Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Tu Hội Ðời

 

Tu Hội Ðời

Bình Minh

(RVA News 12-03-2022) - Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện về ơn gọi trở thành thành viên Tu Hội Ðời của chị "Teresa Mười", người đã chọn " trần thế là tu viện và đồng phục của mình là bác ái, vui tươi":

"Trong một đêm mất hết bao nhiêu người thân, trong đó có cả người yêu, họ đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại", chị lao đao trong nỗi hụt hẫng, mất mát. Nhận ra sự buồn bã và để giúp tìm lại sự bình an trong tâm hồn của cô em gái yêu quý, người anh Hai - linh mục Phanxico Xavie đã giới thiệu chị tìm đến nhóm học hỏi Lời Chúa. Những buổi sinh hoạt đơn sơ này là nền tảng đưa chị đến quyết định tham gia Tu Hội Ðời, dấn thân vào con đường tận hiến.

Và con tim của chị đã thực sự "vui trở lại" khi chị chọn Chúa là lẽ sống của đời mình. Chị thật sự hạnh phúc khi biết "mình là người tu, mình đã đi tu và sống đời tận hiến". Do đặc trưng của Tu Hội Ðời là không sống trong dòng tu, không ai biết mình là tu sĩ nên chị cũng chịu nhiều cám dỗ, hấp lực của thế gian. Nhất là mỗi khi Mẹ của chị thổ lộ nỗi mong muốn có cháu ngoại vì chị là cô con gái độc nhất trong gia đình có 10 người con trai. Thế nhưng vì Chúa đã chọn chị nên Ngài cũng yêu thương và ban sức mạnh giúp chị trung thành với Ơn Gọi của mình.

Bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những lời dặn dò dạy dỗ của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc đã trở thành nguồn động lực giúp chị dấn thân vào các hoạt động xã hội. Với tâm thế là một tu sĩ Tu Hội Ðời, chị tham gia một dự án của nhà nước có FHI ( Family Health International) với vai trò là Giáo Dục Viên Ðường Phố. Trong vai trò là một cộng tác viên, chị tiếp xúc chăm sóc những người HIV, những người bị tự kỷ, bị kỳ thị trong xã hội. Chị làm việc với các cô gái có hoàn cảnh sống khá nhạy cảm, họ làm việc tại các điểm massage, barbershop, các khách sạn, các tụ điểm đường phố... Chị tìm đến và giúp họ có kiến thức về các bệnh liên quan đến đường tình dục, kiến thức HIV / AIDS. Ðồng thời mang họ đến câu lạc bộ Hoa Biển, các bệnh viện da liễu để khám chữa bệnh.

Chị không cho gì nhiều, chỉ là những lời hỏi thăm chân tình, những cái bắt tay thân ái, giúp đỡ thuốc men, hướng dẫn y tế giúp họ chăm sóc bản thân, giúp nối kết giữa họ với người thân và với cộng đồng, giúp họ ra khỏi mặc cảm vì nhân phẩm bị chà đạp. Phần thưởng vô giá mà chị nhận được khi làm những việc này đó là cảm nhận được rằng họ hạnh phúc và sự quý mến của họ dành cho chị. Và tình cảm đơn sơ, âm thầm nhưng rất chân thành đã gắn kết từ chị với họ từ bao nhiêu năm qua.

Làm sao để tan biến trong trần thế mà vẫn thuộc về Ðức Kito. Làm sao cho người khác nhận ra tình yêu của Ðức Kito qua cung cách sống, cung cách truyền giáo, qua việc chu toàn những bổn phận đời thường. Và khao khát lớn nhất của họ là được nên Thánh, thách thức của họ là "vì sao ông nọ bà kia nên Thánh mà tôi lại không?" . Vâng! "Sống Thánh giữa đời " chính là mục đích xuyên suốt đời sống tu mà như không tu của họ-những tu sinh của Tu Hội Ðời. Tu Hội Ðời không phát triển bằng con đường rao giảng nhưng "Con phải sống để làm sao người ta phải thích sống như con" (Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận). Một con đường tận hiến mới để vinh danh Thiên Chúa và để phục vụ Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Và khi họ nhận ra điều gì đó tốt đẹp, tử tế qua cung cách sống của mình, họ sẽ tò mò, muốn khám phá thì họ sẽ tìm hiểu và gia nhập.

Trong thư viết nhân kỷ niệm 75 năm Tông hiến về tu hội đời, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao ơn gọi thánh hiến của các thành viên tu hội đời như "men trong bột" hoặc như hạt giống về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng: "Ðôi khi người ta dùng từ "vô danh" để chỉ các thành viên tu hội đời, nhưng tôi ưa nói rằng các thành viên tu hội đời là những người sống âm thầm giữa lòng các thực tại, như hạt giống trong lòng đất và như men trong bột. Người ta không thể bảo một hạt giống hoặc men là "vô danh". Hạt giống là tiền đề của sự sống, men là chất liệu thiết yếu để bánh được thơm. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và cách thức hiện diện của mình trong thế giới và canh tân trong sự thánh hiến vẻ đẹp và ước muốn tham gia vào sự biến đổi thực tại..." *

Trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn thích bề nổi, thích được nhiều người biết đến, thích khẳng định sự hiện diện của mình ở mọi nơi, mọi lúc thì một cuộc sống với những công việc âm thầm khó được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng có lẽ chị đã dùng bí quyết sống của vị thánh bổn mạng Têrêsa để làm kim chỉ nam cho đời sống của mình đó là: "Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường". Và Thiên Chúa yêu thích những người đã đáp trả lời mời gọi sống bác ái, yêu thương tha nhân trong từng ngày từng giờ với những nghịch lý thật dễ thương như thế. Như lời của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng dạy rằng: "Các con càng tan biến trong trần thế, càng âm thầm thì công việc của các con càng có giá trị. Nếu các con cũng có áo dòng, được sống chung với nhau thì không còn là tu hội đời. Với tu hội đời thì trần thế là tu viện của các con và đồng phục của con là bác ái, vui tươi".

Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho chúng con là chứng tá của các giáo dân sống đời thánh hiến giữa đời luôn "là muối mang lại hương vị, vì nếu không có hương vị, ước muốn và sự kinh ngạc, thì cuộc sống vẫn tẻ nhạt và những sáng kiến tiếp tục không mang lại thành quả nào". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page