Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 170 -

Ươm Mầm Ðức Tin

 

Ươm Mầm Ðức Tin

Duy An

(RVA News 01-06-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim ngắn Công giáo có tựa đề: "Tín thác", dài hơn mười lăm phút do linh mục Jos. Phán sản xuất, là một bộ phim diễn tả vẻ đẹp đức tin đơn sơ của người Công giáo Việt Nam ở miền sơn cước. Bộ phim kể về một gia đình nghèo sống ở làng quê của một vùng cao. Người vợ mất sớm nên chỉ còn người bố, tuổi còn rất trẻ, sống cảnh gà trống nuôi đứa con trai nhỏ độ chừng năm tuổi. Anh dạy cho con mình cách làm dấu thánh giá và cùng con đọc kinh Lạy Cha hằng ngày trước bàn thờ Chúa. Anh cũng thường nói với con về Chúa, về niềm tin của mình vào Chúa, khi đọc kinh sáng tối. Thói quen hằng ngày đọc kinh cùng bố, và cảm phục niềm tin của bố mình vào Chúa, đứa bé ấy đã thốt lên một câu nói đầy thán phục về Chúa: "Chúa thật tuyệt vời!"

Niềm tin về Chúa của hai bố con cứ như thế, được thắp lên hằng ngày, qua việc cùng nhau làm dấu thánh giá, đọc kinh Lạy Cha trước khi người bố hăm hở đèo con trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vượt qua những con đường ngoằn nghoèo để ra rẫy trồng trọt. Cho đến một ngày nọ, một biến cố lớn đã xảy đến cho hai bố con ấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, như thường lệ, người bố tiếp tục công việc làm rẫy của mình ở gần đó, còn đứa con thì ở lại trên cái chòi nho nhỏ trên cao để tránh thú rừng. Không may, khi đứa bé ngủ thiếp đi thì que củi cháy gần hết trên chiếc bếp nhỏ ở trong chòi bị rơi xuống sàn tre và cái chòi bắt đầu bốc cháy.

Khi người bố nghe tiếng khóc của con và thấy cái chòi đang bốc cháy thì hốt hoảng chạy tới, nhưng không thể leo lên chòi được vì lửa cháy mạnh quá. Anh bất lực không biết phải làm gì, chỉ biết quỳ sụp xuống, làm dấu thánh giá và miệng không ngớt cầu xin Chúa: "Con xin Ngài hãy cứu lấy con của con". Ngay sau đó, tấm phên đang cháy ở phía sau chòi rơi xuống đất, anh liền chạy qua góc bên đó nhìn lên và thấy được đứa con đang khóc giữa đám lửa mù mịt. Anh gọi lớn "Bố đây con. Chúa nói với bố là con không sao, chỉ cần nghe theo lời bố, chạy về phía này và nhảy xuống, bố sẽ đỡ con". Cậu bé đã tin và chạy thẳng về hướng giọng nói của bố và nhảy xuống, rơi vào trong vòng tay đầy yêu thương của bố. Những thước phim ngắn kết thúc với lời tạ ơn Chúa của người bố, khi ôm đứa con nhỏ an toàn trong vòng tay.

Quý vị và các bạn thân mến,

Tuổi thơ là giai đoạn khởi đầu của một đời người. Những điều tốt, xấu, hay, dở mà con người tiếp cận trong thời thơ ấu của mình đều có thể để lại những dấu ấn khó phai trong suốt cuộc đời. Với tâm hồn trong sáng và đơn sơ, đối với em bé nghèo trong bộ phim "Tín thác" thì dấu thánh giá, kinh Lạy Cha và gương sáng về niềm tin của bố đã để lại trong tâm trí non nớt của em những dấu ấn khó phai mờ. Thói quen mộc mạc và lối sống hoàn toàn tín thác vào Chúa của người cha đã ươm cho niềm tin vào Chúa được nảy mầm và trở thành động lực khiến em dám nghe lời bố mà băng qua đám lửa và gieo mình vào vòng tay che chở an toàn của bố.

Hôm nay là ngày 01 tháng Sáu, ngày Quốc tế hướng về mọi thiếu nhi, những mầm non của gia đình, đất nước, Giáo hội và xã hội. Chúng ta nhìn lại trách nhiệm của mình đối với các em nhỏ là con cháu trong gia đình mình, những học trò nhỏ hay bất cứ em thơ nào mà mình đang có trách nhiệm chăm sóc, dưỡng nuôi. Nếu như gia đình và trường học là nơi giúp trẻ em phát triển về thể chất, nhân cách và tri thức... thì gia đình, giáo xứ là một môi trường hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền tảng sống đạo cho các em ngay từ thời thơ ấu. Trong thánh lễ sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng Mười Một năm 2014, tại nhà nguyện thánh Marta, nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm chăm sóc trẻ em và hướng dẫn đức tin cho chúng bằng chính đời sống và cả tâm hồn mình. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho các em thiếu nhi và cho chính chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta biết quan tâm giúp cho các em nhỏ của mình được lớn lên một cách lành mạnh về thể chất và vun trồng những hạt mầm đức tin trong đời sống đạo của các em bằng thói quen cầu nguyện trong gia đình, siêng năng đưa các em đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học giáo lý để hiểu biết Chúa, đồng thời làm gương sáng cho các em về lối sống bác ái, thành thật với mọi người.

Lạy Chúa, việc chăm sóc, dưỡng nuôi và bảo vệ mọi trẻ em không là trách nhiệm của riêng ai, mà là của tất cả mọi người. Xin Chúa khơi dậy tình yêu và tinh thần trách nhiệm đối với trẻ em nơi chúng con và mọi người trên thế giới, để tất cả chúng con luôn biết quan tâm, yêu thương và ươm mầm đức tin cho các em bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page