Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 124 -

Hãy Làm Ðiều Thiện Cho Mọi Người

 

Hãy Làm Ðiều Thiện Cho Mọi Người

Bình Minh

(RVA News 08-04-2022) - Có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo goá chồng và đang sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi:

- "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"

Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!" Thế là cô gái sẵng giọng trả lời: "Không có!"

Ðúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:

- "Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!"

Nói xong, nó chìa ra hai cây nến nhỏ và nói:

- "Mẹ cháu nghĩ, cô mới chuyển đến chắc là không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

Bấy giờ cô gái mới chưng hửng vì đã vội nghĩ xấu cho người khác.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như cô gái trên. Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Chúng ta tự mãn cho mình là người có đầy đủ mọi thứ vật chất trên đời mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng sức lực của chính mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng thời gắn bó và chia sẻ với nhau. Lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu ta biết sẻ chia vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi nhưng nỗi đau sẽ được vơi nửa.

"Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Ðức Giêsu Kitô, và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập mạng lưới quan hệ yêu thương, công bằng và liên đới với những người khác, khi tiến hành các việc làm khác nhau trong thế giới."[1] Như vậy, trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, con người chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta, đồng thời, chúng ta cũng có nhiệm vụ giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ, đẩy mạnh điều kiện sống của mọi người trong xã hội. Không ai là một hòn đảo, chúng ta được sinh ra là để sống với nhau và thiết lập các mối tương quan. Chúng ta có trách nhiệm phải chia sẻ với người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng trong cuộc sống. Khi ta có đời sống an bình, đầy đủ thì phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng: " Hãy mang lấy gánh nặng của nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa".

Trên đường đời dẫu luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng ta nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của con người đối với nhau. Bằng sự khiêm nhường, chúng ta sẽ chấp nhận những yếu đuối của mình và cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời. Trong bài "Lời khuyên của người cha" của H.Jackson Brown có câu: "Ðừng bao giờ làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ!". Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp họ còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng.

Lạy Chúa, Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc canh tân đời sống của cá nhân cũng như cộng đoàn, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn tham gia nghi thức tưởng niệm việc Chúa Tử Nạn và Phục Sinh. Ðể thực hiện tốt việc canh tân này, xin cho chúng con biết suy gẫm lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Galat rằng: "Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người" (Gl 6,9-10) Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - - -

[1] Công Lý và Hòa Bình, Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 34-37

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page