Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 146 -

Ý Nghĩa Của Ðau Khổ

 

Ý Nghĩa Của Ðau Khổ.

Bình Minh

(RVA News 04-05-2022) - Trong một bài giảng với các tăng ni, thiền sư Thích Nhật Hạnh đã giảng như sau:

Trong một khu vườn, chúng ta thấy có hoa và có rác. Người làm vườn biết chế tác những bông hoa nhưng cũng biết xử lý những cọng rác. Giữa hoa và rác có sự liên hệ. Trong khi chế tác bông hoa, người làm vườn có thể sử dụng rác để làm phân nuôi dưỡng hoa. Nghệ thuật xây dựng và duy trì hạnh phúc có liên hệ đến nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu không có khả năng xử lý khổ đau thì ta cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai công việc đó có liên hệ với nhau. Chủ đề nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc có liên hệ mật thiết với chủ đề nghệ thuật xử lý và chuyển hóa khổ đau, chúng đan xen vào nhau. Khi biết tạo dựng hạnh phúc thì đồng thời ta biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Khi biết xử lý và chuyển hóa khổ đau thì đồng thời ta cũng biết tạo dựng hạnh phúc. Tuy là hai công việc nhưng kỳ thực chỉ là một. Nghệ thuật xử lý khổ đau là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc tại vì hạnh phúc là sự vắng mặt của khổ đau và khổ đau là sự vắng mặt của hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời chia sẻ của thiền sư trên đây thiết nghĩ không chỉ là bài giảng thiết thực dành cho bậc tu hành mà nó còn ý nghĩa cho tất cả mọi người. Người làm vườn biết xử lý hoa và rác thì con người cũng phải biết xử lý hạnh phúc và khổ đau xảy đến trong cuộc sống của mình. Chúng ta không chỉ có khả năng tạo dựng hạnh phúc và phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Cuộc đời là một bức tranh với đủ gam màu sáng tối, vui buồn xen lẫn. Ta phải đối diện với tất cả các vị "mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi" của thân phận con người, phải biết chấp nhận việc "thế gian biến cải vũng nên đồi" với một tâm thế nhẹ nhàng, buông bỏ. Nếu biết đón nhận những niềm vui khi hạnh phúc, thành đạt thì chúng ta cũng phải biết nhận ra những bài học giá trị và cả niềm vui từ những đau buồn, thất bại. Loại trừ nghịch cảnh, trốn tránh khổ đau là điều không thể. Tuy nhiên, có những khổ đau xuất phát từ bản chất của cuộc sống, nhưng cũng có những khổ đau do chính chúng ta tạo nên. Vậy chúng ta phải nhìn nhận nguồn gốc của đau khổ cho để có cách hóa giải nó cho phù hợp.

"Ðời người là bể khổ, mọi sự đều khổ". Thế nhưng kiếp sống này dẫu có trầm luân thì chúng ta vẫn phải là những người chủ sở hữu những niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng từ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ hóa giải mọi nỗi đau khổ, sẽ gánh bớt những vất vả lo toan, sẽ an ủi khi chúng ta gặp đối diện với những nghiệt ngã của cuộc đời. Hãy đặt cuộc sống của chúng ta trong tay Ngài và vững tin "tựa em bé cầm tay mẹ thật chắc". Ðây chính là ân sủng của đức tin và chính nhờ niềm xác tín vững vàng vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới có được "nâng đỡ và bổ sức" và luôn "vững bước theo Ngài" giữa cơn giông bão của cuộc đời.

Lạy Chúa Tử Nạn và Phục Sinh, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con không chỉ có khả năng tạo dựng hạnh phúc nhưng còn biết xử lý những đau khổ trong cuộc đời trong sự phó thác vào tình yêu của Ngài vì như Thánh Phêrô đã nói trong thư thứ nhất của Ngài rằng: "Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page