Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 166 -

Thánh Giáo hoàng Cornêliô và thánh Giám mục Cyprianô

Người Trẻ Chung Tay Xây Dựng Giáo Hội

 

Thánh Giáo hoàng Cornêliô và thánh Giám mục Cyprianô - Người Trẻ Chung Tay Xây Dựng Giáo Hội

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.


Thánh Giáo hoàng Cornêliô.


(RVA News 27-05-2022) - Trong Tông huấn Ðức Kitô đang sống (Chritus Vivit), Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ "...Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy ta ra khỏi chính mình, đón nhận người khác trong yêu thương, và tìm kiếm thiện ích cho họ. Vì thế, điều luôn luôn tốt hơn, đó là sống đức tin cùng với nhau, diễn tả tình yêu thương của chúng ta bằng việc sống trong cộng đoàn và chia sẻ với các bạn trẻ khác tình cảm, thời giờ, đức tin và những lo lắng của mình. Giáo hội cung ứng nhiều khả năng để sống đức tin trong cộng đoàn, vì mọi sự sẽ dễ hơn khi chúng ta cùng làm với nhau. (1) Ðây cũng là tinh thần của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần XVI, tinh thần hiệp hành cùng với nhau trong mầu nhiệm Giáo hội. Mẫu gương của thánh Cornêliô và thánh Cyprianô sẽ giúp các bạn trẻ học nơi các ngài sống hiệp thông - tham gia - sứ vụ và cưu mang tinh thần hiệp hành cùng chung tay xây dựng Giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Vào năm 251, sau một năm tòa giám mục Rôma trống ngôi do cuộc bách hại của hoàng đế Ðêsiô, linh mục Cornêliô được chọn làm Giám mục Roma và lên ngôi Giáo hoàng. Trong cuộc chiến chống lại ly giáo, Ðức Giáo hoàng Cornêliô được sự hỗ trợ tinh thần bởi một tình bạn thân ái, chia sẻ, nâng đỡ của Ðức Giám mục Cyprianô giáo phận Cáctagô. Giám mục Cyprianô đã gởi cho đức Giáo hoàng Cornêliô những lá thư hiệp thông, an ủi và khích lệ. Tình bạn thân mật và thánh đức của các ngài đã làm cho Giáo hội được vững chắc và thăng tiến vào lúc Giáo hội gặp nhiều khó khăn. Ðể ghi nhớ tình bạn của các ngài đã ảnh hưởng đến sự hiệp thông trong Giáo hội, Giáo hội đã mừng kính các ngài trong cùng một ngày.

Thánh Giáo hoàng Cornêliô và thánh Giám mục Cyprianô sinh vào đầu thế kỷ thứ III. Thánh Cornêliô là một linh mục thánh thiện, có lòng yêu mến Chúa Giêsu và Giáo hội của ngài. Ngài vâng phục chấp nhận nhiệm vụ Giáo hội trao trong cương vị Giáo hoàng, giữa lúc Giáo hội có nhiều bè phái và đang bị bách hại dữ dội. Thánh Cyprianô là một người nổi tiếng, do ảnh hưởng của linh mục Cornêliô, Cyprianô trở lại đạo năm hai mươi lăm tuổi. Ít năm sau ngài được chọn làm linh mục, rồi làm Giám mục Cáctagô. Ngài viết nhiều thư nâng đỡ Giáo hội bị bách hại, khích lệ Giám mục Rôma và viết một tác phẩm sâu sắc bàn về tính duy nhất của Giáo hội.

Thánh Giáo hoàng Cornêliô phải đương đầu với nhiều nhóm chống đối Giáo hội, nhiều tín hữu đã chối đạo trong thời kỳ cấm cách, ngài bị bắt và lưu đày, rồi qua đời đang lúc bị lưu đày tại hải cảng Rôma vào tháng 9 năm 253. Vì phải chịu đau khổ rất nhiều với tư cách là Giáo hoàng, thánh Cornêliô được Giáo hội kính nhớ như là thánh tử đạo.

Thánh Cyprianô trong tác phẩm bàn về tính duy nhất của Giáo hội đã cho rằng: về sự hợp nhất của Giáo hội, chính giám mục là trung tâm của sự hiệp nhất đó. Giám mục ở trong Giáo hội và Giáo hội ở trong Giám mục; kẻ nào không cùng với giám mục thì không ở trong Giáo hội. Ngài cũng đón nhận nhiều thử thách ập xuống Giáo hội châu Phi: Những cuộc tấn công đốt phá bắt giáo dân làm con tin, ngay cả đến trận dịch hạch bùng phát, người ta cũng đổ tội cho các Kitô hữu là nguyên nhân. Thánh giám mục Cyprianô đã hoạt động bác ái xã hội để chuộc các tù binh và cứu trợ các người túng thiếu bất kể họ theo tôn giáo nào. Thánh Cyprianô bị xử trảm tại thành Cáctagô ngày 14 tháng 9 năm 258, trong thời bách hại của hoàng đế Valêrianô.

Thánh Cyprianô giám mục Cáctagô và thánh Cornêliô giáo hoàng liên kết với nhau bằng một tình bạn chân thành cũng như cùng một tình yêu với Chúa và Giáo hội. Các ngài kêu mời chúng ta: "...Hãy nhớ đến nhau, hãy chỉ có một tấm lòng, một tâm hồn; mỗi người hãy cầu nguyện cho người khác; vì tình yêu hãy làm nhẹ những khổ cực lo lắng của nhau." (2) Quả vậy, tuổi trẻ của chúng ta cần phải được đánh dấu bằng những lý tưởng, cùng nhau chia sẻ những hy vọng và những ước mơ, những chân trời thênh thang mà chúng ta có thể cùng nhau chiêm nghiệm.(3)

Ước gì chúng ta - đặc biệt là các bạn trẻ, có được tinh thần của thánh Cornêliô và thánh Cyprianô, ý thức hơn về trách nhiệm chung tay xây dựng Giáo hội, cùng nhau hiệp hành - hiệp thông - tham gia - sứ vụ.

Lạy Chúa, Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô có được tình bạn thâm sâu và thánh thiện, các ngài đã can đảm nâng đỡ nhau để can trường giữ vững đức tin và làm cho Giáo hội được hiệp nhất. Vì lời các ngài chuyển cầu, xin Chúa cho chúng con cũng có được một lòng yêu mến Giáo hội, chung lòng chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển trong tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

- - - - - - - - - - -

[1] x. Ðức Thánh cha Phanxicô, Tông huấn Ðức Kitô đang sống, số 164.

[2] Enzo Lodi, Thư thánh Cyprien gửi Ðức giáo hoàng Corneille trong Phụng vụ bài đọc

[3] x. Ðức Thánh cha Phanxicô, Tông huấn Ðức Kitô đang sống, số 166.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page