Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 178 -

Thi Ân Bất Cầu Báo

 

Thi Ân Bất Cầu Báo

Bình Minh

(RVA News 10-06-2022) - Một vị lữ khách trông thấy một bà lão ở trên bờ sông. Bà lão đang lo lắng không biết vượt qua sông thế nào?

Mặc dù toàn thân mệt mỏi rã rời, người lữ khách vẫn cố gắng hết sức mình giúp bà lão vượt qua sông. Sau khi đã qua được sông, thật không ngờ, bà lão khiến người lữ khách rất thất vọng... Bà lão không nói gì cả, vội vàng bỏ đi.

Người lữ khách cảm thấy rất hối hận: "Dường như thật không đáng phải cố gắng nỗ lực giúp bà lão! Bởi vì ngay cả hai chữ 'Cám ơn', mình cũng không được nhận."

Ðâu biết rằng, vài tiếng sau, trong lúc anh mệt không thể tiếp tục bước đi thì có một vị trẻ tuổi đuổi theo anh. Người này nói:

- "Cám ơn anh vì đã giúp bà nội tôi! Bà dặn tôi mang cho anh một chút đồ và nói chắc anh sẽ dùng đến nó."

Nói xong vị này lấy lương khô ra đưa cho anh, đồng thời tặng anh một chú ngựa.

Quý vị và các bạn thân mến!

Người xưa có câu "thi ân bất cầu báo", đôi khi người ta cho đi mà không cầu nhận lại. Trong đại dịch Covid vừa qua, có biết bao sự hy sinh, giúp đỡ đã diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Bởi vì, có những sự cho đi nhưng không mong sự đền đáp, sự cho đi không toan tính. Tuy nhiên, hầu hết ai trong chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc nếu việc tốt mình làm được đền đáp dù là dưới bất kỳ hình thức nào.Thế nhưng người làm việc tốt đâu phải lúc nào cũng nhận được kết quả tốt. Không phải lúc nào sự cho đi cũng chúng ta cũng nhận được sự đền đáp tương tự. Sẽ có rất nhiều lúc ta sẽ phải sững sờ để thốt lên rằng tại sao mình gieo điều tốt lại gặt quả xấu? Giúp đỡ người khác để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, biết cho đi là làm giàu cho chính tâm hồn chứ đừng mong đền đáp, có như thế tâm mới nhẹ nhàng, không gánh nặng, không thất vọng khi "cho thật nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu vì người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết".

Trong nỗi yếu hèn và hạn chế của thân phận làm người, chắc chắn rằng chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều những đắng cay và thử thách. Chàng trai cảm thất bất bình vì đã giúp bà lão qua sông mà không nhân được lời cám ơn, nhưng chính khi chàng trai không còn thể bước đi tiếp thì lương khô và con ngựa của bà lão đã giúp anh ta tiếp tục cuộc hành trình. Rõ ràng, sự đáp trả có thể không xuất hiện ngay khi chúng ta cho đi nhưng trong khoảng khắc bất ngờ nhất, một khoảng khắc thích hợp nhất, khoảng khoảng khắc chúng ta cần nhất thì sự đền đáp lại xuất hiện. Vì thế, đừng vội đem lòng oán trách lẫn nhau nhưng hãy nhận ra những thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng ta mong ước.Trong những hoàn cảnh như thế, Chúa chính là mối dây liên kết tâm hồn mỗi người chúng ta, vì chỉ có trong Chúa, chúng ta mới thực sự cảm nhận tình yêu thương với nhau một cách trọn vẹn.

Mọi việc rồi sẽ có sự an bài tốt nhất. Khi đang gặp phải những nghịch cảnh và trong tâm thấy tuyệt vọng vô cùng, chúng ta hãy thử thay đổi cách nhìn nhận các vấn đề và nhớ lại dạy của thánh Phaolo rằng: "Tất cả mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa". Với cái nhìn đức tin và nhận định sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được rằng trong tất cả mọi biến cố vui buồn, mọi cảnh ngộ tốt xấu đều thấy được rằng chúng đều có một giá trị lớn lao trong việc giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và trưởng thành nhân cách của mình.

Lạy Chúa! Cho dù cuộc sống luôn tồn tại những những hành vi và những biến cố khó chấp nhận, nhưng với niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa thì tất cả mọi biến cố, mọi sự kiện, mọi người, mọi vật đều là những tác nhân hữu hiệu đóng góp cho tiến trình thành nhân cũng như nên thánh của mỗi người chúng con. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page