Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 132 -

Chiến Tích Của Tình Yêu

 

Chiến Tích Của Tình Yêu

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 18-04-2022) - Chuyện kể rằng vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Cậu mải mê bơi ra giữa sông mà không để ý rằng có một con cá sấu đang bơi về phía mình! Lúc đó, mẹ của cậu đang ở trong nhà, và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu càng lúc càng tiến lại gần con trai mình hơn! Bà hốt hoảng lao ra, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé phát hiện ra con cá sấu và cố gắng bơi ngược trở lại về phía bờ. Khi cậu vừa chạm tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ lập tức chộp lấy cánh tay cậu, lấy hết sức kéo lấy đứa con của mình, không cho con cá sấu lôi cậu xuống nước. Một trận giằng co không cân sức đã diễn ra quyết liệt, bởi vì con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ vì tình thương lớn lao dành cho con nên nhất định không buông tay.

May sao lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu của người mẹ đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra. Nhờ vậy mà cậu thoát chết và được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương ở chân. Khi cậu bé đã hoàn toàn bình phục, một phóng viên tới gặp cậu và xin cậu cho xem vết sẹo ở chân - vết tích của lần bị cá sấu tấn công. Ðó là một vết sẹo to, trông rất khủng khiếp. Người phóng viên cảm động nói:

- Tội nghiệp quá! Chắc chắn rằng cháu không thể nào quên vết sẹo thương tâm này.

Thế nhưng, cậu bé đã mỉm cười rạng rỡ và kéo tay áo lên. Trên tay của cậu là một vết sẹo to, cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu, khi bà dồn tất cả sức lực và tình yêu thương mà chiến đấu với con cá sấu để giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu nói:

- Ðây mới là vết sẹo mà cháu không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vết sẹo là dấu tích còn lại của một vết thương đã được lành lặn. Tùy theo vết thương lớn nhỏ, nặng hay nhẹ, sâu hay nông mà vết sẹo có những dáng vẻ khác nhau. Dù là vết sẹo như thế nào đi nữa thì sự tồn tại của nó cũng khiến cho cơ thể con người kém đẹp, kém duyên hơn. Có những vết sẹo có thể phai nhạt dần theo năm tháng hoặc được xóa đi bởi sự can thiệp của y học và giải phẫu thẩm mỹ, nhưng cũng có những vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ được. Do vậy, cùng với sự tồn tại của mình, mỗi vết sẹo gợi lên cho thân chủ của nó những ký ức và kỷ niệm khó quên. Ðó có thể là kỷ niệm về một sự bất cẩn nào đó của mình hay người khác, là một tai nạn đau thương ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể là một kỷ niệm đẹp về tình thương của ai đó dành cho mình như cậu bé và vết sẹo của cậu trong câu chuyện cảm động mà chúng ta vừa nghe. Vết sẹo nơi cánh tay có lẽ làm cho cánh tay cậu không còn đẹp như trước nữa, nhưng nó nhắc cho cậu nhớ suốt đời về tình thương và cuộc chiến đấu quyết liệt của mẹ cậu với tử thần để giành lấy mạng sống cho cậu.

Hôm nay, niềm vui của Ðại lễ Chúa Kitô Phục sinh đang tràn ngập trong cõi lòng của mọi người Kitô hữu. Chúa Kitô đã sống lại khải hoàn sau cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Người trên thập giá. Trên thân thể phục sinh toàn thắng của Người vẫn còn những dấu đinh - vết tích vinh quang của cuộc chiến đấu kiêu hùng giữa Người với tội lỗi và sự chết. Thánh Gioan tông đồ đã thuật lại cho chúng ta một quang cảnh hết sức thân tình, hân hoan và cảm động của thầy Giêsu sau khi phục sinh và các môn đệ yêu quý của Người. Khi các môn đệ đang ẩn mình trong sợ hãi, thầy Giêsu đã đến với lời chúc lành: "Bình an cho anh em". Người cho các ông xem tay và cạnh sườn nơi có vết tích của những chiếc đinh mà người ta đã đóng vào da thịt của Người trong buổi chiều thứ Sáu tang thương. Những vết tích đó khẳng định rằng Ðấng đang hiện diện đây đích thực là thầy Giêsu đã bị đóng đinh và cạnh sườn bị đâm thâu. Người đã chết vì tình yêu dành cho nhân loại và nay Người đã sống lại. Những vết tích trên thân thể phục sinh của Chúa Giêsu là những chiến tích vinh quang giúp chúng ta xác tín hơn vào quyền năng của Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và càng cảm nghiệm được tình yêu trọn vẹn của một Thiên Chúa đã chết vì nhân loại, trong đó có chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã mang lấy những chiến tích tình yêu trên thân thể phục sinh của Chúa để những vết thương vì tội lỗi trong tâm hồn và cuộc đời của chúng con được chữa lành. Xin Chúa hãy chữa lành những vết thương trong tinh thần cũng như đời sống thiêng liêng của chúng con, để cuộc đời chúng con trở nên chứng tá về quyền năng và tình yêu của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page