Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 137 -

Tình Yêu Làm Bừng Sáng Những Góc Khuất

 

Tình Yêu Làm Bừng Sáng Những Góc Khuất

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ


Bộ phim "The Blind Side" dịch sang tiếng Việt là "Góc Khuất" do điện ảnh Mỹ sản xuất, dựa trên cuốn tự truyện về cuộc đời của Michael Oher, một trong những cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc nhất nước Mỹ.


(RVA News 23-04-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Bộ phim "The Blind Side" dịch sang tiếng Việt là "Góc Khuất" do điện ảnh Mỹ sản xuất, dựa trên cuốn tự truyện về cuộc đời của Michael Oher, một trong những cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc nhất nước Mỹ. Ðó là một chàng thanh niên da đen to lớn có biệt danh là Big Mike. Cha anh tự tử còn mẹ của anh thì nghiện ma túy. Do mặc cảm về thân hình to lớn và cảnh nghèo của mình, Oher cảm thấy tự ti khi phải tiếp cận với người xung quanh. Cuộc đời của anh được thay đổi từ một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi anh đang co co trên đường tìm về chỗ trú đêm thường ngày ở một phòng tập thể thao. Anh đã gặp gia đình của ngôi sao bóng rổ tên là Sean Tuohy. Vợ của ông Sean Tuohy là một người phụ nữ tốt bụng tên là Leigh Anne đã rời khỏi chiếc ô tô của gia đình và bước ra trò chuyện với Big Mike. Ngay sau đó, cô đã đưa Mike về nhà trú đêm.

Cảm thương hoàn cảnh bất hạnh của Mike, vợ chồng ông Sean Tuohy quyết định nhận Mike làm con nuôi và cho cậu đến trường học. Ngôi nhà của ông bà Tuohy trở thành một mái gia đình thân thương của Big Mike nơi có người cha là ông Tuohy luôn khuyến khích, bảo vệ Mike, có người mẹ đầy bản lĩnh là bà Leigh tận tình dạy cho Mike cách tự chăm sóc bản thân và cách cư xử với người xung quanh, có người chị gái và đứa em trai bé bỏng luôn gần gũi và cổ võ tinh thần của Mike. Nhờ tình thương và sự đùm bọc của gia đình Tuohy, Mike dần dần bước ra khỏi góc khuất của cuộc đời mình và bước vào vùng ánh sáng mới của cuộc đời anh. Từ một cậu bé vô gia cư to xác, thất học bị nhiều người chê cười, khinh miệt, Mike trở thành một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Bộ phim gửi đến cho người xem một thông điệp đầy tính nhân văn đó là: tình yêu thương là ánh sáng ấm áp có thể làm cho góc tối cuộc đời của những người cùng khổ được bừng sáng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Khi nói đến góc khuất, chúng ta thường liên tưởng đến một vị trí mà người ta khó có thể nhìn thấy được. Ðó có thể là nơi không nằm trong tầm mắt vì không thể nhìn thấy, hoặc không được chú ý. Góc khuất của một căn nhà là nơi ít người để ý, và góc khuất của một con đường là nơi chẳng mấy ai quan tâm. Cuộc sống của chúng ta, bên cạnh những vùng sáng nơi các khu đô thị sang trọng, sầm uất, tấp nập người lui tới mua sắm, ăn uống và vui chơi cũng có những góc khuất tăm tối của bao mảnh đời khốn khổ, lẻ loi và bất hạnh. Góc khuất cuộc đời của cậu bé da đen to xác tên là Big Mike trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập tới là nơi mà chỉ có mình cậu lầm lũi trong mặc cảm và sợ sệt. Tuy nhiên, góc khuất cuộc đời cậu đã được bừng sáng khi cậu gặp được người phụ nữ tốt bụng tên là Leigh Anne. Tình thương dành cho cậu bé da đen có thân hình cao to, thô kệch trong một đêm lạnh lẽo khiến bà không ngại rời khỏi chiếc xe ấm áp của mình, bước ra trời lạnh để tiến về phía Big Mike, trò chuyện và đón cậu bé đáng thương đó về nhà mình. Sau đó, bà trở thành một người mẹ của Big Mike và luôn đồng hành bên cạnh cậu trong cuộc sống mới, trở thành nguồn sức mạnh và động lực giúp cậu thoát ra khỏi mặc cảm về chính mình và vươn lên thành một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc của nước Mỹ.

Cuộc đời chúng ta cũng có những góc khuất. Góc khuất đó có thể là nơi mà chúng ta giấu kín những nỗi đau, mất mát và bao nỗi sợ hãi, mặc cảm vì tội lỗi của mình. Góc khuất ấy sẽ vẫn mãi là góc khuất tăm tối nếu không gặp được ánh sáng của Ðấng Phục Sinh - ánh sáng diệu kỳ bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại đem ơn cứu độ và hạnh phúc cho con người. Chúa Kitô Phục Sinh đã chiếu dọi ánh sáng cứu độ của Người vào mọi góc khuất trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Ánh sáng ấy dẫn chúng ta bước ra khỏi góc khuất của đời mình mà bước vào một vùng sáng mới nơi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự nâng đỡ, ủi an của Ðấng Phục Sinh. Ước gì ánh sáng của Chúa Phục Sinh soi sáng mọi nẻo đường mà chúng ta đi, giúp chúng ta luôn nhận ra được bóng dáng yêu thương của Ðấng Phục Sinh đang hiện diện và đồng hành cùng mình trong mọi biến cố vui, buồn của cuộc sống.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ánh sáng Phục sinh của Chúa đẩy lui bóng tối của tội lỗi, hận thù và ích kỷ trong cõi lòng chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể bước đi trong ánh sáng yêu thương, thánh thiện của Chúa và thắp lên ánh sáng của niềm vui, tình thương và hy vọng trong một xã hội đầy hận thù, chiến tranh và bạo lực hôm nay. Amen.

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page