Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 130 -

Yêu Ðến Cùng

 

Yêu Ðến Cùng

Nt. Anh Thư

(RVA News 15/04/2022)

Nhắp chép rượu trao tiệc chia ly

Thầy lên dốc núi phút nguyện cầu

Ðồ đệ giang tay hờ hững nhớ

Thập giá trao thân tình thẳm sâu.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán chường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại. Có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng man mác nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá.

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng chiêm ngắm thập giá của Ðức Giêsu chính là nẻo đường đầy ánh sáng vinh quang, thấm đẫm yêu thương và chan chứa ơn cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Ðức Giêsu, Philatô ra lệnh đem Người đi hành quyết. Ðám lý hình mang một cây gỗ nặng nề đến đặt lên vai Chúa Giêsu rồi bắt Người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Ðức Giêsu lê từng bước nặng nề, bờ vai đã rướm máu vì đòn vọt giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Chúa Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là Con Chiên vô tội của Chúa Cha đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án, theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần mà Chúa Giêsu đã tàn hơi kiệt sức, Người ngã xuống, nhưng gắng gượng đứng dậy và lại tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôngôtha.

Dù là Con Thiên Chúa, Ðức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống, đón nhận mọi đau khổ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến thân trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ, đó là giá trị sinh ơn cứu độ. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ nhưng đã trở thành mầu nhiệm của Ơn Cứu Ðộ, là lẽ Khôn Ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực.

Trên đỉnh đồi Gôngôtha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng con cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết, nhưng đời sống cần được vun xới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào, con người cũ chết đi cho con người mới sống lại.

Ðường Thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2,000 năm trước được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Ðó cũng là con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Ðức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng, không có vinh quang, không hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, cảnh bất hòa, chiến tranh, dịch bệnh, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Ðức Kitô, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con học biết sự khôn ngoan của Chúa, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến, để thập giá trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hạnh phúc đời đời cho chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page