đang bị điệu ra pháp trường để hành quyết. Artaban thấy mình thật gần gủi với người tội nhân nầy và cảm thấy buồn bả vì không giúp gì được người đó. Nhưng khi đến gần thì người tôi nhân quay về phía Artaban và nói: Ðừng buồn. Anh đã giúp tôi suốt cả đời anh rồi.

Tôi có thể hình dung được Artaban cảm thấy như thế nào khi nghe Chúa Giêsu nói với anh ta câu đó không?

Khi các con giúp người nghèo khổ, các con giúp chính Ta. (Mt 25,40).

Quý vị và các bạn thân mến,
Artaban, đừng buồn. Anh đã giúp tôi suốt cả đời anh rồi. Thật là an ủi cho chúng ta biết là chừng nào, nếu vào giây phút quyết định cuối đời, chúng ta nghe được lời xác nhận trên từ Chúa: Ðừng buồn. Con đã giúp Ta suốt cả đời con rồi. Bởi vì những gì chúng con làm cho một cho những kẻ bé mọn anh em của ta đây, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho người trần truồng áo mặc, viếng thăm kẻ bệnh tật , tù tội, an ủi những anh chị em cô đơn, bị loại ra bên lề xã hội, vân vân..., mỗi lần con làm điều tốt phục vụ cho những anh chị em đó, là con đã làm cho chính Thầy. Chúng ta đã thi hành giới răn yêu thương Chúa đã truyền dạy và nêu gương như thế nào rồi? Giá trị của con người không hệ tại nơi những tiền của vật chất ta có, cũng không hệ tại nơi những vàng vòng, giây chuyền mà người đó đeo nơi cổ, nơi tay, cũng không hệ tại nơi những kiến thức thông thái, tài năng trí tuệ, nhưng hệ tại nơi tình yêu thương chúng ta có đối với Chúa và anh chị em xung quanh. Chúng ta thường dễ quên điều nầy, và đối xử với chính bản thân cũng như đối với anh chị em xung quanh, dựa theo mức độ phán đoán phàm trần. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta canh tân chính mình theo mẫu gương của Chúa. Càng bám chặt vào Chúa, thì càng có đủ sức mạnh để sống yêu thương.


Back to Radio Veritas Asia Home Page