Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 107 -

Con Diệc Nhỏ

 

Con Diệc Nhỏ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 14-03-2022) - Ở một khu rừng nọ có nhiều chim chóc thú vật cùng chung sống. Trong đó có một con diệc nhỏ quen thói hay cáo trạng người khác. Một hôm, nó đến gặp thượng đế và nói:

- "Thưa thượng đế, ngài xem mấy con chim kia suốt ngày chỉ bay lượn trên trời, không trồng cấy cũng không thu hoạch nhưng lại sống nhàn nhã thoải mái, không phải lo cái ăn cái mặc, bọn chúng thật quá lười biếng và vô tích sự. Còn cây hoa bách hợp kia không kéo sợi cũng không dệt vải, từ sáng đến tối nó chỉ làm đỏm làm dáng cho mình đến hao kiệt tinh thần. Ngài có nên cho bọn chúng một bài giáo huấn để tỉnh táo hơn chăng?"

Nghe vậy, thượng đế thở dài và nói:

- "Này chú diệc nhỏ bé ơi, khuyết điểm lớn nhất của chú chính là hay xét đoán và thích đóng đinh người khác vào thập giá".

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như con diệc nhỏ trên. Chúng ta tự cho mình là quan tòa có quyền xét đoán người khác; cho mình là người mẫu mực, giữ luật nghiêm ngặt nhưng lại sống thiếu lòng bác ái. Chúa Giêsu đưa ra cho ta khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế, đó là "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án" (Lc 6,36-37). Ðứng trước một tội nhân, Ðức Giêsu không lên án nhưng luôn thấu hiểu và tha thứ. Người lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tha thứ đổi trao bất công. Người đến nâng dậy hơn là xô ngã, đến để phục vụ và trao hiến vì hạnh phúc của con người.

Sống tinh thần mùa Chay Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, can đảm sửa đổi tính hư tật xấu, từ bỏ đam mê tội lỗi mà trở về đón nhận ơn tha thứ. Mỗi ngày, chúng ta phải kiểm điểm lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Ta phải kính mến Chúa vì Ngài là Ðấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Bác ái với tha nhân vì họ là hình ảnh của Chúa, là chi thể trong một thân thể là Ðức Kitô. Như lời thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôxê đã khuyên nhủ "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất" (Cl 3,14). Còn với bản thân mình, chúng ta phải tôn trọng những đặc ân Chúa ban riêng cho mỗi người và dùng những đặc ân ấy để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Như vậy, sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa.

Trong sứ điệp Mùa Chay 2022 gửi cho các tín hữu, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ: "Mùa Chay là thời gian thuận lợi để tìm kiếm, chứ không phải trốn tránh những người đang cần chúng ta; để gọi mời, chứ không làm ngơ đối với những ai muốn nghe một lời tốt đẹp; để thăm viếng, chứ không bỏ rơi những người đang đau khổ trong sự cô đơn. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời kêu gọi làm điều tốt cho tất cả mọi người, dành thời gian để yêu thương những người bé nhỏ và ít được bảo vệ nhất, những người bị bỏ rơi và bị khinh miệt, những người bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề xã hội" (x. Fratelli tutti, 193).

Một thái độ sống không thể thiếu trong mùa này đó là chay tịnh và cầu nguyện. Mục đích của chay tịnh là để thao luyện tinh thần. Chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình, ở đó chỉ có ta với Chúa, lòng kề lòng Chúa nói và ta lắng nghe, ta nhận ra giới hạn của chính mình, ở đó Chúa ân cần trao cho ta điều nhiệm mầu cao sâu của ơn cứu chuộc. Cầu nguyện như một nhịp cầu giúp ta kết nối được với Chúa. Thật ra khi ta chưa cất lời Chúa đã thấu hiểu, ta chưa xin Chúa đã cho tràn trề, dư đầy. Cầu nguyện không phải là cố gắng của sức riêng ta mà do Thần Khí Chúa tác động giúp ta biết trao phó đời mình cho Chúa dẫn dắt, để ta bình an bước đi mà không sợ vấp ngã hay lạc đường.

Lạy Chúa là Ðấng khoan dung và nhân hậu, xin cho chúng con biết khiêm tốn xét mình trước khi kết án người khác. Xin cho chúng con biết nhận ra những điều tốt đẹp nơi tha nhân, để cùng nhau xây dựng một Giáo hội hiệp hành trong tình yêu thương. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page