Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 116 -

Chịu Phạt Thay

 

Chịu Phạt Thay

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 26-03-2022) - Chuyện kể rằng: tại một lớp học trong ngôi làng nhỏ ở Nam Phi, những học sinh bản xứ này rất ngỗ nghịch nên nhiều giáo viên tình nguyện chỉ đến dạy được vài hôm là rời đi. Một ngày nọ, một cô giáo trẻ tên là Sandina tình nguyện đến nhận lớp học này. Cô đã đi thăm hết các gia đình trong làng trước khi khai giảng lớp học. Thấy cô giáo mới hiền lành, bọn trẻ bèn rủ nhau đến lớp rất đông. Ngày đầu tiên, cô Sandina viết lên bảng những tội mà bọn trẻ hay vi phạm với hình phạt được quy định kèm theo: chọc bạn: 10 roi; đánh nhau: 15 roi; ăn cắp: 20 roi; và thuyết phục được cả lớp vui vẻ đồng tình.

Thế rồi ngay trong ngày hôm đó, cậu bé Jastun bị các bạn tố cáo là đã ăn cắp bánh mì. Khi bị gọi lên, cậu bé lạnh lùng xòe bàn tay thẳng ra trước mặt, sẵn sàng chịu 20 roi theo qui định. Cả lớp lao xao, chờ đợi xem cảnh tượng Jastun bị cô cho 20 roi vào tay. Thế nhưng, thay vì cầm roi đánh vào tay Jastun, cô Sandina lại đưa roi cho nó và nói:

- "Vì cô là cô giáo mà không dạy em cho tốt nên cô sẽ chịu hình phạt thay em".

Jastun hết sức bất ngờ và cả lớp chợt im bặt, kinh ngạc. Cô Sandina ngửa tay ra, đặt trên bàn và bắt buộc Jastun phải đánh. Jastun khẽ đánh nhẹ vào bàn tay cô, nhưng cô bắt nó phải quất mạnh hơn. Ðược vài roi, lòng bàn tay cô đã hằn lên những lằn đỏ, Jastun òa khóc, ném cây roi xuống đất rồi chạy ra khỏi lớp. Cả lớp đều khóc và cô Sandina cũng khóc. Ngày hôm sau, Jastun trở lại lớp, ngoan ngoãn vòng tay xin lỗi cô Sandina và cả lớp. Cậu hứa là sẽ không bao giờ nghịch ngợm và ăn cắp nữa. Không khí của lớp học từ đó cũng hoàn toàn thay đổi. Mọi người yêu thương nhau và những em học sinh hay quậy phá, cứng đầu nhất trước đây cũng đã sửa đổi tính tình, trở nên ngoan ngoãn và dễ thương.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ai có lỗi thì phải chịu phạt và ai có tội thì phải đền tội. Ðó là một quy luật tất yếu và thường hằng trong đời sống con người. Quy luật đó được hình thành, tuân thủ và vẫn được duy trì trong xã hội loài người từ bao đời cho đến ngày hôm nay. Ai phạm tội giết người thì phải chịu án chung thân hoặc tử hình; người nào vi phạm pháp luật, trộm cướp, bạo hành# thì chính người đó sẽ bị trừng trị. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cha, người mẹ vì thương con mình mà thảm thiết kêu xin được nhận án, được ngồi tù hoặc chết thay cho con. Chỉ có tình thương lớn lao mới là động lực thôi thúc người ta sẵn sàng và vui lòng nhận về mình những thiệt thòi, đau đớn của người mình yêu thương. Cô giáo trẻ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã sẵn sàng nhận lấy hình phạt thay cho đứa học trò ngỗ nghịch. Hành động đó chắc chắn được xuất phát từ tình thương của cô dành cho học trò mình. Chứng kiến cảnh cô giáo tự nguyện nhận lấy hình phạt thay cho mình, cậu học trò ngỗ nghịch ấy đã hết sức xúc động. Cậu đã nhận lỗi của mình và sửa đổi tính xấu để trở thành một người học trò tốt.

Nhìn lại đời mình, có lẽ mỗi người chúng ta cũng có kinh nghiệm đựợc ai đó nhận hình phạt thay cho mình khi mình lầm lỗi. Có lần nào đó mình ngỗ nghịch bị bố phạt mấy roi, nhưng mẹ đã ôm lấy mình, để lằn roi quất trên người mẹ. Có lúc nào đó mình bất cẩn làm rơi mất số tiền lớn, bố đã lấy số tiền dành dụm được khá lâu đền lại cho người ta để mình không bị người ta mắng nhiếc, gây khó dễ. Và chúng ta đã ít phạm lỗi hơn, trưởng thành hơn, và sống tốt hơn từ những kinh nghiệm ấm áp đó.

Mùa Chay về! Chúng ta lại có cơ hội sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô. Vì tội lỗi của mình, chúng ta phải chịu án phạt là phải chết và phải xa cách Thiên Chúa đời đời. Chúng ta không có khả năng tự cứu lấy mình khỏi án phạt đó mà chỉ có Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa mới là Ðấng đẹp lòng Thiên Chúa Cha và là Ðấng duy nhất có thể dùng máu và cái chết của Người để xóa đi tội lỗi, xóa bỏ án chết đó cho chúng ta và dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa Cha nhân lành. Ðiều này đã được thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố ngay khi gặp thấy Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian". Qua tuyên ngôn đó của mình, thánh nhân đã làm chứng rằng Chúa Giêsu chính là Ðấng cứu độ trần gian, là Ðấng xóa bỏ tội lỗi của nhân loại. Về điều này, thánh Phêrô tông đồ còn nhấn mạnh thêm rằng chính Chúa Giêsu là Ðấng đã mang lấy tội lỗi chúng ta vào thân thể Người mà đưa lên cây thập giá, và cũng chính Người đã mang lấy những vết thương để chúng ta được chữa lành (1 Pr 2, 24-25). Ước gì Mùa Chay thánh này đưa chúng ta vào huyền nhiệm tình yêu của Ðấng Chịu đóng đinh trên thánh giá để gánh thay hình phạt cho chúng ta và đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta biết hoán cải đời mình và trở nên những người con ngoan ngoãn, tốt lành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và sống lại để chúng con được sống một đời sống mới. Xin cho chúng con dám cùng chết với Chúa khi quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi và những tính hư nết xấu để được cùng Chúa bước vào đời sống mới nơi chan hòa tình thương, hạnh phúc và vinh quang của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page