Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 120 -

Ðừng Quyết Ðịnh Khi Ðang Nóng Giận

 

Ðừng Quyết Ðịnh Khi Ðang Nóng Giận

Bình Minh

(RVA News 04-04-2022) - Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá.

Người đánh cá nói:

- "Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài."

Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.

Rất nhanh trí, người đánh cá nói:

- "Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận."

Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống và nói:

- "Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đó chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi."

Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn.

Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường.

Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: "Ðừng hành động khi đang giận dữ."

Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn.

Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.

Ông gào lên:

- "Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!"

Vợ ông giải thích:

- "Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng."

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. Người đánh cá phấn khởi nói:

- "Năm vừa qua thật tuyệt vời. Hôm nay tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa".

Vị samurai trả lời:

- "Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi. Ngươi đã trả nợ rồi."

Quý vị và các bạn thân mến,

Nhân vô thập toàn, trong các mối quan hệ xã hội, chắc hẳn có lúc chúng ta phải gặp những người trái tính, trái nết, cuộc sống vốn dĩ cũng không công bằng với những điều bất như ý, những áp lực dồn nén khiến cho con người nổi giận. Tức giận là một cảm xúc bình thường, là bản năng, tuy nhiên người có bản lĩnh thì không để cảm xúc nóng giận chi phối hành động của mình và khiến mình làm những việc không nên làm, nói những lời không nên nói. Tất cả các quyết định lúc nóng giận đều có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy dù là chuyện gì, chúng ta phải biết kiểm soát được những lời nói và hành vi bằng lý trí, vì bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều là đưa đến sự thất bại. Ðồng thời người không thể kiểm soát những cơn tức giận thì những cảm xúc tiêu cực của họ sẽ gây tổn thương cho người khác và phá vỡ những mối quan hệ.

Khi nói về "Các nết xấu và nhân đức", Ðức Thánh Cha Phanxico có chia sẻ rằng: "Nóng giận sẽ hủy diệt. Giận dữ là một cơn bão có mục đích phá hủy, như tình trạng bắt nạt trong giới trẻ ngày nay. Bắt nạt nảy sinh khi người ta cố gắng tìm căn tính của mình, người ta coi thường và tấn công căn tính của người khác. Cách duy nhất để "chữa lành" tình trạng bắt nạn là chia sẻ, đối thoại, lắng nghe người khác, dành thời gian cho nhau bởi vì thời gian tạo nên tương quan. Mỗi người chúng ta đều có điều gì đó tốt đẹp để trao ban, mỗi người chúng ta cũng cần nhận điều tốt đẹp từ người khác."[1]

Ðằng khác, có một sự thật là không phải lúc nào sự nỗi giận của chúng ta cũng đúng. Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác, ngay cả khi những điều chúng ta xét đoán có "cơ sở vững chắc" vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận dù trực tiếp hay gián tiếp. Thấy vậy mà không phải vậy, sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như các tình huống trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người (Mt.6,6), mới có quyền "xét đoán" mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Trong mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết học cùng Ngài sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, có như thế chúng con mới kiềm chế được những cơn giận dữ là nguồn cơn khiến chúng con lỗi đức bác ái với những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - - - - - -

[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-03/dtc-phanxico-net-xau-nhan-duc.html

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page