Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 165 -

Thánh Maria Mađalêna

Người trẻ hãy mau Loan báo Tin Mừng Phục sinh

 

Thánh Maria Mađalêna - Người trẻ hãy mau Loan báo Tin Mừng Phục sinh

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 26-05-2022) - Kết thúc sách Tin Mừng thứ ba, thánh Luca đã viết: "Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: 'Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này'." Mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho các tông đồ. Có lẽ, cuộc đời và sứ vụ của một trong những "tông đồ của các tông đồ" (1) là thánh Maria Mađalêna gợi lên cho chúng ta những tâm tình đạo đức trong phút cầu nguyện này.

Thánh nữ Maria Mađalêna quê ở Magđala, gần biển hồ Galilêa. Ngài là người phụ nữ được xem là tội lỗi, được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ (2) trước khi hoán cải để trở thành một trong những người nữ thánh thiện đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ, giúp đỡ Chúa Giêsu và các tông đồ. Maria Mađalêna đứng đầu trong danh sách các phụ nữ theo Chúa Giêsu; (3) Tin Mừng thánh Máccô thuật lại: Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình bằng hình phạt đóng đinh vào thập giá mà treo lên, các môn đệ lo sợ, lẩn trốn, có lẽ vì họ sợ bị "vạ lây"... Tuy nhiên, mấy người phụ nữ thì đứng xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Mađalêna. (4) Thánh Maria Mađalêna đã được Chúa yêu thương và tha thứ nhiều, vì thế ngài hết lòng đáp lại tình yêu vô biên của Chúa. Ngài không sợ bị bắt bớ, bỏ tù, giết chết... ngài đã có mặt trên mọi nẻo đường Chúa đi và theo Chúa đến tận chân thập giá như Mẹ Maria và thánh Gioan. (5)

Chưa hết, sau khi thân xác Ðức Chúa Giêsu được mai táng, Maria Mađalêna đã đến mồ Chúa ngay từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Thánh nữ rất đỗi bàng hoàng khi nhìn thấy tảng đá to được lăn ra và ngôi mộ trống rỗng. Chúa đã hiện ra với ngài. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được Chúa Giêsu phục sinh cho biết Ngài đã sống lại (6) và chính Chúa phục sinh trao cho ngài sứ mạng loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ và nhiều người khác: "Hãy đi tìm các anh em của Thầy..." (7)

Ngày 03 tháng 6 năm 2016, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nâng lễ nhớ thánh nữ Maria Mađalêna lên hàng lễ kính cùng bậc lễ với các thánh Tông đồ trong lịch phụng vụ chung của Rôma, để nhấn mạnh sứ vụ đặc biệt của Thánh nữ - một tấm gương và hình mẫu cho mỗi người phụ nữ trong Giáo hội. Về ý nghĩa của sự kiện này, Ðức Tổng giám mục Arthur Roche viết: "Thánh Maria Mađalêna là một gương mẫu của việc Phúc âm hóa đích thực. Thánh nữ là một nhà rao giảng đã loan báo tin vui Phục sinh." Quả vậy, "quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra ngay trong bối cảnh của Lòng Thương Xót để nói lên tầm quan trọng của thánh nữ - là người đã bày tỏ tình yêu lớn lao đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến nhiều."

Người trẻ hôm nay chắc hẳn cũng có lần sa lầy trong tội lụy. Theo gương thánh Maria Mađalêna các bạn hãy chạy đến với Chúa Giêsu để được thanh tẩy, tha thứ. Và rồi để đáp lại tình yêu của Chúa, các bạn cũng hãy yêu mến nhiều, để lãnh nhận được nhiều hồng ân của Chúa, hãy hăng say lên đường đi đến mọi vùng biên cương để loan báo Tin Mừng Chúa đã phục sinh.

Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại, xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá, xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày, thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. (8) Ước chi chúng con luôn sống cho Chúa để tin vui phục sinh được loan báo cho nhiều người qua nhiều cách thế khác nhau.

Lạy thánh Maria Mađalêna, xin ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con - những người trẻ được ơn hoán cải và chữa lành tâm linh như ngài, để chúng con cũng yêu mến Chúa tha thiết như ngài, hầu chúng con cùng được phúc nhận ra Chúa phục sinh và đi loan báo Tin Mừng phục sinh như ngài. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

- - - - - - - - - - - -

[1] Thánh Tôma Aquinô gọi Thánh Maria Mađalêna là "Apostolorum Apostola: tông đồ của các tông đồ."

[2] x. Mc 16,9; Lc 8,2.

[3] x. Lc 8,2; Mc 15,47; Mt 27,56.

[4] x. Mc 15, 40-41.

[5] x. Mc 15,40.

[6] x. Mc 16,9.

[7] x. Mc 16,10; Ga 20,17.

[8] Mẹ Têrêxa Calcutta

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page