Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Lời Sám Hối

 

Lời Sám Hối

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 22-03-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Hồi năm 2014, Ðài phát thanh truyền hình Vĩnh Long đã phát sóng một bộ phim truyền hình Việt Nam có tựa đề là "Lời sám hối". Nội dung bộ phim kể về những mâu thuẫn và bi kịch xảy ra trong một gia đình giàu có ở đất Cần Thơ. Người đứng đầu gia đình là ông Hội đồng Vĩnh giàu có nhưng cũng hết sức thủ đoạn, trăng hoa. Ông có một người em trai rất lương thiện và hiền lành tên là Ba Thiện. Dù đã có hai người vợ, ông Vĩnh vẫn dùng thủ đoạn thâm hiểm để chiếm đoạt được Lệ Hằng - người yêu của em trai mình về làm vợ Ba. Sau đó, ông lại lấy thêm hai người vợ nữa. Năm người phụ nữ phải chịu sống kiếp chồng chung và họ đã dùng nhiều thủ đoạn để tranh quyền đoạt vị hầu có thể tồn tại trong căn nhà đó. Hoàn cảnh sống cay nghiệt đã khiến nhiều con người vốn tính hiền lành trở nên độc ác và mưu mô để trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Sau khi biết rõ chân tướng những kẻ đã hại mình, Lệ Hằng hết sức căm hận và bắt đầu kế hoạch trả thù, từng bước khiến những kẻ hại mình phải nhà tan cửa nát. Mặc dù hả dạ khi thấy những kẻ hại mình phải đau khổ, nhưng lòng oán hận và những kế hoạch trả thù đã khiến cho Lệ Hằng luôn sống trong sự bất an, đau khổ và cay đắng.

Giữa ngùn ngụt những uất hận và cay đắng của lòng người, bộ phim "Lời sám hối" vẫn lóe lên sự khoan dung và lòng lương thiện của nhân vật Ba Thiện. Vì tình yêu dành cho người con gái thùy mị, hiền lành tên Lệ Hằng ngày nào giờ đã trở thành một bà Ba tàn nhẫn, thâm độc, anh đã chấp nhận cái chết để mong chấm dứt được nỗi oán hận trong lòng của cô. Và quả thật, khi biết được tình yêu sâu đậm và sự hy sinh cao cả của Ba Thiện, Lệ Hằng đã hối hận, hoàn lương, chấm dứt mọi oán thù và quy y cửa Phật, tụng kinh sám hối. Những thước phim cuối của "Lời sám hối" vang vọng lời tâm sự của một nhân vật: "Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng giàu sang, danh lợi chỉ là phù phiếm; ở đời chỉ cần sống bên những người mình yêu thương cũng là hạnh phúc lắm rồi".

Quý vị và các bạn thân mến,

Sám hối là tự mình thừa nhận và hổ thẹn về những lỗi lầm đã gây ra và quyết lòng sửa đổi không tiếp tục tái phạm những lầm lỗi đó nữa. Lời sám hối của nhân vật Lệ Hằng trong bộ phim được đề cập bên trên được cất lên qua hành vi từ bỏ oán thù và bắt đầu lại cuộc đời bằng chuỗi ngày còn lại vui với tiếng mõ, lời kinh. Nếu không biết sám hối, có lẽ cuộc đời của cô sẽ mãi chìm trong bóng tối của đau khổ và bất an. Nhưng nhờ biết sám hối, cô đã tìm lại được sự bình an trong cõi lòng và cũng gặp lại được Ba Thiện - tình yêu của cuộc đời mình.

Chúng ta đang bước đi trong Mùa Chay với một tâm tình rất là Mùa Chay - tâm tình sám hối. Vì những yếu đuối của phận người mà ai ai cũng luôn phạm rất nhiều lỗi lầm. Những lỗi lớn, lỗi nhỏ, những lỗi phạm đến Chúa do bê trễ, thiếu sót trong bổn phận thờ phương Chúa; những lỗi phạm đến tha nhân do thiếu đức ái mà có những biểu hiện tham lam, ganh tỵ và khước từ những người đang sống chung và sống gần bên mình# Những lỗi lầm đó khiến cho tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, với anh chị em bị trục trặc, rạn vỡ và cõi lòng mình mất đi niềm vui và sự bình an. Do vậy, sám hối là điều mà chúng ta luôn cần phải thực hiện mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong Mùa Chay này, khởi đi bằng việc xây dựng lại đời sống của mỗi cá nhân.

Lối sống thiên về vật chất, hưởng thụ và đề cao cái tôi cá nhân trong thời đại hôm nay khiến con người mất dần đi cảm thức về tội lỗi. Người ta phạm tội nhưng không thừa nhận mình là tội nhân. Và vì không nhận ra mình là tội nhân nên nhiều người trở nên xa lạ và khước từ việc sám hối. Sám hối không phải chỉ là những lời nói xin lỗi thốt ra nơi cửa miệng của một hối nhân mà là một hành trình dài khởi đi từ niềm khao khát được trở về và mạnh mẽ cất bước trở về bên Thiên Chúa Cha - Ðấng giàu lòng thương xót sau những lỗi lầm, thiếu sót trong đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta can đảm và thật lòng thực hiện cuộc hành trình sám hối của mình trong Mùa Chay Thánh này để gặp được Người Cha Nhân Hậu đang chờ đón mình ở ngôi nhà của tình thương.

Lạy Chúa, sự sám hối mở ra cho chúng con một lối đường trở về để lại được sống trong ơn nghĩa với Chúa và nối lại tình thân ái với anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con chân thành bước vào lối đường ấy với trọn niềm hy vọng và tin yêu. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page