Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 148 -

Gia Vị Tình Yêu

 

Gia Vị Tình Yêu

Bình Minh

(RVA News 06-05-2022) - Trong sách "Hạt Giống Tâm Hồn" có câu chuyện như sau:

Anh là người có địa vị đi đây, đi đó, nhiều nơi, vì vậy mà anh được ăn đủ các món sơn hào hải vị ở những nơi anh đặt chân tới. Nhưng lạ một điều anh thấy các món ăn mà anh đã từng được nếm, đều không hợp khẩu vị như các món ở nhà vợ anh nấu. Có lần anh đem điều đó thắc mắc với vợ:

- "Em có bí quyết gì mà sao các món em nấu luôn ngon và hợp với khẩu vị của anh, dù anh đã được ăn nhiều món ngon vật lạ ở nhiều nơi, nhưng vẫn không ngon bằng các món em nấu? "

Người vợ chỉ trả lời anh bằng một nụ cười đầy hồn hậu và cũng đầy vẻ bí ẩn. Người chồng không hài lòng với cách trả lời ấy, anh quyết tâm khám phá xem bí kíp của vợ anh là gì. Có những ngày được nghỉ ở nhà anh âm thầm quan sát vợ nấu nướng, thì anh thấy trước khi nấu ăn chị lại âm thầm đọc gì đó, trong một cuốn sổ tay nhỏ được đặt cẩn thận ngay ngắn, trong một góc của chiếc tủ treo ở bếp. Chờ một ngày vợ đi chợ, anh ở nhà lén mở cuốn sổ nhỏ ra xem, thì chỉ có một trang duy nhất được viết và trang trí cẩn thận một câu nói ngắn gọn: "Hãy luôn nếm gia vị tình yêu vào các món ăn mình nấu."

Quý vị và các bạn thân mến,

Thánh Augustino đã nói: " Hãy yêu đi rồi muốn làm gì cũng được". Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng một quả-tim-thông-minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào ? Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng chính là bí quyết giúp cô vợ nghĩ ra được cách chế biến các món ăn ngon và hợp với khẩu vị người chồng, cho dù anh ta đã được ăn nhiều món ngon vật lạ ở nhiều nơi, nhưng vẫn không ngon bằng các món do vợ mình nấu.

Không có sự yêu thương, thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta như những dãy số 0, và dãy số đó trở nên có giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số 1 của lòng yêu thương. Một nhà tư tưởng đã nói: "Bạn sẽ nhận ra rằng, khi bạn nhìn lại cuộc đời bạn, bạn sẽ thấy có những khoảnh khắc bạn thật sự sống đó là những lúc bạn đã làm việc và sống bằng tình yêu." Quả đúng là như vậy, những khoảnh khắc mà ta thực sự sống, đó là ta sống bằng tình yêu, tình yêu cho Thiên Chúa, cho chính mình, cho tha nhân và cho tất cả mọi vật mọi loài trong vũ trụ này.

Trong thánh lễ Hôn Phối của đạo Công Giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phối nhân đã hứa "yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh họan cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng" nhau suốt cả cuộc đời. Ðây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ, một trong những điều khiến người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình đó là sự thiếu vắng các bữa cơm gia đình. Theo sự chuyển mình của nền kinh tế chung của đất nước, đời sống kinh tế của mọi người khá giả hơn nhưng theo đó những bữa cơm gia đình cũng thưa vắng hơn. Vì bận rộn công việc giao tiếp với các đối tác làm ăn tại các nhà hàng, nên đa số những người cha thường xuyên để vợ con phải đợi cơm. Rồi những người vợ đôi khi vì say sưa theo đuổi sự nghiệp riêng của mình cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc cơm nước cho gia đình. Và cả những người con vì có quá nhiều những sinh hoạt riêng tư nên cũng không có thời gian hiện diện trong bữa cơm của cả nhà. Sự tan rã của gia đình bắt đầu từ sự thiếu vắng gia vị tình yêu trong các bữa ăn của gia đình là như thế.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài hiến thân chịu chết vì tình yêu và tình yêu là sức mạnh giúp Ngài chiến thắng tử thần, xin cho tình yêu luôn là động cơ và là động lực cho tất cả mọi nghĩ suy, hành vi, lời nói, và việc làm của mỗi người Kito hữu chúng con. Vì lẽ "Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong ánh sáng và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm" (1 Ga 2, 9-10). Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page