Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 174 -

Có Ðức Tự Nhiên Thơm

 

Có Ðức Tự Nhiên Thơm

Bình Minh

(RVA News 06-06-2022) - Có một vị đạo sư già biết mình sắp gần đất xa trời, các đệ tử đến thăm và ngồi xung quanh chuyện vãn. Họ ca ngợi các nhân đức của thầy mình. Một đệ tử nói:

- Từ thời Salômôn đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy.

Ðệ tử khác tiếp lời:

- Ðức tin của thầy có thể sánh với tổ phụ Abraham. Chắc là thầy trong sạch và chính trực không kém gì Giuse. Thật ra chỉ có Môsê mới có thể chuyện vãn thân mật với Chúa được như thầy.

Khi các môn đệ đi khỏi, người đệ tử thân cận hỏi thầy:

- Các sư huynh ca ngợi thầy quá, thầy không nghe sao?.

Vị đạo sư ôn tồn đáp:

- Thầy nghe chứ.

Ðệ tử lại thắc mắc:

- Thế vì sao thầy có vẻ không được vui?

Bấy giờ, đạo sư mới nhẹ nhàng nói:

- Còn thiếu, vì chẳng ai nhắc đến lòng khiêm tốn của thầy cả.

Quý vị và các bạn thân mến,

Socerte, triết gia người Hylạp có nói: "Hãy tự biết mình" và coi đó là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Cho dù các đệ tử có sánh ví thầy mình với ai đi nữa thì chỉ có vị đạo sư mới biết ông thực sự là ai. Ông không giống tổ phụ Abraham, cũng không như các bậc tiên tri, các nhà hiền triết mà ông là chính ông. Chỉ khi nào ông khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì ông là, điều đó mới thực đáng quý. Thế nhưng, bản tính tự nhiên của con người thì ai ai cũng thích được khen tụng, thích nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Nắm bắt tâm lý này nên các hãng điện thoại luôn giúp khách hàng của mình có những tấm hình đẹp nhất có thể để họ khoe lên trang mạng xã hội. Dẫu biết là ảo nhưng người ta vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc vì mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp, chê bai.

"Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ hơn nếu được lồng vào cái giá khiêm tốn" . Khiêm tốn không phải là nhấn chìm mình hay tự hạ cho rằng mình không mảy may giá trị nhưng là nhìn nhận đúng con người thật của mình, đồng thời chân nhận đúng thực dung diện của Thiên Chúa. Nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện nay đều tự tạo bi kịch khi kiêu căng cho rằng phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Thế nhưng khi mất ơn nghĩa cùng Thiên Chúa, con người mất phương hướng, không còn sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu, con người không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng, cô đơn và ngờ vực.

Ðức Maria là mẫu gương tuyệt vời của đức khiêm hạ. Mẹ tự nhận mình là "nữ tì của Thiên Chúa" và chỉ biết "xin vâng như lời Sứ Thần truyền". Nhờ lời xin vâng đầy khiêm hạ của Mẹ, Con Thiên Chúa đã được giáng sinh làm người. Niềm vui của Mẹ là khiêm nhường thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Dưới chân thánh giá với lòng khiêm tốn thẳm sâu, Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Con với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế hy vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Ðức Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá, đã trối Ngài làm mẹ của môn đệ qua lời này: "Thưa bà, này là con Bà" (Ga 19,36-27; GH 58). Ðây chính là ý muốn của Chúa Giêsu: Ðức Maria là Mẹ của tất cả mọi tín hữu và do đó là Mẹ Hội Thánh qua một hành động ủy thác. Chúa Giêsu ủy thác thánh Gioan cho Ðức Mẹ, như người con được tái sinh vào đời sống thiêng liêng mà chỉ có Mẹ mới làm được.

Trong diễn từ của Ðức Giáo hoàng Phaolô VI ngày bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican II có viết: "Tước hiệu Mẹ Hội Thánh này không hề xa lạ đối với lòng đạo đức của các Kitô hữu; trái lại các tín hữu và toàn thể Hội Thánh vẫn luôn gọi Ðức Maria là Mẹ. Danh hiệu này quả thật đã gắn liền với ý nghĩa đích thực của lòng sùng kính dành cho Ðức Maria, dựa trên chính phẩm giá Mẹ đã nhận được trong tư cách là Mẹ của Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Thiên chức Thánh Mẫu đã làm cho Mẹ có những mối liên hệ đặc biệt với Chúa Kitô và hiện diện trong công trình cứu rỗi nhân loại do Chúa Giêsu Kitô thực hiện, cũng chính thiên chức đó tạo nên mối tương quan giữa Ðức Maria và Hội Thánh; vì Ðức Maria là Mẹ của Chúa Kitô, Ðấng đã nhận lấy bản tính nhân loại trong cung lòng khiết trinh của Mẹ, Ðấng là Ðầu của Nhiệm thể là Hội Thánh. Vì thế Ðức Maria, Mẹ của Chúa Kitô, cũng là Mẹ của tất cả các tín hữu và mục tử, nghĩa là của Hội Thánh."

Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, dù được Thiên Chúa ban tràn đầy ân huệ cao trọng để xứng đáng là Mẹ của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ vẫn luôn khiêm tốn gần gũi với chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được noi gương các nhân đức, nếp sống phản ánh trọn vẹn các mối phúc thật được Chúa Giêsu Kitô rao giảng của Mẹ. Nhờ đó, trong đời sống đa dạng và sinh hoạt đầy năng động của mình, toàn thể Hội Thánh chúng con noi theo mẫu gương của Mẹ để trọn vẹn sống theo gương mẫu Chúa Kitô. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page