Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 149 -

Phá Bỏ Nỗi Sợ Hãi

 

Phá Bỏ Nỗi Sợ Hãi

Bình Minh

(RVA News 07-05-2022) - Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng thuộc loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện.

Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay.

Ðức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng tất cả đều bó tay, con chim vẫn chưa rời cành cây để bay lên. Nhà vua nghĩ bụng:

- "Biết đâu một người thân thuộc với vùng quê, hiểu tập quán của loài chim này có thể giải quyết vấn đề?"

Lập tức ông gọi quan cận thần của mình truyền lệnh:

- "Hãy đi mời một người nông dân".

Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần:

- "Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây".

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta:

- "Làm cách nào mà ngươi làm con chim ưng bay được vậy?".

Người nông dân trả lời:

- "Thưa bệ hạ, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi"

Quý vị và các bạn thân mến!

Mỗi người trong chúng ta là những cá thể độc lập nhưng lại hoàn toàn hỗ tương lẫn nhau. Sự hỗ tương có giá trị rất lớn, đây chính là "cành cây" giúp trong việc tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cả một tập thể. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hỗ tương và lệ thuộc, hỗ tương là tác dụng qua lại lẫn nhau, cùng giúp nhau phát triển, còn lệ thuộc không những không làm phát triển mà còn giết chết sự tự do, sự lớn mạnh của chúng ta. Cành cây là nơi cần thiết cho chim Ưng đậu khi mõi cánh. Tuy nhiên nếu nó cứ bám vào cành cây như một sự lệ thuộc để hưởng thụ cuộc sống an toàn thì nó sẽ đánh mất khả năng bay cao, bay xa của mình. Cũng vậy, không ai trong chúng ta là những cá thể biệt lập, thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn, nhân cách thậm chí cả sự sống của chúng ta cũng đều có sự tác động và ảnh hưởng của người khác.Thế nhưng, nếu cứ muốn bám vào "cành cây" của những thứ quen thuộc, lệ thuộc vào những mối quan hệ sẵn có mà không dám thay đổi thì chúng ta không thể nào khai phá được năng lực sẵn có của mình, không thể "bay" vào cuộc đời với những tiềm năng riêng biệt của mình,

Trong đời sống người Kitô hữu, đôi khi chúng ta không dám làm điều mình muốn, sống điều mình chọn lựa và dấn thân theo những tài năng mà Chúa ban.Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khiêm tốn tự nhận rằng: "...điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm" (Rm 7,15.19). Mâu thuẫn nội tại nảy xảy ra là vì chúng ta không bứt phá được tư tưởng muốn dựa dẫm và lệ thuộc vào tất cả mọi thế lực đang hiện hữu quanh ta. Sự đỡ nâng, khích lệ, động viên của người khác là cần thiết để chúng ta lớn mạnh, nhưng chúng ta chỉ có thể trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và gắn bó với Chúa Giêsu khi chúng ta đặt vận mệnh, cũng như giao phó sứ mạng của đời mình cho Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hoạt động với và trong thế giới, trong Giáo Hội, trong gia đình, và trong mỗi người chúng ta. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ mạnh dạn, tự tin và bản lãnh tận dụng tất cả những ân lộc Ngài ban để xây dựng Nước Trời. Bởi lẽ Ngài muốn những môn đệ của Chúa Kitô luôn phải là người mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin, tràn đầy sức sống của Thần Linh.

Lạy Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh, chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con mạnh dạn phá bỏ những cành cây của tội lỗi, tật xấu mà chúng con bám vào và giải thoát bản thân khỏi mọi quyến rũ, đam mê để có thể bay lên đón nhận ơn Cứu Ðộ muôn đời. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page