Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Gieo Và Gặt

 

Gieo Và Gặt

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 23-03-2022) - Chuyện kể rằng: Sau khi cơn bão đã đi qua, người canh gác ngọn hải đăng quan sát thấy xa xa ngoài biển có một chiếc thuyền nhỏ bị lật úp và có một người đang cố bám lấy thành thuyền trôi bập bềnh theo những đợt sóng. Ông vội vàng chạy xuống khỏi đài quan sát và lao ra bờ biển để tìm thuyền cứu hộ. Nhưng không có một chiếc thuyền cứu hộ nào ở gần đó cả, chỉ có một chiếc thuyền câu nhỏ của một ngư dân đang đậu trên bãi. Ông ngỏ ý với người ngư dân để mượn chiếc thuyền ra cứu người gặp nạn, nhưng người ngư dân không đồng ý. Người canh gác hải đăng tốt bụng vội vàng cởi chiếc đống hồ quý giá mình đang đeo trên tay, trao cho người ngư dân và nói:

- Chiếc đồng hồ này thuộc về ông. Xin hãy cho tôi thuê chiếc thuyền này để cứu con người tội nghiệp sắp chết chìm ngoài kia.

Lúc này, người ngư dân mới đồng ý. Người gác hải đăng vội vã lên thuyền tiến ra chỗ người gặp nạn. Khi đã đưa được người ấy lên thuyền, ông mới thảnh thốt nhận ra, người mà ông vừa cứu lên chính là con trai của mình. Con trai của ông là lính cứu hộ. Anh đã cứu được rất nhiều người trong suốt trận bão nhưng không may tàu bị sóng đánh lật. Anh đã cố gắng cầm cự suốt nhiều giờ đồng hồ qua và đang đuối sức. Nếu cha anh không đến kịp thì anh đã mất mạng. Người gác ngọn hải đăng tốt bụng mừng rơi nước mắt. Nhờ lòng tốt của mình mà ông đã cứu được chính đứa con trai yêu quý của mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những giai điệu dễ thương trong bài hát Gieo và Gặt của Cố nhạc sĩ Thông Vi Vu gửi gắm chúng ta những triết lý sống rất sâu sắc: "Gieo thành thật, gặt được niềm tin; Gieo lòng tốt, gặt về thân tình; Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh; Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình; Gieo cay đắng sẽ tăng hủy diệt; Gieo biếng lười, ra người buông trôi; Gieo lo lắng, tay trắng âu lo; Gieo tội lỗi suốt đời gặt tội lỗi". Triết lý ấy nhắc chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận lấy những kết quả từ những hành động của chính mình. Người canh gác ngọn hải đăng đã gieo lòng tốt khi ông không nỡ nhìn thấy người gặp nạn mà không cứu. Mặc dù không biết người gặp nạn là ai, nhưng ông vẫn mau mắn và quảng đại trao đi chiếc đồng hồ quý giá của mình để có được phương tiện cứu người gặp nạn. Khi gieo lòng tốt, ông đã gặt được niềm vui tột cùng đó là người được ông cứu mang không phải ai xa lạ mà chính là đứa con trai của ông. Giả như ông gieo sự vô cảm, biếng lười bởi không muốn rời khỏi trạm gác xa xôi, và không có phương tiện tiếp cứu mà để mặc cho người kia bỏ mạng trên biển, ông đã phải gặt lấy đau thương là mất đi đứa con yêu quý của mình.

"Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy" cũng là lời mà qua bao đời, cổ nhân vẫn luôn nhắc nhở con cháu. Ai cũng mong muốn mình gặt hái được những niềm vui, thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Vì vậy mà mỗi người phải luôn cẩn trọng trong những lời nói, hành động và lối sống của mình. Có lẽ ít nhiều trong đời, chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc gieo và gặt trong cuộc sống của mình. Khi cư xử bất công, đối xử hà khắc với những người thân trong gia đình hay các cộng sự viên của mình, chúng ta nhận lại những thái độ xa cách, ghẻ lạnh và khước từ của những người xung quanh. Trái lại, khi sống hết tình bao dung, tha thứ và quảng đại giúp đỡ mọi người, chúng ta nhận lại được những tình cảm hết sức chân thành và ấm áp.

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy gieo những hạt giống tốt lành trong cuộc sống của mình và trong tương quan với tha nhân. Những hạt giống tốt lành đó là niềm tin, sự thành thật, lòng quảng đại và khoan dung, hiền lành, biết tha thứ... Ngài cũng ân cần nhắc nhở chúng ta rằng việc gieo những hạt tốt lành vì lợi ích của tha nhân giải thoát chúng ta khỏi lợi ích cá nhân hẹp hòi, còn việc gieo những hạt giống tốt lành trong thái độ và lối sống của mình giúp chúng ta trở thành một phần chân trời tuyệt vời của kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa. Ước gì trong Mùa Chay Thánh này và trong suốt mọi ngày trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta biết chuyên chăm gieo những hạt giống tốt lành ở những nơi mà mình hiện diện để đến ngày mùa sẽ gặt những hoa trái tốt đẹp và lành thánh.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách sống tốt để đến ngày hoàn tất lịch sử đời mình, chúng con sẽ hân hoan đến trình diện Chúa với những hoa trái đẹp thu hoạch được trong đời sống của mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page