Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 111 -

Nỗ Lực Làm Ðiều Thiện

 

Nỗ Lực Làm Ðiều Thiện

(RVA News 21-03-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Võ sĩ Wladimir Klitschko, người Ukraine là võ sĩ quyền anh duy nhất trên thế giới có học vị Tiến sĩ. Anh đã giành 64 trận thắng trong số 67 trận thi đấu chuyên nghiệp và được mệnh danh là "Tiến sĩ búa thép". Năm 1996, Klitschko khởi đầu sự nghiệp thi đấu quyền anh chuyên nghiệp và ngay lập tức có được chiếc Huy chương vàng hạng siêu nặng tại Olympic Atlanta 1996, tổ chức ở Mỹ. Chiếc Huy chương vàng ấy là một kỷ vật hết sức quý giá trong sự nghiệp quyền anh của Wladimir Klitschko. Tuy nhiên, anh đã không giữ nó mãi trong tủ trưng bày của mình mà đã dùng nó vào một công việc hết sức ý nghĩa. Hôm 30 tháng Ba năm 2012, anh đã đem bán đấu giá chiếc huy chương đó với giá một triệu đôla Mỹ để tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh ngặt nghèo.

Không chỉ riêng người võ sĩ quyền anh ở đất nước Ukraine xa xôi ấy, khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở quê hương Việt Nam, gây ra những khó khăn cho cuộc sống của đồng bào, trong năm 2021, những chiếc huy chương đẹp và quý giá của nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã được bán đấu giá để làm thiện nguyện. Cầu thủ Trần Hữu Ðông Triều, quê ở Quảng Nam, đã bán đấu giá chiếc huy chương bạc giải U19 Ðông Nam Á của mình được ba mươi ba triệu đồng để ủng hộ đồng hương Quảng Nam của anh ở Thành phố Sàigòn đang gặp khó khăn vì đại dịch. Và cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng cũng đem đấu giá chiếc huy chương vàng SEA Games 30 mà mình rất yêu quý, được hai trăm lẻ sáu triệu đồng để đóng góp mua máy thở ủng hộ Thành phố Sàigòn chống dịch bệnh Covid-19. Tuyển thủ Trọng Hoàng đã tâm sự rằng: "Mình luôn tâm niệm điều tốt đẹp nhất là điều cho đi chứ không phải giữ cho riêng mình".

Quý vị và các bạn thân mến,

Võ sĩ quyền anh người Ukraine và những chàng tuyển thủ Việt trẻ tuổi có tấm lòng vàng mà chúng ta vừa nhắc đến là những gương mặt đại diện cho rất nhiều người khác nữa ở đó đây trên thế giới đã không giữ khư khư những báu vật của mình trong tủ mà sẵn lòng bán đi để có được những khoản tiền thiết thực mà chia sẻ cho những người gặp khó khăn, hoạn nạn và khơi dậy những hoạt động nhân đạo của xã hội. Cuộc sống của chúng ta đẹp hơn nhờ những tấm lòng vàng ấy và tình người vẫn luôn bừng sáng nhờ những đôi tay biết thắp lửa sẻ chia.

Năm này nối tiếp năm kia, Mùa Chay không mang sắc thái u buồn, ảm đạm của sự chay tịnh bởi vẫn lung linh và ấm áp ngọn lửa của sẻ chia và trao tặng. Bước vào Mùa Chay, người Kitô hữu chúng ta được Giáo Hội mời gọi bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng bằng những vũ khí thiêng liêng là ăn chay, cầu nguyện và bố thí để chiến thắng ác thần là khuynh hướng sống buông thả theo các đam mê và thói quen sống ích kỷ, keo kiệt của mình. Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2022 này, Ðức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta đừng mệt mỏi khi làm việc bác ái cho tha nhân và hãy tận dụng Mùa Chay này để chăm sóc những người thân cận, và gần gũi với những anh chị em đang bị thương, bị bỏ rơi trên đường đời. Ngài cũng khuyến khích chúng ta hãy biết tận dụng tất cả cơ hội mình có trong từng ngày sống để làm điều thiện cho mọi người.

Ðây quả thật là một sứ điệp hết sức thiết thực và ý nghĩa trong Mùa Chay năm 2022 giữa lúc đại dịch Covid vẫn đang hoành hành và chiến tranh bom đạn đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thế giới đang cần những con người có tấm lòng quảng đại, sẵn sàng trao gửi những số tiền lớn nhỏ, những bữa ăn, những bao gạo, và những phần lương thực, thực phẩm đến những người nghèo khổ, túng thiếu do dịch bệnh. Nhân loại đang cần những đôi tay buông vũ khí xuống để nâng dậy những con người đang thoi thóp đau đớn vì vết thương của chiến tranh. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy những tâm tình thánh thiện trong cõi lòng mọi người Kitô hữu chúng ta và của tất cả mọi người trên thế giới để người người biết lưu tâm thực hiện những nghĩa cử bác ái bằng cách quan tâm và sẵn sàng chia sẻ thời gian, sức khỏe và những phương tiện vật chất mà mình đang có cho những người có hoàn cảnh túng thiếu.

Lạy Chúa, dường như thế giới của chúng con mỗi ngày một giàu hơn bởi luôn có thêm những phát minh mới về phương tiện khoa học kỹ thuật và đường lối phát triển kinh tế, nhưng đời sống của con người lại như nghèo hơn vì vẫn còn thiếu những sự quan tâm nâng đỡ nhau về nhu cầu an sinh. Xin Chúa ban ơn giúp mọi người Kitô hữu trên thế giới biết nỗ lực thực hiện những điều thiện trong Mùa Chay này, để những ánh lửa của lòng bác ái và sự thiện luôn được thắp sáng giữa lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page