Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 094 -

Ðừng Ðánh Giá Nhau

Bằng Dáng Vẻ Bên Ngoài

 

Ðừng Ðánh Giá Nhau Bằng Dáng Vẻ Bên Ngoài.

(RVA News 22-02-2022) - Chuyện kể rằng: Ngày xưa, ở một đất nước nọ có một vị vua rất thông thái. Trong một chuyến kinh lý, nhà vua chợt đi ngang qua một ngôi nhà rất đẹp.

Ngài hỏi người cận vệ:

- Ai đang sống trong căn nhà đó vậy?

Người cận vệ trả lời:

- Thưa đức vua, đó là ngôi nhà của người giàu có nhất vương quốc của chúng ta. Ông ta thường tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn mỗi ngày để thết đãi những người bạn giàu có của mình.

Nhà vua hỏi tiếp:

- Và ông ta đã làm gì cho những người nghèo?

Người cận vệ đáp:

- Thưa, không làm gì cả!

Ngày hôm sau, nhà vua mặc một bộ quần áo cũ rách, đi đến nhà của người đàn ông giàu có, vừa lúc ông ta đang hóng mát trước cửa nhà.

Nhà vua cúi đầu nói:

- Xin ngài hãy cho tôi một chút thức ăn và để tôi nghỉ ngơi trong ngôi nhà xinh đẹp của ngài. Tôi đang rất đói và mệt."

Ông nhà giàu quát lớn:

- Ði khỏi đây ngay! Ta không cho phép bất cứ tên ăn xin nào quanh quẩn ở nhà ta.

Nhà vua rời đi. Và hôm sau, ngài trở lại với bộ quần áo cũ rách bên trong, nhưng bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng bằng lụa dát vàng và châu báu lộng lẫy. Lần này, khi nhìn thấy chiếc áo choàng đắt giá, người đàn ông giàu có liền vội chạy ra tiếp đón, cung kính dắt tay nhà vua vào và đãi một bữa tiệc thịnh soạn.

Nhà vua gắp những món ăn. Nhưng thay vì ăn, ông lại đặt chúng lên vạt áo choàng của mình.

Người đàn ông giàu có ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao ngài không ăn mà lại đặt thức ăn trên áo choàng của ngài?

Nhà vua đứng dậy cởi chiếc áo choàng ra, để lộ bộ quần áo cũ rách rồi nói:

- Bởi vì ông cho áo choàng của ta ăn chứ không phải cho ta ăn. Hôm qua, ta ăn mặc như một kẻ nghèo hèn ông đã đuổi ta đi. Hôm nay, ta mặc chiếc áo choàng đẹp đẽ này, ông đã thết đãi ta một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng ta của ngày hôm nay cũng là ta của ngày hôm qua: ta vẫn là vua của ông.

Người đàn ông giật mình tỉnh ngộ:

- Xin tha thứ cho tôi, thưa đức vua! Tôi đã quá ích kỷ. Nhưng kể từ ngày hôm nay, sẽ không một người nghèo khó nào bị đuổi ra khỏi nhà tôi nữa. Ngài đã dạy tôi rằng giá trị của một người không phải ở quần áo mà người ấy mặc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trào lưu thực dụng và xu hướng thiên về vật chất của xã hội hôm nay có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người. Sự hào nhoáng và muôn hình vạn trạng của các trang phục, mỹ phẩm cùng với bao tiện nghi vật chất mới lạ khiến cho suy nghĩ và cách đánh giá của con người thường dựa trên những điều mình nhìn thấy bên ngoài. Do vậy, chúng ta không lạ gì việc người đàn ông giàu có trong câu chuyện bên trên đã hào hứng tiếp đón một vị khách mặc chiếc áo choàng đắt tiền nhưng lại xua đuổi cũng vị khách đó trong chiếc áo cũ rách rưới. Lối hành xử đó cũng rất phổ biến trong cuộc sống hôm nay và nhiều lúc chính chúng ta cũng đi vào lối mòn đó khi tỏ ra kính nể, niềm nở tiếp đón hay đặc cách điều này điều nọ cho những người giàu có và có chức vị cao trong cộng đoàn và xã hội, nhưng lại tỏ ra khinh dể và khước từ những người nghèo khổ, yếu thế. Ðây là thái độ mà Thiên Chúa không ngừng cảnh tỉnh chúng ta qua nhiều trang sách Kinh thánh. Sách Lêvi 19, 15 nhắc nhở chúng ta không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Sách Châm ngôn cũng chua chát nói rằng: "Người nghèo khó, cả láng giềng cũng ghét; người giàu sang, bạn bè nhiều biết bao" (Cn 14, 20)

Nếu như con người thường đánh giá và xây dựng các mối tương quan với nhau dựa trên hình thức sang trọng bề ngoài thì Thiên Chúa lại không đánh giá con người theo những chuẩn mực đó. Nơi cuộc đời của Mẹ Maria, chúng ta thấy được hình ảnh một Thiên Chúa luôn đoái thương những người phận nhỏ. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta gặp được một Thiên Chúa luôn bênh vực, cứu vớt và đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, bị xã hội loại trừ. Ðiều đó không có nghĩa là Thiên Chúa có chút gì đó thiên vị người giàu hay nghèo nhưng Người yêu thương cả người nghèo lẫn người giàu. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Nước Trời là của những ai có tinh thần nghèo khó (Lc 6, 20), nhưng việc vào Nước Trời cũng khả thi đối với người giàu có (Mt 19, 23). Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn những người xung quanh bằng đôi mắt công minh và đầy yêu thương của Chúa để có thể trao gửi cho tha nhân những thái độ trân trọng và cách hành xử đầy yêu thương chân thành.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con vượt qua thói quen đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài hay hoàn cảnh sống của họ. Nhờ đó, chúng con có thể sống yêu thương và đón nhận tất cả mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page