Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 115 -

Người Loan Truyền Tin Vui

 

Người Loan Truyền Tin Vui

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 25-03-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Giữa lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ra bao thiệt hại cho đời sống của người dân, và các nhà lãnh đạo quốc gia đang nỗ lực cải thiện tình hình và ổn định đời sống của bà con thì có nhiều cá nhân đã sử dụng các trang mạng xã hội làm công cụ để thông tin sai sự thật, gây hoang mang và lo lắng cho cư dân mạng. Cụ thể là hôm 21 tháng Bảy năm 2021, trang báo điện tử Người lao động đã đăng tin về trường hợp một người đàn ông 60 tuổi, sống ở quận Bình Thạnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản cá nhân. Theo thông tin điều tra, người đàn ông đó thừa nhận trước đó vài ngày đã có hành vi sử dụng hình ảnh cắt ghép và đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Ðức với lời bình luận kèm theo: "Bức xúc trước cách thức chống dịch Covid-19, một người dân đã phẫn uất, ngay giữa đường... bức bách, tự thiêu".

Hành động đưa tin tức, hình ảnh, và bình luận bịa đặt, sai sự thật của người đàn ông này đã gây hoang mang cho người dân trong thành phố. Theo nhận định của cơ quan chức năng cũng như một số luật sư thì trong lúc toàn dân và các cấp lãnh đạo chung tay đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, hành động này đã gây hoang mang dư luận, chia rẽ tinh thần đoàn kết trong nhân dân khiến cho nhiều người lo sợ, trở nên bức xúc và mất niềm tin vào cuộc sống và các nhà lãnh đạo, đồng thời cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng chống dịch. Người đàn ông đó đã bị xử phạt hai tháng tù giam để trả giá cho hành động truyền tin sai sự thật của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thông tin là những sự việc, sự kiện, hay những ý tưởng, phán đoán được chuyển tải đến cho một cá nhân hoặc nhiều nhóm người bằng hình thức gặp gỡ trực tiếp diện đối diện; qua các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại hay qua các phương tiện thông tin đại chúng trên internet. Trong việc trao đổi thông tin, người đưa tin có vai trò rất quan trọng. Vì cuộc sống là những chuỗi ngày mà ngày nào có cái khổ của ngày đó, nên ai ai cũng mong muốn nhận những tin vui và tốt lành chứ chẳng ai muốn nhận được hung tin. Do vậy mà cái ngày mà có một người nào đó báo tin người thân của mình qua đời, hay cái hôm mà ai đó đem tin mình bị mất việc làm... chắc chắn là những ngày đầy u ám, đau buồn và người đưa những tin buồn đó không phải là người mà chúng ta mong đợi và chào đón.

Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng Lễ Truyền tin, kỷ niệm biến cố hơn 2,000 năm trước, sứ thần Gabriel được Chúa sai đến một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở miền Nagiaret để truyền tin cho cô thôn nữ trinh nữ Maria rằng cô sẽ thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở thành mẹ của Chúa Giêsu - Ðấng Cứu Thế. Sứ thần Gabriel đã mang đến tin vui cho Mẹ Maria bởi thông điệp ấy được bắt đầu bởi lời mời gọi: "Mừng vui lên!" Ðây quả thật là một tin vui cho Mẹ Maria bởi vì qua thông điệp mà sứ thần mang đến, Mẹ biết rằng mình được ân huệ lớn lao là "được đẹp lòng Thiên Chúa" và cũng được biết sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho Mẹ.

Ngôi nhà của cô thôn nữ làng Nagiaret có lẽ sẽ vẫn lặng lẽ, vận mệnh của nhân loại sẽ vẫn mãi chìm trong sự ảm đạm nếu ngày ấy không có vị sứ thần đưa tin vui ấy của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ u buồn, chán nản biết bao nếu không có những người mang đến những tin vui. Và đặc biệt, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu chính chúng ta trở thành người đem tin vui đến cho người khác. Khi tìm đến những ngôi nhà ọp ẹp, nghèo nàn để mang đến cho những con người khốn khổ đang sống lầm than ở đó những phần thuốc thang và lương thực, thực phẩm, chúng ta đã đem đến những tin vui cho họ. Khi chúng ta không ngại khó khăn mà đến an ủi, nâng đỡ tinh thần cho những người gặp thất vọng, đau khổ vì bệnh tật và bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, đó là lúc chúng ta loan truyền những sứ điệp đầy niềm vui và hy vọng. Ước mong rằng mỗi người chúng ta hãy trở thành những người được Thiên Chúa sai đem tin vui đến cho mọi người nhờ đời sống vui tươi, quảng đại và sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, người loan truyền tin vui là niềm mong đợi của mọi người và luôn được mọi người hân hoan chào đón. Xin Chúa thổi bùng lên ngọn lửa yêu mến và nhiệt tình dấn thân phục vụ nơi mỗi người chúng con để chúng con trở thành những sứ giả loan truyền tin vui về lòng thương xót của Chúa cho muôn người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page