Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 179 -

Làm Chứng Bằng Việc Làm

 

Làm Chứng Bằng Việc Làm

Bình Minh

(RVA News 11-06-2022) - Quý vị và các bạn thân mến!

Mặc dù là một họa sĩ tài ba nhưng cũng có thời gian Vincent Van Gogh đến làm việc tại mỏ than ở Boginage, nước Bỉ. Vì là người hiểu biết có những trải nghiệm sống tốt nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra không "tâm phục khẩu phục" những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả triền miên của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục.

Ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể: Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy một người thợ mỏ già mệt mỏi lê từng bước chân xiêu vẹo, cố giấu chặt mình sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm, Van Gogh đã lấy quần aó của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường gường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ.

Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông .

Quý vị và các bạn thân mến!

Sự cảm thông chia sẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực có sức mạnh cảm hoá lòng người hiệu quả hơn những lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của Van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình.

Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Barnaba tông đồ, Danh xưng của thánh nhân có nghĩa là "người con của sự an ủi".Thánh Barnaba đã nhận một danh xưng biểu hiệu đúng con người của ngài: một người tốt luôn luôn khuyến khích người khác yêu mến Thiên Chúa. Ngài là mẫu gương của lòng nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa. Ðiều thúc bách thánh nhân trong công việc đem ánh sáng Phúc Âm đến cho mọi người chính là Ðức Ái. Nhờ đức Ái mà Ngài có tâm hồn cao thượng trong công việc tông đồ, không dễ chán nản trước những khuyết điểm và sa ngã của những người Ngài muốn dẫn đưa đến cùng Chúa Kitô. Ngay khi trở thành Kitô hữu, thánh Barnaba đã bán tất cả những gì ngài có và đem tiền dâng cho các tông đồ. Khi được Chúa Thánh Linh đã chọn Phaolô và Barnaba để thực hiện một sứ vụ quan trọng. Barnaba không ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm với Phaolo. Sau đó không lâu, hai vị tông đồ đã lên đường thực hiện sứ mệnh anh dũng. Các ngài đã phải chịu nhiều đau khổ và thường hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giữa những thử thách cam go, việc rao giảng của các ngài đã thuyết phục được nhiều người trở về với Ðức Chúa Giêsu và Giáo hội của Người, vì các Ngài loan báo Tin Mừng Chúa Kitô không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính việc làm đầy sự trung thành với Ơn Gọi của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng Barnaba là một người đầy lòng tin vào Thánh Thần, để Thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp, để mỗi chúng con cũng luôn nhiệt tâm trước những đòi hỏi cấp bách của Tin Mừng. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page