Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 135 -

Lòng Bao Dung

Mở Ra Một Chân Trời Ðổi Mới

 

Lòng Bao Dung Mở Ra Một Chân Trời Ðổi Mới

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 21-04-2022) - Có một người phụ nữ kể lại rằng:

Vào một buổi chiều gần lễ Phục Sinh, khi bà đang chuẩn bị bữa ăn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà cầm điện thoại lên và nghe tiếng của một người đàn ông rất đanh thép:

- "Con gái của bà lấy trộm quần áo và bị nhân viên của chúng tôi bắt quả tang. Mời bà đến cửa tiệm của chúng tôi để xử lý".

Người phụ nữ nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang ngồi lặt rau vui vẻ và trong đầu bà hiện ra hình ảnh một cô bé khác đang sợ hãi giữa đám đông vì tội danh ăn cắp. Bà hỏi người bên kia đầu dây địa chỉ rồi vội vàng lái xe đến đó.

Khi đến nơi, bà nhìn thấy một cô bé trạc tuổi con gái của bà, đang đứng run rẩy, nước mắt lưng tròng giữa một đám đông đang vây quanh. Bà bước đến, ôm đứa bé vào lòng và nói với nhân viên bảo vệ:

- "Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, đừng làm nó sợ hãi".

Rồi bà trả tiền phạt, mua bộ quần áo đó và đưa cô bé về nhà mình. Bà cho cô tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo mới vừa mua và chuẩn bị cô bé một dĩa đồ ăn thật ngon. Trong khi trò chuyện, bà biết rằng cô bé ấy mồ côi cha mẹ, đang sống với người bà nghèo khổ. Bà đã bảo con gái mình chọn ra nhiều bộ quần áo đẹp để tặng cho cô bé đó khi cô bé ra về.

Nhiều năm sau, cũng vào một buổi chiều gần lễ Phục Sinh, tiếng chuông cửa nhà người phụ nữ ấy chợt vang lên. Mở cửa ra, bà nhìn thấy một cô gái có gương mặt rất quen thuộc đang đứng trước cửa, trên tay cầm một giỏ quà và nở một nụ cười rất tươi. Nhìn thấy bà, cô gái ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nói:

- "Cô ơi, con là cô bé lấy cắp quần áo năm nào đây. Hôm đó, trong lúc sợ hãi, con đã đọc nhầm vào số điện thoại của cô. May sao cô đã đến và cứu con khỏi tình thế xấu hổ đó. Cô còn đưa con về nhà, đối xử như một đứa con của cô. Tấm lòng nhân hậu của cô đã khiến con quyết tâm sống tốt. Và giờ đây, con đã tốt nghiệp Ðại học và có việc làm ổn định. Con muốn đến để cảm ơn cô - vị cứu tinh của đời con".

Quý vị và các bạn thân mến,

Lòng bao dung mở ra một chân trời đổi mới hết sức tuyệt vời. Cô bé trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã phạm tội ăn cắp. Ðây là một tội danh khiến cô bé rơi vào tình huống hết sức xấu hổ và chắc chắn sẽ bị nhiều người khinh ghét. Có lẽ cô sẽ bị người ta nhiếc mắng và còn có thể phải mang tội danh ăn cắp đến suốt đời. Thế nhưng, nhờ gặp được một người phụ nữ tốt bụng cứu cô ra khỏi tình cảnh khó khăn đó và còn đưa cô về nhà, đối xử với cô như một đứa con của bà, cô đã có cơ hội làm lại cuộc đời và có một tương lai rực rỡ.

Cuộc sống cần lắm lòng bao dung để người người được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực bước ra khỏi lối đường tội lỗi và tăm tối, vô vọng của mình. Là con người, ai mà không có những lần lầm lỗi. Những lúc đó, chúng ta cần lắm sự bao dung của người khác, thể hiện nơi cái nhìn cảm thông, những lời nói an ủi và những đôi tay đưa ra nắm lấy để có thể đứng lên và sửa chữa lỗi lầm. Trong những ngày mừng Ðại lễ Chúa Phúc Sinh, chúng ta thấy được điều này trong kinh nghiệm đổi mới cuộc đời của thánh Phêrô sau lần vấp ngã mà được Chúa bao dung tha thứ.

Chúa Kitô Phục Sinh đã thân tình đến trò chuyện với Phêrô sau bữa ăn bên bờ hồ Tibêria (Ga 21,15-23). Bếp than vẫn còn rực hồng như sự day dứt về lần chối Thầy bên bếp lửa ngày nào vẫn đang âm ỉ trong lòng Phêrô. Phêrô chờ đợi một lời trách móc từ Thầy Giêsu. Nhưng tuyệt nhiên, Người không nhắc lại chuyện cũ mà chỉ hỏi chuyện về trái tim của Phêrô: "- Anh có yêu mến thầy không?" Ba lần nghe Phêrô nói tiếng "không", và ba lần để Phêrô khẳng định lại tình yêu, Chúa Giêsu Phục Sinh đã làm sống lại tình yêu mà Phêrô đã đánh mất. Thánh Phêrô nhận được sự bao dung của Chúa và cuộc đời của ông được biến đổi. Chúng ta có mở lòng mình đón nhận sự bao dung của Chúa để đổi mới đời mình hay chưa? Những lần nói tiếng "không" trước nhu cầu và đau khổ của người khác, những lần trốn tránh trách nhiệm và việc bổn phận của mình đối với Chúa và bao lần tự dằn vặt, không tha thứ cho mình... Chúng ta đã tự chôn vùi mình trong nấm mồ của sự thất vọng và cô đơn. Chúa Kitô Phục Sinh đem đến cho cuộc sống của chúng ta những ý nghĩa mới về lòng bao dung. Lòng bao dung làm cho đau khổ vơi đi, mang đến sự cảm thông, tha thứ, và xây dựng lại tất cả từ những đống tro tàn. Mừng Chúa Phục Sinh không phải dịp để chúng ta long trọng kỷ niệm một biến cố xảy ra trong lịch sử nhưng là cơ hội để Ðấng Phục Sinh đi vào đời mình, để Người thay đổi não trạng, cách sống, và để Người đưa chúng ta ra khỏi nấm mồ của sự thất vọng, oán hờn và bất trung.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho niềm vui Phục Sinh không chỉ được diễn tả bằng những bài ca hào hùng hay tâm tình phấn khởi trong Phụng Vụ mà còn được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng con qua lối sống bác ái, vui tươi, và tin tưởng vào Tình Yêu Phục Sinh. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page