Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 126 -

Phép Tính Cuộc Ðời

 

Phép Tính Cuộc Ðời

(RVA News 11-04-2022) - Người ta cho rằng, muốn đạt đến thành công, mỗi người cần thực hành 4 phép tính căn bản, đó là phép cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (:).

1. Nếu bạn muốn trở thành người giàu có, bạn phải giỏi phép tính Nhân. Ðó là nhân bản, nhân cách và nhân từ.

2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn hữu, nhiều người thương mến, nhiều người tin tưởng thì bạn phải giỏi phép tính Chia. Ðó là chia sẻ, là cho đi và đừng chỉ giữ lại cho riêng mình.

3. Nếu bạn muốn làm được những điều mình muốn, hãy dùng phép tính Cộng. Ðó là biết làm việc, hợp tác với người khác.

4. Nếu bạn muốn làm cái mới để thay đổi, bạn phải bỏ đi những thói quen, cách làm cũ, bạn hãy dùng phép tính Trừ. Ðó là sự buông bỏ, lắng đọng và quên lãng những điều không đáng nhớ. Thực hành thường xuyên cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành một người hoàn hảo.

Ðiều cần lưu ý, bạn hãy thực hành phép tính Cộng, Trừ trước, và Nhân, Chia sau. Cuối cùng, hãy đơn giản hóa cuộc sống của chính bạn, đừng quên học đi đôi với thực hành. Một khi làm tốt những điều trên, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực, con đường thành công cũng sẽ đến gần.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, con người dễ bị thiên lệch mất cân bằng vì không nắm giữ những điều căn bản. Người ta thường làm những điều sai lỗi vì quên đi bản gốc của con người, đó là thực hành lòng nhân ái. Con người vốn là thụ tạo cao quý bởi đặc tính biết yêu thương. Sống trên đời, cần lắm một chữ "tâm", có "tâm" với đời, với người và với chính mình. Một con tim hòa ái luôn đem đến cho người khác những điều tốt lành, vui với người vui, khóc với người khóc, đồng cảm yêu thương người đang gặp đau khổ. "Tâm an vạn sự an. Tâm bình thế giới bình". Một khi trong tâm hồn chất chứa sự hận thù ghen ghét, ta thấy cuộc sống chỉ là những ngõ cụt tối tăm. Khi tâm hồn ta lắng đọng an hòa, ta có thể thấy được tia sáng hy vọng ngay giữa đêm đen tăm tối. Người có tâm tính tốt chính là người giàu có nhất, bởi vì họ biết chia sẻ và cho đi. "Trước khi bạn nhận được kho báu tuyệt vời của một cuộc đời hạnh phúc, đầu tiên bạn phải cho đi. Trao bản thân đi, bạn thực sự trở thành hữu ích cho người khác. Chỉ điều bạn cho đi mới có thể được nhân lên nhiều lần trở lại cuộc đời của bạn. Ðây là luật thu hoạch, luật của đền đáp mười lần. Nếu bạn chẳng cho đi điều gì, thậm chí dù nó được nhân lên, bạn cũng sẽ chẳng nhận được điều gì cả" (Mary Kay Ash).

Người có lòng nhân ái dám từ bỏ chính mình với thói tham lam ích kỷ. Từ bỏ để ta được lớn lên trong tương quan với mọi người. Thái độ từ bỏ giúp ta làm mới chính mình sau những khổ lụy đớn đau. Mỗi ngày, cần phải thanh luyện tâm hồn để bớt đi những nhỏ nhen ích kỷ, tham quyền cố vị. Trong thánh vịnh 115, tác giả đã lên án những người vô tâm chai đá giống như những tượng thần có mắt có miệng, mà không nhìn không nói, có mũi có tai, mà không ngửi không nghe, có hai tay, không sờ không mó, có hai chân mà không bước đi được (x. Tv 115,4-7).

Hướng đến một Hội Thánh Hiệp Hành, là thành viên của Hội Thánh, chúng ta không chỉ cùng đi với nhau nhưng còn thuộc về nhau với những khó khăn vất vả, cùng thực thi lời Chúa dạy, tích cực tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo. Chúa chính là chủ chiên thấu hiểu tâm tư từng con chiên, lắng nghe chiên không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả con tim, nhìn thấy những cản trở khó khăn ở phía trước để bảo vệ chiên khỏi thú dữ ăn thịt. Lắng nghe để chia sẻ, để thấu hiểu, nhìn để cảm thông tha thứ. Chúa Giêsu có một trái tim nhạy cảm, Ngài không đứng ngoài cuộc, nhưng mang lấy những nỗi đau của người nghèo khổ, nỗi hổ nhục của người tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho chúng con một phép tính hoàn hảo nhất, đó là sống tình yêu thương. Chúa đã trao hiến chính mình để đem lại niềm vui sống cho con người, xin cho chúng con biết bỏ đi thói tham lam ích kỷ, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con trái tim của Chúa, biết mở lòng ra đón nhận và chia sẻ gánh nặng với anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con có đôi tay của Chúa, dám dịu dàng ôm lấy những bất hạnh của tha nhân. Và xin cho chúng con có đôi chân của Chúa để đi đến với mọi người mà không biết mệt mỏi. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page