Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 168 -

Ước Mơ Dẫn Ðường Cho Hạnh Phúc

 

Ước Mơ Dẫn Ðường Cho Hạnh Phúc

Duy An

(RVA News 30-05-2022) - Chuyện kể rằng: Có hai người bạn rủ nhau đến một ngôi đền rất linh thiêng để khấn xin vị thần ở ngôi đền đó cho một điều ước. Sau khi khẩn thiết cúng bái với hết tấm lòng thành, người thứ nhất viết ra giấy ước nguyện của mình, đó là: "Xin cho con có khả năng làm những việc vĩ đại". Sau đó, anh đốt mảnh giấy gửi gắm ước nguyện đó của mình và nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai mình:

- "Ngươi sẽ có được khả năng làm những việc lớn lao, nhưng sẽ không có sức làm những việc bình thường".

Người thứ hai thì viết lên ước nguyện của mình là: "Xin cho con có khả năng làm thật tốt những việc bình thường". Anh cũng nghe được một giọng nói bên tai:

- "Ngươi sẽ làm tốt những việc bình thường nhưng không có khả năng làm những việc thông thường đâu nhé!"

Cả hai người nhận được điều mình nguyện ước thì vui vẻ trở về nhà. Người thứ nhất bắt đầu gom hết tài sản và lao vào việc kinh doanh. Với sự thông minh, lanh lẹ, anh ta có nhiều sáng kiến nên chẳng mấy chốc phát tài và trở nên một doanh nhân giàu có và nổi tiếng. Anh ta có nhiều mối quan hệ làm ăn lớn và tiến hành việc cạnh tranh với các đối thủ, cho nên bắt đầu có nhiều bạn bè và đối tác xa lánh anh ta. Anh cũng không còn dành nhiều thời gian cho gia đình nên tình cảm gia đình của anh cũng trở nên xa lạ và buồn tẻ. Sau cùng, vợ anh cũng âm thầm đưa con ra đi. Một mình anh sống lầm lũi trong căn nhà rộng thênh thang cho đến một ngày anh phát hiện ra mình bị mắc một chứng bệnh nan y mà không thể nào chữa khỏi. Bấy giờ, anh mới thấy hối hận vì mình chỉ làm được những điều lớn lao, nhưng việc đơn giản là giữ lấy sức khỏe và hạnh phúc gia đình thì lại không làm được.

Người thứ hai thì vui vẻ tiếp tục sống cuộc đời của mình như trước. Hằng ngày, anh vẫn đi làm việc để kiếm tiền về chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Anh yêu thương vợ con mình và đối xử tốt với bạn bè và láng giềng xung quanh. Do vậy, anh được mọi người yêu mến và anh luôn cảm thấy yêu đời, yêu người và hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bất cứ ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Có người ước mơ có được địa vị cao trong xã hội, có người lại ước mơ có thật nhiều tiền. Người này thì ước mơ có vợ đẹp, con ngoan, người kia lại ước mơ được đi chu du thiên hạ... Khi đạt được ước mơ, người ta cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, còn khi không đạt được thì người ta cứ mãi khắc khoải kiếm tìm và chờ đợi.

Phần lớn những ước mơ thường hướng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Do vậy, những ước mơ có năng lực dẫn con người chạm đến hạnh phúc mà họ mong mỏi! Hai người bạn trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng có ước mơ riêng. Người thứ nhất ước mơ làm những điều vĩ đại, bởi vì đối với anh, sự thành công trong những điều vĩ đại sẽ khiến anh hạnh phúc, nhưng cho dù đạt được ước mơ đó, anh vẫn không có được hạnh phúc. Trái lại, người thứ hai cảm thấy chỉ cần làm tốt những điều bình dị hằng ngày đã là hạnh phúc, nên việc làm những điều bình thường thật tốt chính là ước mơ của anh, và khi hiện thực hóa được ước mơ đó, anh đã có được hạnh phúc. Ước mơ nào dẫn họ đến hạnh phúc và ước mơ nào đưa hạnh phúc rời xa khỏi tầm tay của họ? Phải chăng ước mơ chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân và đam mê, tham vọng của riêng mình khiến con người không thể nào chạm đến được hạnh phúc, còn những ước mơ hướng đến tha nhân và phục vụ lợi ích người khác lại có thể đem đến cho con người niềm hạnh phúc vô bờ không?

Ước mơ là đề tài mà chúng ta thường gặp thấy trong các bài huấn dụ của Ðức Thánh cha Phanxicô. Tại buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường thánh Phêrô, vào ngày 30 tháng Tám năm 2017, Ðức Thánh cha đã mời gọi cử tọa hãy sống với ước mơ, và cùng mơ với Thiên Chúa về một thế giới tốt đẹp hơn. Và trong bài diễn văn trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại trường thánh Dionigi của các nữ tu dòng Orsolines, vào thứ Hai, ngày 06 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha cũng mời gọi người trẻ hãy theo đuổi những giấc mơ với nỗ lực, đấu tranh, sóng gió, và bão tố bất ngờ. Ngài cũng chỉ ra cho chúng ta thấy những ước mơ đáng chúng ta phấn đấu để hoàn thành, là những ước mơ hướng đến lợi ích của người khác và nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại những ước mơ mà mình đang ấp ủ và xin Chúa khơi dậy những ước mơ có khả năng giúp chúng ta mang hạnh phúc đến cho tha nhân và vươn đến hạnh phúc đích thực của đời mình.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ước mơ, những ước mơ được thắp lên từ ước mơ của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết nỗ lực làm cho Nước Chúa được hiển trị và người người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những niềm hạnh phúc bình dị của từng người chúng con. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page