Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 101 -

Ðạo Ðức Của Một Tên Trộm

 

Ðạo Ðức Của Một Tên Trộm.

Bình Minh

(RVA News 07-03-2022) - Theo Oregon Live, sự việc bi hài xảy ra vào ngày 16 tháng 1 tại thành phố Beaverton, bang Oregon (Mỹ). Thời điểm đó, người phụ nữ (giấu danh tính) điều khiển chiếc ô tô Honda Pilot không khóa cửa, đỗ bên ngoài cửa hàng tạp hóa.

Lợi dụng sơ hở, tên trộm đã nhanh chóng tiếp cận. Thấy chiếc xe vẫn đang nổ máy, tên này lập tức nhảy vào và lái ô tô rời đi. Tuy nhiên sau khi di chuyển được quãng ngắn, đối tượng bất ngờ lái xe quay trở lại điểm xuất phát, chờ chủ nhân chiếc xe xuất hiện sau đó... mắng người này một trận. Tất cả xuất phát từ việc người phụ nữ vô tâm để cậu con trai 4 tuổi ngồi một mình ở hàng ghế sau trong xe rồi cứ thế chạy vào bên trong mua đồ. Kết quả là, sau khi nổ máy rời đi tên trộm mới phát hiện ra.

Không chỉ thuyết giáo, hắn thậm chí còn đe dọa bà mẹ về việc sẽ gọi điện báo cảnh sát vì cho rằng hành động để lại trẻ nhỏ một mình trong xe là vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em bé. Tên này sau đó đã trao trả lại đứa trẻ an toàn rồi tiếp tục lái xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của người mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến !

Câu chuyện cứu đứa trẻ bị bỏ quên trong xe có thể sẽ là điều ai trong chúng ta cũng có thể làm trong một hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên, đây quả là điều không bình thường khi người cứu đứa trẻ lại là kẻ trộm chính chiếc xe ấy, là kẻ đang có hành vi phạm pháp, là đối tượng xấu trong xã hội. Thế nhưng, "rõ ràng hắn ta vẫn có một nhân cách tốt và một trái tim ấm áp khi trao trả đứa trẻ lại cho người phụ nữ". Ðó là lời nhận định của Matt Henderson, đại diện sở cảnh sát thành phố Beaverton về tên đạo chích. Nhờ hành động đầy nhân ái của hắn mà đứa trẻ may mắn thoát khỏi nguy hiểm và cũng giúp cho người mẹ trong câu chuyện có được một bài học quý giá rằng không thể lơ là cảnh giác đối với sự an toàn của một đứa trẻ, và bà ta sẽ quyết tâm không bao giờ tái phạm.

Rõ ràng khi quay lại trao trả đứa trẻ, tên trộm xe rất có thể bị bắt giữ. Vì thế theo suy nghĩ thông thường, chúng ta chẳng thể tin được một tên trộm lại có lòng đạo đức, một trái tim nhân ái. Có lẽ ai trong chúng ta, ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội. Ðánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Quả thật, tư cách, hành vi, lời nói cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên nếu họ có một một xuất thân, một địa vị tốt trong xã hội. Ngược lại, những người thấp cổ bé họng, thân phận cùng khổ và nhất là có một xuất thân không đạo đức, không tử tế trong đánh giá của xã hội thì chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, tín nhiệm nơi người khác.

Nhưng thực ra, không phải cái hình thức, địa vị hay tính cách bên ngoài nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người.

Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu khi Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà góa nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê đó là "bọn thu thuế và hạng đĩ điếm", Ngài đã đến nhà, ăn uống trò chuyện với họ. Ðiều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Ðể thực hành việc bác ái trong Mùa Chay này, xin cho chúng con luôn biết tôn trọng nhân vị con người và yêu thương người khác như chính bản thân mình, đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi, hoặc chi phối theo sự hào nhoáng hay sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page