Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 095 -

Gai Trên Ðường Hiệp Hành

 

Gai Trên Ðường Hiệp Hành

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 23-02-2022) - Ở một thành phố nọ, có hai người đàn ông sống ở hai ngôi nhà kế bên nhau. Một người là chủ tiệm bán hàng lưu niệm, và một người là chủ nhà hàng ăn uống rất lớn. Nhà hàng lúc nào cũng đông khách và tiệm bán hàng lưu niệm lúc nào cũng tấp nập người lui tới. Vậy mà ông chủ nhà hàng lại rất ghét ông chủ tiệm kia. Ông cho rằng cửa hàng bán đồ lưu niệm đã hút bớt khách của mình. Nếu không phí tiền vào những món đồ chơi vô bổ đó, chắc chắn sẽ càng có nhiều người đến ăn uống ở nhà hàng của ông. Do vậy mà ngày nào ông cũng ra đứng trước cửa tiệm bán đồ lưu niệm để mỉa mai, bêu rếu, thậm chí là chửi bới người hàng xóm của mình. Mặc dù ông chủ tiệm đồ lưu niệm vẫn thường giới thiệu khách hàng của mình sang ăn uống để ủng hộ ông hàng xóm kỳ khôi đó, nhưng sự ganh tỵ của ông chủ nhà hàng vẫn gia tăng và càng ngày ông càng tỏ ra căm ghét người chủ tiệm đồ lưu niệm rõ rệt hơn.

Không chịu nổi sự ganh ghét của ông chủ nhà hàng, người chủ tiệm bán đồ lưu niệm quyết định đi tìm nơi khác để sinh sống. Ông bán rẻ cửa tiệm thân thương của mình và gạt nước mắt đi đến một thành phố khác. Ở đó, ông vẫn làm nghề kinh doanh hàng lưu niệm. Nhờ tính tình hiền lành, tử tế, ông được nhiều người trong vùng đó yêu mến và cửa tiệm của ông lại tấp nập khách lui tới. Còn ông chủ nhà hàng ăn uống, cứ ngỡ sau khi người hàng xóm mà ông ganh ghét rời đi thì nhà hàng ông sẽ làm ăn khấm khá hơn. Không ngờ, khách đến ngày một thưa dần và nhất là vì không ghé đến tiệm mua đồ lưu niệm nên cũng ít người ghé vào nhà hàng của ông để dùng bữa. Lúc bấy giờ, ông mới nhận ra rằng thói ganh tỵ xấu xa của mình đã khiến ông mất đi người hàng xóm tốt bụng và công việc làm ăn của ông cũng trở nên sa sút.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu không vì sự ganh ghét và hành vi loại trừ đối phương, có lẽ hai người hàng xóm trong câu chuyện bên trên có thể sống bên cạnh nhau lâu dài và cùng hợp tác giúp cho công việc làm ăn của mỗi người được tiến triển tốt đẹp hơn. Sự ganh ghét là một cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong tâm trí con người khi thấy người nào đó hơn mình về điều gì đó. Cảm xúc đó xuất phát từ sự ganh tỵ, cảm thấy mình thua kém người nào thì bắt đầu ghét bỏ và muốn loại trừ người đó. Ca dao tục ngữ Việt Nam có những câu nói diễn tả rất thấm thía về thói ganh tỵ này: "Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần", hay "ghen ăn tức ở muôn đời nát, nhường nhịn khiêm tốn vạn kiếp sang".

Ít nhiều gì trong cuộc sống, có lúc chúng ta cũng không tránh khỏi cảm xúc tiêu cực này. Không ai muốn thua kém người khác về tình cảm, tiền bạc, địa vị hay sức ảnh hưởng trên người khác. Do vậy mà khi làm việc hoặc sống với những người trỗi vượt mình về những điều đó, chúng ta thường cảm thấy ganh tỵ với họ. Biểu hiện của sự ganh tỵ ở mức độ thấp thì chúng ta cảm thấy khó chịu, tránh mặt và không muốn hợp tác với họ. Ở mức độ cao hơn, chúng ta có thể buông những lời mỉa mai, bêu rếu để hạ uy tín của họ. Và ở mức độ nghiêm trọng hơn nữa, chúng ta cảm thấy không thể đội trời chung với họ và tìm cách này cách khác để loại trừ họ như là nhổ đi cho được cái gai trong mắt của mình.

Thói ganh tỵ đã xuất hiện trong buổi bình minh lịch sử của nhân loại. Ðó là khi Cain vì thấy em của mình là Abel được đẹp lòng Thiên Chúa đã nảy sinh lòng ganh tỵ và ra tay giết chết em mình. Rồi sau đó, anh chàng Giuse vì được cha yêu thương nên bị các anh ganh ghét, đem bán sang Ai Cập làm nô lệ. Sự ganh tỵ luôn kèm theo ước muốn loại trừ đối phương và trở thành nguyên nhân gây ra sự chia rẽ, phá vỡ đi tính hiệp thông giữa người với người.

Chúng ta đang hòa chung với cộng đồng dân Chúa trên toàn thế giới tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI vào năm 2023, với chủ đề: "Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông - tham gia - sứ vụ". Chủ đề ấy mời gọi đoàn dân Chúa đang lữ hành trên trần thế cùng nhau tiến bước trong tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Trên hành trình đó, sự hiệp thông là yếu tố tiên quyết và hết sức quan trọng. Do vậy, để xây dựng tình hiệp thông với nhau, chúng ta cần loại bỏ đi sự ganh tỵ hầu có thể đón nhận tất cả anh chị em và trân trọng những khả năng cũng như thành quả của họ.

Lạy Chúa, xin loại bỏ đi những gai góc của sự ganh tỵ đang cản trở bước chân của chúng con trên chặng đường hiệp hành với Giáo Hội và anh chị em. Nhờ đó, chúng con có thể xây dựng được sự hiệp thông chân thành và cùng nhau tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page