Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 110 -

Chọn Mang Theo Thứ Gì?

 

Chọn Mang Theo Thứ Gì?

Nt. Anh Thư

(RVA News 17-03-2022) - Trong một buổi tuyển dụng của công ty làm về lĩnh vực hàng không, người ta đưa ra một câu hỏi:

- "Nếu bị lạc trên đảo hoang và chỉ được mang theo 1 thứ, bạn sẽ chọn mang theo thứ gì?"

Ứng viên thứ 1 trả lời:

- Tôi sẽ mang theo bản đồ và la bàn. Những thứ đó có thể giúp tôi định hướng, tìm được nơi có người sinh sống.

Tới lượt ứng viên thứ 2 trả lời:

- Tôi sẽ chọn mang theo thuốc và pháo sáng. Vì trên đảo hoang môi trường khắc nghiệt, tôi sẽ không tránh khỏi dịch bệnh nguy hiểm. Còn pháo sáng để xua đuổi động vật hoang dã nếu có, hoặc đốt pháo sáng để gửi tín hiệu xin được cứu sống.

Ứng viên thứ 3 trả lời:

- Tôi chọn mang theo con dao hoặc dụng cụ đa năng. Dao dùng để đánh dấu lên cây, để cắt gọt hoa quả, vót chông săn thú rừng hay bắt cá.

Nhà tuyển dụng hỏi người thứ 4 cũng là người cuối cùng. Anh ta vui vẻ đáp:

- Tôi chọn mang theo một chiếc máy bay đã được đổ đầy xăng. Máy bay có thể chứa được lương thực. Tôi sẽ bán hết những ghế cho những người khác cũng đang bị lạc trên hòn đảo đó. Thế là được lợi cả hai bên, họ thoát khỏi đảo hoang, còn tôi thì giàu sụ.

Cuối cùng nhà tuyển dụng đã chọn ứng viên thứ 4 vì anh có cách ứng biến khá tốt, có khả năng sinh lời và có thể làm được việc lớn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống luôn có nhiều cảnh huống khiến ta phải chọn lựa giữa điều chính yếu và phụ thuộc, giữa có và không, giữa được và mất. Có chọn lựa mang đến cho người ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những chọn lựa đong đầy những thương đau, mất mát. Bất cứ ai đều phải có những chọn lựa cho cuộc đời của mình về phương diện vật chất cũng như tinh thần.

Trên phương diện vật chất, ai cũng chọn những tiện nghi, tiền bạc để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Nhu cầu của con người không có giới hạn. Có một lại muốn có hai. Có mười lại muốn có trăm. Cứ thế người ta mải miết tìm kiếm không ngừng. Vì vậy ta phải nhận biết đâu là những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng. Nếu không ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự thỏa mãn, muốn bá chủ, muốn chiếm đoạt của người khác. Những tội lỗi của con người thường bắt đầu từ sự tham lam ích kỷ muốn sở hữu tất cả.

Trên bình diện thiêng liêng, Ðức Giêsu đã chỉ dẫn cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan, chọn những điều cần thiết."Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được" (Mt 4,24). Trong sa mạc 40 đêm ngày, Ðức Giêsu đã trải qua cơn cám dỗ về việc thỏa mãn nhu cầu vật chất cơm bánh, về quyền lực và vinh quang trần thế. Ðức Giêsu đã chiến thắng tất cả bằng sự vâng phục ý Chúa Cha. Người đã dùng lời Chúa để đối đáp với ma quỷ. "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Người đáp: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,3-4).

Nô lệ và tôn thờ tiền của là một thứ bệnh mãn tính của con người, nó là nguyên nhân của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng sát hại nhau cũng chỉ vì tiền, sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, tình nghĩa để trục lợi. Trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê, thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định: "Lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác" (1Tm 6,10). Thánh nhân đã khuyên nhủ "Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất" (Cl 3,1-4). Trên hành trình theo Chúa, bạn và tôi chọn mang theo thứ gì? Ðiều cần thiết là lòng yêu mến và niềm tin kiên vững, để có thể vượt thắng mọi cám dỗ. Niềm tin soi dẫn chúng ta nhận biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, đâu là sự gian dối của ma quỷ. Lòng mến giúp ta sống gắn bó thiết thân với Chúa qua cầu nguyện và hy sinh phục vụ.

Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và chân lý, xin cho chúng con can đảm từ bỏ những điều phụ thuộc, biết khiêm tốn chọn sống theo ý Chúa, vì chỉ có Chúa là kho tàng và sự đảm bảo vững chắc cho chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page