Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 131 -

Ánh Sáng Và Bóng Tối

 

Ánh Sáng Và Bóng Tối

Nt. Anh Thư

(RVA News 16-04-2022) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Có một khoảnh khắc dường như thời gian đứng lại, bầu trời như sụp xuống, vũ trụ vạn vật như lặng chìm trong tối tăm chết chóc, đó là lúc Con Thiên Chúa đã bị con người giết chết và treo thân trên thập giá. Ðó là lúc xảy ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sống và sự chết, giữa thiện và ác, ma quỷ và con người. Có lúc dường như bóng tối chế ngự được ánh sáng, sự chết bao trùm ngôi mồ đá.

Trong cuộc thương khó của Ðức Giêsu, ngay sau khi tông đồ Giuđa bước ra khỏi phòng tiệc ly, bóng tối bắt đầu vây phủ tâm hồn ông (x. Ga 13,30). Bóng tối của sự gian ác khỏa lấp trong tâm trí thượng tế Caipha, tổng trấn Philatô, các Luật sĩ, Kỳ mục Do Thái và cả đám đông dân chúng khiến họ không nhận ra Ðấng đã bị đâm thâu. Ngay cả người trộm dữ bên cạnh Ðức Giêsu cũng bị bóng tối che mờ con mắt lương tri khiến anh không nhận ra Chúa mà còn lên tiếng chế nhạo Người. Bóng tối len lỏi nơi tâm hồn các tông đồ khiến họ sợ hãi, bỏ Thầy chạy trốn. Bóng tối của không gian không đáng sợ bằng bóng tối trong lòng con người. Bóng tối của sự ác và bất công như muốn tiêu diệt ánh sáng công lý. Bóng tối của thói tham lam ích kỷ như ma quỷ dẫn đường khiến tông đồ Giuđa tự tách mình ra khỏi nhóm Mười Hai mà sa vào con đường tội lỗi. Bóng tối của sự thù hận tham quyền khiến các người lãnh đạo Do Thái đã sát hại Ðức Giêsu vô tội mà tha bổng cho tên trộm cướp là Baraba.

Sau khi mọi sự đã hoàn tất, trên thập giá, Ðức Giêsu dang tay dâng hiến lễ đời mình lên Thiên Chúa Cha thay cho toàn thể nhân loại. Lúc ấy, màn trong đền thờ xé ra làm hai, vạn vật và con người chìm vào giấc ngủ, riêng chỉ có ông Giuse người thành Arimathê và một số người đã đến hạ xác Ðức Giêsu xuống khỏi thập giá. Ông lấy tấm khăn trắng liệm xác Chúa và đem an táng nơi phần mộ riêng của ông, rồi lấy một tảng đá lớn lấp cửa mộ. Bóng đêm phủ xuống, mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời Ðức Giêsu đã kết thúc và đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chúa nằm đó như những hàng cây mùa đông trơ trụi trút hết lá để ươm lên những mầm xanh, lộc biếc. Chúa nằm đó như con sâu nằm trong cái kén nhỏ để chờ ngày tung đôi cánh trở thành chú bướm xinh đẹp trong trời xuân ấm áp. Chúa chính là hạt giống phải mục nát, phải thối đi để phát sinh Giáo hội trong mùa xuân cứu độ.

Thánh Sử Luca ghi nhận rằng "Hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng" (Lc 23,54), đèn đã nhấp nháy bên song cửa sổ nhiều ngôi nhà trong thành Giêrusalem. Ánh sáng sự sống đã bừng lên, Chúa Giêsu đã trỗi dậy mở ra niềm hy vọng mới. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Ðức Giêsu Phục sinh là đầu nhiệm thể đã liên kết chúng ta trong sự sống Thần Linh. Người cũng là của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa Cha. Ðấng Phục Sinh chính là ánh sáng xua tan bóng tối của đau khổ, đưa nhân loại thoát mọi u mê lầm lạc của tội lỗi và sự chết. Người cất đi cái ách nặng và gông cùm đang đè lên cổ loài người. Người trỗi dậy khai mở một triều đại mới, đưa muôn dân nước về hưởng phần gia nghiệp của con cái Thiên Chúa.

Có đôi lúc, tâm hồn ta cũng bị che khuất bởi thói tham lam ích kỷ, bởi những đam mê tội lỗi. Ánh sáng đức tin trong ta có thể bị lu mờ trước vẻ hào nhoáng xa hoa của trần gian khiến chúng ta lạc lối không tìm thấy nguồn cội tình yêu, không tìm thấy nẻo về Chân Thiện Mỹ. Vì thế chúng ta được mời gọi tháp nhập đời mình vào Ðấng Phục Sinh, khiêm tốn lắng nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Người, từ đó ta có đủ sức mạnh và ơn sủng vượt qua bóng tối sự dữ.

Ðời sống của chúng ta hôm nay là phải tiếp nối mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu, vượt qua biển đời, biển cạn, vượt qua chính con người mình với thói tham lam ích kỷ, vượt qua những cơn cám dỗ ngọt ngào của danh vọng, tiền bạc và mọi thứ đam mê lạc thú khác, vượt qua mọi suy tưởng cứng nhắc khuôn phép, mọi định kiến chủ nghĩa để chạm vào nguồn Chân Lý Cứu Ðộ.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang, xin cho chúng con luôn ý thức sự sống mới nơi Chúa, để qua những khó khăn gian khổ chẳng làm con gục ngã, qua những được mất hơn thua chẳng làm con bi quan dừng bước. Tất cả chỉ là cơ hội thanh luyện con trở nên mạnh sức tin tưởng tung gieo Tin Mừng Phục Sinh. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page