Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 190 -

Quà Tặng Của Trái Tim

 

Quà Tặng Của Trái Tim

Duy An


Hồi tháng Sáu năm 2016, bộ phim tâm lý tình cảm do điện ảnh Anh sản xuất có tựa đề "Me Before You", tạm dịch là "Trước ngày em đến", nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả bởi chuyện tình rất đẹp giữa hai con người có hoàn cảnh đặc biệt: chàng tỷ phú bị liệt nửa người và cô gái xinh đẹp, lạc quan nhưng gia cảnh nghèo khó.


(RVA News 24-06-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Ra mắt khán giả hồi tháng Sáu năm 2016, bộ phim tâm lý tình cảm do điện ảnh Anh sản xuất có tựa đề "Me Before You", tạm dịch là "Trước ngày em đến", nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả bởi chuyện tình rất đẹp giữa hai con người có hoàn cảnh đặc biệt: chàng tỷ phú bị liệt nửa người và cô gái xinh đẹp, lạc quan nhưng gia cảnh nghèo khó. Ở tuổi 31, chàng tỷ phú William Traynor có mọi thứ trong đời: ngoại hình đẹp, gia đình giàu có, sự nghiệp thành công và đã từng đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Nhưng rồi, một tai nạn mô tô đã khiến anh bị liệt tứ chi và trở thành kẻ tàn tật. Vô cùng thất chí và đau khổ vì phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần đến sự trợ giúp của người khác, anh quyết định chỉ sống thêm sáu tháng rồi sẽ sang Thụy Sĩ kết thúc cuộc đời mình. Trong thời gian này, William đã gặp Louisa Clark, một cô gái nghèo, không có khả năng vào đại học và cũng không có định hướng gì cho tương lai. Do nhu cầu cần tiền để nuôi sống gia đình, Louisa đã nhận công việc chăm sóc William.

Với tính cách lạc quan, đáng yêu và tấm lòng chân thành của mình, Louisa đã tận tình chăm sóc William và đem đến cho anh nhiều niềm vui ấm áp. Tình yêu nảy sinh giữa họ. Ðối diện với tình yêu chân thành của Louisa, William phải trải qua những cuộc đấu tranh tâm lí vô cùng dữ dội. Một mặt, anh rất muốn sống để tiếp tục tận hưởng tình yêu với Louisa, nhưng mặt khác anh không muốn ràng buộc cuộc đời cô với anh, một con người tàn tật, và bất lực. Không cam tâm để người con gái mình yêu mất tự do, cuối cùng, William vẫn chọn cái chết như dự tính ban đầu. Bộ phim không có kết thúc buồn với cái chết của William, bởi những thước phim cuối là hình ảnh Louisa tới Paris, rạng rỡ đi tìm tự do và sống một cuộc đời hạnh phúc, theo di nguyện của người đàn ông mà cô yêu và rất mực yêu cô. Bộ phim gửi đến cho người xem một thông điệp ý nghĩa về tình yêu: trở thành một người tốt và sống tốt là cách thức đáp trả tình yêu của người đã hy sinh tất cả cho mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Khi yêu nhau, người ta luôn có những sáng kiến bất ngờ và tuyệt vời để thể hiện tình yêu của mình dành cho người mình yêu. Trong bộ phim vừa nói, chàng tỷ phú tật nguyền William đã đánh đổi sự sống của mình để có được món quà là sự tự do và hạnh phúc để trao tặng cho người mình yêu. Trong cuộc đời mình, mỗi người chúng ta đều có những người mà mình yêu thương và cũng có những người rất đỗi yêu thương mình. Chúng ta cũng thường trao tặng những món quà rất đẹp và những điều tốt lành nhất gói ghém tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương.

Hôm nay, khi cùng với Giáo hội long trọng mừng Ðại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu - nơi bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Trái tim là một biểu tượng rất quen thuộc và phổ biến của tình yêu. Chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta soi tình yêu của mình vào tấm gương phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4, 8). Hơn 2000 năm về trước, Chúa Giêsu đã mang Tình Yêu của Thiên Chúa nơi trái tim mình mà bước vào trần gian. Người diễn tả tình yêu ấy một cách sống động trong cuộc sống của Người, khi tận tình yêu thương, chữa lành và dạy dỗ bao mảnh đời lầm than, cơ cực. Trái tim Người rộn ràng với niềm hạnh phúc của đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana. Trái tim ấy đã rung lên những giai điệu của lòng thương xót vô biên, trước hoàn cảnh của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và những người yếu đau, bị xiềng xích tội lỗi giày vò... Và trái tim ấy đã trao hiến cho nhân loại đến giọt nước và giọt máu cuối cùng để minh chứng một tình yêu lớn nhất và tuyệt vời nhất: tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Ngày hôm nay, khi chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta thấy hằn sâu nơi đó bao đau khổ của kiếp người và những trăn trở của thời đại: những nạn nhân vô tội của các cuộc chiến tranh phi nghĩa, bao thai nhi kinh hoàng giãy chết khi bị cắt xé ra từng mảnh trong lòng mẹ, những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo hành, buôn người... Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa biến đổi trái tim của chúng ta và cả nhân loại trên thế giới để có thêm nhiều trái tim dám mở ra yêu thương những người đối nghịch và đón nhận tất cả mọi người mà không hề phân biệt tôn giáo và đẳng cấp.

Lạy Chúa, trái tim của Chúa luôn ủ ấp những ai đến nương nhờ tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con có được một chỗ trong trái tim của Chúa, để khi có được cảm nghiệm và kinh nghiệm ở trong trái tim yêu thương của Chúa, chúng con mới dám yêu như Chúa đã yêu và mang trái tim yêu thương ấy đi vào thế giới hôm nay. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page