Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 127 -

Con Ðường Sống

 

Con Ðường Sống

Nt. Anh Thư

(RVA News 12-04-2022) - Có hai vị hòa thượng cùng thực hiện chuyến chu du hành đạo. Họ phải đi qua nhiều con đường gồ ghề hiểm trở, bỗng lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

- "Này anh, nếu bước lên một bước là chết, lùi một bước về sau cũng phải chết, anh sẽ dừng chân hay đi tiếp, và anh làm cách nào để vượt qua?"

Không chút do dự, vị hòa thượng trẻ đáp:

- "Thưa hòa thượng, trong tình huống đó, tôi sẽ tìm cách đi vòng sang con đường bên cạnh ạ". (Theo Báo Dân Sinh)

Quý vị và các bạn thân mến,

Sống là đi tới và phải đi trên một con đường. Có con đường bằng phẳng, cũng có những lối đường quanh co khúc khủy. Mỗi người có một cách thức và hướng đi riêng để đạt được mục đích. Nhà văn Lỗ Tấn cho rằng "Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi mà thành đường". Ngược lại, nhà thơ Robert Frost lại có một lối đi khác, ông khẳng định "Trong rừng có nhiều lối đi và tôi chọn lối đi không có dấu chân người". Với nhà thơ Nguyễn Bính, khi mới biết yêu ông không đi con đường thẳng dù đường có nhiều hoa cỏ đẹp, ông chọn đi theo con đường vòng để được ngang qua nhà của người yêu. "Cái ngày cô chưa có chồng. Ðường gần tôi cứ đi vòng cho xa. Lối này lắm bưởi nhiều hoa... (Ði vòng để được qua nhà đấy thôi)" (Nguyễn Bính - Qua Nhà). Khi đã có tình ý với một đối tượng, người ta sẽ có cách chọn lựa khác và có động lực để vượt qua tất cả. Khi thương, thì dù cách trở đò giang cũng thấy gần, khi tình đã cạn thì dù cách một bước chân cũng thấy xa.

Trong tâm trí ta cũng có một con đường, đó là đường thiêng liêng đưa dẫn ta về với Chúa. Ðức Giêsu đã vạch ra cho ta con đường sống qua việc hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Ðó là cúi mình xuống phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Ðó là đón nhận sự phản bội của môn đệ, lời chế nhạo của đám đông dân chúng. Người đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại mà đưa lên thập giá, đã thánh hóa tất cả bằng tình yêu và sự trao hiến đến cùng.

Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để vào con đường hẹp. Ðôi lúc chúng ta tránh né không đi vào con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi với tiền bạc danh vọng, với đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực đó là con đường mang tên Giêsu như lời Người khẳng định "Thầy là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"(Ga 14,6). Ðó là con đường dẫn đưa chúng ta về trời với Thiên Chúa Cha là sự sống và nguồn ơn cứu độ. Con đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. "Ðức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2,6-8).

Hãy xác tín rằng chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường Ðức Giêsu đã đi. Ði vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Ði vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Ði vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của người đời để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa là đóa hoa được tưới tẩm bằng những hạt sương hy sinh từ bỏ. Hạnh phúc đích thực được kết dệt bằng những đau khổ trong lặng thầm cầu nguyện, trong nét khiêm nhường bé nhỏ, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để trọn lòng sống theo điều luật của Chúa. "Họ không làm điều ác nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài" (Tv 119,3.27).

Lạy Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan vui bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường mà về tới bến bình an. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page