Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 129 -

Kỷ Vật Của Tình Yêu

 

Kỷ Vật Của Tình Yêu

Nt. Anh Thư

(RVA News 14-04-2022)

Mình Thầy trao gửi anh em

Trở nên lương thực nuôi hồn nhân gian

Chén này huyết thánh tuôn tràn

Trở thành của uống trường sinh cứu người

Di ngôn Thầy để lại đời

Yêu thương phục vụ nên môn đệ Thầy.

 

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay cùng toàn thể Giáo hội chúng ta long trọng bước vào Tam Nhật Thánh tưởng niệm mầu nhiệm thương khó của Ðức Giêsu, để cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vào một buổi chiều ngày thứ năm, trong bữa ăn cuối cùng, biết là sắp đến giờ rời xa các môn đệ, Ðức Giêsu cúi xuống ân cần rửa chân cho từng môn đệ. Rửa chân là công việc của người đầy tớ phục vụ ông chủ. Hành động này muốn nhắc chúng ta chú ý noi theo để phục vụ lẫn nhau. Càng làm lớn lại càng phải cúi mình xuống để phục anh em.

Phục vụ như thế vẫn chưa đủ, Ðức Giêsu còn muốn ở lại mãi mãi với con người nên Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Từ đây Thánh Thể trở thành biểu tượng của tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu là sự kết hợp, sự trao hiến một cách trọn vẹn. Thánh Thể là một sáng kiến của Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới có và thực hiện được sáng kiến này. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, yêu cho đến cùng. Khi đã yêu, ai cũng mong ước được ở gần, nên một với người mình yêu. Không có ngôn từ nào diễn tả cho đủ và đúng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi chúng ta. Con Thiên Chúa, Ðấng thánh thiện và vô tội đã nhập thể làm người, trở nên người tôi tớ. Vì yêu và để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, Ðức Giêsu đã chấp nhận án tử như một phạm nhân. Ðứng trước tình yêu ấy, chúng ta phải đáp trả thế nào cho xứng đáng?

Nếu như cử chỉ rửa chân loan báo trước về sự hy sinh mà Ðức Giêsu sẽ dành cho chúng ta, thì Thánh Thể mời gọi chúng ta đồng tham dự vào công trình cứu chuộc của Ngài. Khi nói "Hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống", Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta đồng hành với sự chết và phục sinh của Ngài. Ngài còn mời gọi chúng ta hãy từ bỏ tội lỗi để được hưởng nguồn ơn cứu độ. Ngài để chúng ta tự do lựa chọn. Liệu chúng ta sẽ hưởng lấy sự tốt lành của Chúa, hay là chúng ta vẫn tự mãn và sống tách khỏi tình yêu của Người trong những ngày đời của chúng ta? Chúng ta có nhận ra tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho ta không? Chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa tẩy rửa tâm hồn và giải thoát chúng ta khỏi tội không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ tha nhân như Chúa đã nêu gương cho chúng ta không?

Với các đôi lứa đang yêu nhau, khi chia xa họ thường trao cho nhau kỷ vật để nhớ về người mình yêu. Kỷ vật đó có thể là miếng ngọc bội, chiếc trâm cài tóc, chiếc lược ngà, vòng ngọc, khăn thêu, áo lụa, hoa hồng#Người ta nhìn ngắm kỷ vật để nhớ về người yêu khi xa vắng. "Tặng anh chiếc áo em đan, làm tin kỷ vật gọi là yêu nhau" (Hoàng Thanh - Kỷ Vật Tình Yêu). Với thời gian, hoa có thể tàn, ngọc có thể vỡ, nhưng tình yêu mới là điều quan trong và luôn bền vững. Với Thầy Giêsu, Người đã trao cho các môn đệ kỷ vật vô giá đó là tình yêu thương. "Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 13,34). Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để sống vâng phục, khiêm nhường và yêu thương mọi người, đồng thời chúng ta cũng biết trân trọng món quà cao quý Người ban tặng, siêng năng đến thờ lạy và lãnh nhận Thánh Thể như nguồn sống Thần Linh để được hưởng sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc được sống lại những giây phút linh thiêng và thân mật với Chúa, được nghe lại những lời trăn trối yêu thương, được chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy bánh bẻ ra, trao cho các môn đệ, và để ký kết một Giao Ước tình yêu. Trong giây phút này, mỗi người chúng con đặt mình trước tình yêu của Chúa để lắng nghe từng nhịp đập yêu thương của Chúa đang chảy tràn trong con người chúng con. Thánh Thể Chúa đang trở thành máu thịt nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đền đáp lại tình yêu để chúng con được tham dự vào mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page