Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 184 -

Món Quà Vô Giá

 

Món Quà Vô Giá.

Nt. Anh Thư

(RVA News 17-06-2022) - Sau ngày thu hoạch mùa màng, các con vật họp lại bàn nhau sẽ tặng Thượng đế một món quà mà Ngài ưa thích. Con sư tử nói:

- "Tôi sẽ tặng Thượng đế chiếc vương miện bằng vàng, nhất định Ngài sẽ ưa thích".

Con báo gấm nói:

- "Tôi sẽ dâng cho Thượng đế một cây quyền khảm đầy đá quý".

Còn các con vật khác thì tặng trân châu, gấm tía, trầm hương... toàn những sản vật quý hiếm. Riêng gia đình nhà sóc dâng lên Thượng đế nắm hạt dẻ nhỏ. Vẻ mặt rất hài lòng, Thượng đế cầm nắm hạt dẻ và nói:

- "Ðây mới đúng là quà tặng quý giá mà Ta ưa thích".

Các con vật nhao nhao lên tiếng phản bác:

- "Chúng con dâng tặng nhiều kỳ trân dị bảo, sao Ngài chỉ nhận nắm hạt nhỏ chẳng có chút giá trị gì".

Thượng đế nhẹ nhàng nói:

- "Các con tặng cho Ta rất nhiều quà, nhưng đó là những thứ không cần thiết, còn gia đình nhà sóc tặng Ta món quà ý nghĩa, đó là toàn bộ những gì họ có".

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đề cao tấm lòng của bà góa nghèo khi dâng cúng cho Ðền Thờ. Số tiền của bà tuy nhỏ nhưng gói trọn cả tấm lòng. Ngược lại, những kinh sư có vẻ đạo đức lại khoe khoang kiêu ngạo. Họ lợi dụng chức quyền của mình mà nuốt cả những đồng tiền nhỏ của bà góa (x. Mc 13,38-44). Trong cuộc sống, chúng ta thường hành xử như bà góa hay như những kinh sư. Những việc thiện chúng ta làm phát xuất tự đáy lòng hay do một động lực nào khác. Tác giả sách Huấn Ca cho thấy những ích lợi khi chia sẻ cho người nghèo: "Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo Luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay không. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh Ðấng Tối Cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên dày giáo nhọn" (Hc 29,8-13).

Thánh sử Gioan đã định nghĩa: "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,16). Thiên Chúa đã trao tặng loài người món quà vô giá đó là Ðức Giêsu Kitô - Người Con Một Yêu Dấu. Quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, thấm sâu vào cõi lòng ta mầu nhiệm Thánh Thể để sự sống của Chúa trở thành máu thịt của ta. Những lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề nâng bước giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối khuyết điểm nơi ta để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin.

Thiên Chúa yêu thích những người khiêm tốn. Họ không có gì để khoe khoang nhưng hết lòng cậy dựa vào Chúa. Thiên Chúa quảng đại trao ban nhiều hơn những gì con người cầu xin và mơ ước. Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta là một món quà, hãy trao cho nhau với cả tấm lòng để cuộc sống thêm phong phú, để tình người mặn nồng thiết thân. Mẹ Têrêsa Calcutta bảo rằng "Khi ta trao cho ai một món quà và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta thì món quà đó càng trở nên quý giá".

Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là món quà vô giá trao tặng cho trần gian, xin cho chúng con lãnh nhận với tất cả lòng biết ơn, đồng thời biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa đã tự nguyện trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con, xin Chúa ngự trị và thánh hóa tâm hồn chúng con nên thanh khiết để chúng con mãi thuộc trọn về Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page